Bị chồng cũ xâm hại đến mang thai, người phụ nữ nhét bé sơ sinh vào tủ suốt nửa năm

Mang thai sau khi bị chồng cũ cưỡng hiếp, người phụ nữ này vì không muốn thấy sự hiện diện của đứa trẻ ngoài ý muốn nên đã thực hiện một hành vi độc ác.

Yulia Zykova và chồng cũ.

Yulia Zykova và chồng cũ.

Phát hiện kinh hoàng

Ngày 31/8/2021, tòa án thành phố Karpinsk, Nga đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Yulia Zykova - một người phụ nữ 38 tuổi đã giấu con gái mình trong tủ quần áo suốt nửa năm.

Theo điều tra của cảnh sát, đầu năm 2020, Yulia ly hôn chồng rồi sống cùng con trai 13 tuổi và con gái 3 tuổi. Cô bé Lera (3 tuổi) khi đến trường mầm non liên tục khoe với cô giáo rằng ở trong tủ quần áo nhà mình có một con búp bê có thể cử động. Tuy nhiên, cô giáo cũng không bận tâm đến lời nói của cô bé 3 tuổi.

Cho tới tháng 10/2020, Yulia mời một số bạn đến nhà mình dự tiệc và một trong những người bạn của cô ta là Olesya đã phát hiện ra bí mật "động trời". Olesya đã vô tình nghe được tiếng ồn phát ra từ tủ đồ. Tò mò, cô mở tủ ra và hoảng hốt tột độ khi thấy bên trong là một đứa trẻ gầy trơ xương đang gào khóc.

Olesya đã ngay lập tức gọi cấp cứu. Vì tình trạng của bé gái lúc này được xác định là suy dinh dưỡng trầm trọng và vô cùng nguy kịch nên bệnh viện địa phương đã phải gọi trực thăng để đưa bé đến bệnh viện trên thành phố lớn điều trị.

Các bác sĩ và cảnh sát cho biết khi được phát hiện, bé gái 6 tháng tuổi gần như chỉ còn da bọc xương, cân nặng bằng đứa trẻ mới chào đời. Cô bé may mắn được phát hiện vào đúng lúc sắp kiệt sức và được điều trị tích cực vì suy dinh dưỡng độ 3.

Người mẹ độc ác

Hóa ra, Yulia Zykova đã sinh đứa con thứ 3 được 6 tháng nhưng không ai biết đến sự tồn tại của đứa trẻ. Khi sắp sinh con, Yulia không đăng ký đẻ ở bệnh viện và cũng không nhờ sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Cô ta tự sinh con tại nhà và nhét đứa trẻ trong tủ quần áo.

May mắn là Matvey - con trai 13 tuổi của Yulia đã âm thầm lén lút đem sữa đến cho đứa trẻ sơ sinh. Vì sợ hãi, Matvey không dám kể với ai về chuyện này. Suốt 6 tháng, cậu bé luôn nghĩ rằng đứa trẻ ở trong tủ là con một người bạn của mẹ. Khi được cảnh sát cho biết đây chính là em gái mình, Matvey đã rất sốc và sợ hãi.

Sau khi vụ việc bị phát giác, Yulia lập tức bị bắt giữ. Cô ta khai báo với cảnh sát rằng mình bị người chồng cũ Andrey Zykova cưỡng hiếp. Sau khi biết mình mang thai, vì không muốn thấy sự hiện diện của đứa trẻ ngoài ý muốn này nên Yulia giấu luôn vào tủ quần áo và bỏ mặc con gái đến chết.

Yulia và Andrey kết hôn vào năm 2007. Sau 12 năm chung sống, Andrey bắt đầu lừa dối vợ và đi ngoại tình. Người đàn ông này còn thường xuyên đánh đập vợ đến mức bầm tím khắp cơ thể và anh ta giải thích cho điều này là vì "uống rượu mất kiểm soát".

Cả hai sau đó ly hôn và Andrey chuyển ra ngoài sống. Người đàn ông nói rằng anh ta không biết về việc Yulia mang thai. Andrey chỉ thỉnh thoảng mang trái cây đến cho hai con.

Đến tháng 12/2020, bé gái đã được xuất viện trong tình trạng tốt. Cô bé được giao cho bà ngoại chăm sóc.  Trong khi đó, Yulia bị buộc tội bạo hành và không chăm sóc đúng cách cho trẻ vị thành niên. Nếu bị kết tội, cô ta phải đối mặt với 7 năm tù giam.

--------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 24/9/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Lộ clip xâm hại con gái bạn thân, kẻ ấu dâm bỏ mạng trong rừng

Trong điện thoại của bạn thân, người cha không chỉ bất ngờ khi phát hiện các đoạn video ghi lại cảnh các bé gái bị...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN