Chồng ngoại tình, thuê cấp dưới giết vợ: Cuộc đột nhập lúc nửa đêm

Sự kiện: Tin pháp luật

Khi được một viên cảnh sát hỏi về ngoại hình tên cướp, con gái bảy tuổi của nạn nhân đã khai rằng hắn trông rất giống bố mình... 

Có được vợ đẹp con ngoan, Thomas Clayton vẫn chưa bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Hắn ta khao khát được sống tự do bên nhân tình, không bị ràng buộc bởi hôn nhân nhưng lại sợ mất trắng tài sản vào tay vợ nếu ly dị. Cuối cùng, để đạt được giấc mơ hão huyền ấy, hắn đã phải trả cái giá cả đời sau song sắt.

Thi thể đẫm máu

Gia đình bốn người hạnh phúc của Kelley Clayton và Thomas Clayton

Gia đình bốn người hạnh phúc của Kelley Clayton và Thomas Clayton

Bi kịch đẫm máu của Kelley Clayton (35 tuổi) xảy ra vào một đêm thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2015. Khi đó, Kelley đang ở nhà cùng con gái Charlie (7 tuổi) và con trai Cullen (3 tuổi) trên đường Ginnan, thành phố Elmira, tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Chồng cô là anh Thomas Clayton (41 tuổi) chính là người phát hiện ra thảm án của vợ khi về nhà sau một đêm tiệc tùng tại nhà bạn.

Kelley sinh ra và lớn lên ở thành phố Elmira. Ở tuổi đôi mươi, cô đã rời bỏ công việc giảng dạy của mình để theo đuổi ước mơ trở thành một người mẫu nổi tiếng. Tuy nhiên, Kelly đã không thể thực hiện được đam mê ấy. Cô chỉ có thể làm người mẫu minh họa cho những cửa hàng nhỏ và phải nhận thêm công việc nhân viên phục vụ cocktail ở Las Vegas. Dù vậy, Kelly chưa từng hối hận với quyết định của mình. Nếu cô không làm một nhân viên phục vụ rượu, có lẽ cô sẽ không thể gặp được người chồng hiện tại của mình là Thomas Clayton - một cầu thủ khúc côn cầu trẻ tuổi, một ngôi sao đang lên tại thành phố lúc bấy giờ. 

Sau khi hẹn hò một thời gian, Kelly và Thomas quyết định kết hôn và có hai con, gồm một trai một gái. Cuộc sống hôn nhân của cả hai diễn ra êm đẹp trong cả chuyện tình cảm lẫn sự nghiệp. 

Sau khi kết hôn, Thomas tiếp tục trải qua bốn mùa giải thành công với đội khúc côn cầu Elmira Jackals. Anh cũng bắt đầu dấn thân vào con đường kinh doanh với công ty riêng chuyên cung cấp dịch vụ cứu hỏa và cấp nước phục hồi thiệt hại. Sau đó, anh tiếp tục trở thành giám đốc dự án tại công ty ServPro, một công ty do bạn anh sáng lập.

Về phần Kelley, dù sự nghiệp của cô không xán lạn như Thomas, nhưng cô luôn ở thế hậu phương giúp đỡ chồng trong công việc kinh doanh cũng như chăm sóc các con. Cuộc sống bận rộn khiến cả hai ít có thời gian bên nhau, nhưng có vẻ họ vẫn luôn là một gia đình hạnh phúc.

Thomas là tuýp người rất thích tụ họp bạn bè. Do đó, vào đêm thứ hai ngày 28 tháng 9, trước khi thảm án của vợ xảy ra, anh đã rời nhà trên đường Ginnan để lái xe đến nhà một người bạn chơi bài Poker. Nhà bạn anh cách ngôi nhà của hai vợ chồng khoảng mười phút lái xe hoặc lâu hơn.

Theo lời Thomas, anh đã ở nhà bạn đến 12 giờ 20 phút và trở về nhà giữa đêm lúc 12 giờ 30 phút. Khi vào nhà và bật điện, anh kinh hãi phát hiện vợ mình Kelley đang nằm úp mặt dưới sàn bếp. Cơ thể đẫm máu của cô trông như đã bị ai đó đánh đập dã man. Thomas gọi ngay 911 để yêu cầu cứu trợ, lúc đó là khoảng 12 giờ 34 phút khi anh ấy thực hiện cuộc gọi.

Lời khai gây sốc

Một người đàn ông đeo mặt nạ đột nhập nhà nạn nhân. Ảnh minh họa

Một người đàn ông đeo mặt nạ đột nhập nhà nạn nhân. Ảnh minh họa

Nhận được cuộc gọi báo án, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tiếng còi xe cứu thương đánh động cả khu phố nơi Kelley sinh sống. Em gái của Kelley là Kim Bourgeois, và mẹ của họ cũng đã có mặt tại hiện trường một giờ sau khi Thomas gọi điện thông báo về thảm án của vợ. 

Đó là một hiện trường vụ án kinh hoàng trong suốt nhiều năm mà cảnh sát thành phố Elmira từng xử lý. Trong nhà, những vết máu ở khắp nơi, bắt đầu từ phòng ngủ của Kelley ra tới hành lang, cầu thang và nhà bếp. Cảnh sát cho rằng nạn nhân đã có một cuộc rượt đuổi và chống trả quyết liệt với thủ phạm tại mọi vị trí trong căn nhà trước khi cô kiệt sức và chết thảm dưới sàn phòng bếp.

Về phần hung khí, cảnh sát tin rằng Kelley đã bị đánh chết bằng một cái búa tạ. Vì trong nhà không bị mất cắp tài sản hay tiền bạc, nên các nhà điều tra khẳng định đây là một vụ án giết người có chủ đích. Hẳn hung thủ phải là một người rất căm hận Kelley nên mới có thể ra tàn ác với cô như vậy.

Nhân chứng của vụ án không ai xa lạ chính là các con của Kelley. Hai đứa bé đã ở nhà suốt đêm và chứng kiến toàn bộ cảnh mẹ bị sát hại kinh hoàng.

Theo lời Charlie, cô con gái bảy tuổi của nạn nhân, cô bé khai với cảnh sát rằng có một "tên cướp" đã đột nhập nhà họ vào giữa đêm. Charlie tận mắt nhìn thấy mẹ bị rượt đuổi và bị hành hung một cách ác độc. Cô bé nhớ đến khoảnh khắc mẹ cô hét toáng với cô, yêu cầu cô hãy bỏ chạy khi mẹ dụ tên cướp xuống dưới lầu.

“Cháu thấy tên cướp đã đánh mẹ cho đến khi mẹ nằm im trên mặt đất.” - Charlie nói với các điều tra viên - “Mẹ đã rất đau đớn. Khi hắn rời đi, cháu đã đi xuống và ôm chân mẹ.”

Sau đó, cô bé còn khai thêm với nhà chức trách rằng tên cướp mặc quần jeans sẫm màu, áo sơ mi dài tay và đeo một chiếc mặt nạ giống loại của bố cô dùng mỗi khi đi săn.  

Khi được các nhà điều tra hỏi rằng người đàn ông ấy to con hay nhỏ người, Charlie mơ hồ nói ra một chi tiết khiến các nhà điều tra ớn lạnh:

“Hắn ta trông rất giống bố cháu, cỡ người của bố, và đôi mắt cũng vậy.”

(Còn nữa)

-------------

Mời quý vị đón kỳ tiếp theo của tuyến bài Chồng ngoại tình, thuê cấp dưới giết vợ vào 13h ngày 30/9/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyên gia tâm lý xinh đẹp bị chồng cuồng ghen sát hại dã man ở chung cư

Trước khi bị sát hại, người vợ biết rằng chồng cô đã có ý định giết cô từ lâu nhưng vẫn không thể tránh khỏi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN