Không chịu đi nâng ngực, vợ và hai con bị chồng đầu độc

Trước vụ án giết vợ, giết con của tài xế taxi 32 tuổi, nhiều người vô cùng hoang mang vì động cơ gây án không thể ngờ.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Wu Meng-yu và vợ thời còn mặn nồng.

Wu Meng-yu và vợ thời còn mặn nồng.

Án mạng đau lòng

Ngày 18/2/2019, một người dân khi đi ngang qua một con đường nhỏ tại thành phố Đài Trung (Đài Loan) bất ngờ phát hiện chiếc taxi màu vàng đậu bên lề đường, bên trong có 4 người đang nằm bất động.

Ghé sát vào kính ô tô, người này hốt hoảng khi nhìn thấy một người đàn ông cởi trần ngồi ở ghế lái, người phụ nữ bị trói hai tay ở ghế trước và hai đứa trẻ cũng bị trói ở ghế sau. Biết rằng có điều chẳng lành, anh lập tức gọi điện thông báo cho cảnh sát.

Tại hiện trường, cảnh sát xác định cả bốn người đều đã chết. Trong xe còn có một cái bếp than đầy tro. Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác nhận 4 thi thể trong xe là 4 người trong một gia đình gồm chồng là Wu Meng-yu (32 tuổi) làm tài xế taxi, vợ là Peng Hui (34 tuổi) và 2 con, một bé trai 9 tuổi, một bé gái 6 tuổi.

Cảnh sát nghi ngờ Wu chính là thủ phạm giết vợ và 2 con nhỏ do mâu thuẫn gia đình từ trước. Được biết, Wu Meng-yu và vợ đã ly thân từ tháng 11/2018 và đang hoàn tất các thủ tục ly hôn. Theo cảnh sát thành phố Đài Trung, Wu được cho là bỏ thuốc độc vào đồ ăn để Peng và các con choáng váng, không thể kháng cự. Cảnh sát đã tìm thấy hóa đơn của cửa hàng thức ăn nhanh trong xe.

Trong xe có một chiếc bếp than đầy tro, đây có thể là biện pháp Wu dùng để tự tử với khí carbon monoxide từ than sau khi vợ con mình đã chết.

Hình ảnh cuối cùng của Peng Hui và 2 con khi chạy xe đến nơi hẹn với chồng thảo luận việc ly hôn

Hình ảnh cuối cùng của Peng Hui và 2 con khi chạy xe đến nơi hẹn với chồng thảo luận việc ly hôn

Nguyên nhân không ngờ

Vụ án gây chú ý không chỉ bởi cái chết cả 4 người trong cùng 1 gia đình mà còn bởi động cơ gây án ít ai ngờ.

Wu Meng-yu và vợ ly thân sau một thời gian thường xuyên cãi vã. Nguyên nhân mâu thuẫn là do Peng Hui từng phẫu thuật nâng ngực theo ý của Wu nhưng vẫn không khiến chồng vừa ý.

Đời sống tình dục của hai vợ chồng cũng không được êm ấm vì Wu liên tục yêu cầu Peng phải phẫu thuật thêm lần nữa để tăng kích cỡ vòng một. Khi Peng không đồng ý thì thường xuyên bị chồng mình chì chiết, chửi bới. Mâu thuẫn giữa cả hai từ đó cũng trở nên nghiêm trọng hơn và cuối cùng vì không chịu được cuộc sống quá nhiều áp lực và mệt mỏi nên Peng đã yêu cầu ly hôn.

Hiện trường vụ án mạng đau lòng.

Hiện trường vụ án mạng đau lòng.

Họ ly thân vào tháng 11 năm ngoái và đang hoàn tất các thủ tục ly hôn. Người thân của cặp vợ chồng cho biết họ đã thương lượng với nhau rằng hai đứa trẻ sẽ thay nhau sống với bố hoặc mẹ mỗi 3 tháng. Sau Tết, 2 đứa trẻ trở về ở với mẹ.

Đến ngày 17/2, Wu hẹn Peng đưa các con ra ngoài gặp mặt để bàn về một số vấn đề ly hôn. Tuy nhiên, anh ta đã lập mưu để giết chết cả vợ và 2 con nhỏ vô tội. Để thực hiện kế hoạch của mình, anh ta đã mời vợ và các con một bữa ăn và đó cũng chính là bữa ăn cuối cùng của họ.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 26/4/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Tình trẻ giết chồng và hành động gây phẫn nộ của người vợ lăng nhăng

Người vợ yêu cầu nhân tình cập nhật thông tin về vụ giết chồng. Tình trẻ gọi điện để cô ta nghe tiếng hét đau đớn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail, Celbestnews) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN