Tình trẻ giết chồng và hành động gây phẫn nộ của người vợ lăng nhăng

Người vợ yêu cầu nhân tình cập nhật thông tin về vụ giết chồng. Tình trẻ gọi điện để cô ta nghe tiếng hét đau đớn của nạn nhân.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Chân dung người vợ và tình trẻ

Chân dung người vợ và tình trẻ

Manh mối từ chiếc nhẫn vàng

Anupam Sinha (34 tuổi, quản lý tại một công ty du lịch, sống ở Ấn Độ) và vợ là Manua (28 tuổi, nhân viên văn phòng) cưới nhau hồi năm 2016. Hai người chưa có con, song cuộc hôn nhân tưởng như sẽ hạnh phúc lại bị xen vào bởi một người thứ ba.

Manua quen Ajit Roy (26 tuổi) từ khi còn học đại học. Hai người giữ mối quan hệ với nhau từ đó, sau khi Manua lấy chồng 2 người vẫn qua lại. Hôm 3/5/2017, Manua đi làm về sớm để gặp Ajit.

Sau đó, Ajit đến nhà của Manua rồi sát hại chồng của người phụ nữ này. Ajit dùng một thanh sắt đánh vào đầu nạn nhân Anupam, rồi dùng dao cắt vào mạch máu ở tay để người đàn ông này tử vong. Tuy nhiên, trước khi nạn nhân qua đời, Ajit gọi điện cho Manua để cô ta có thể nghe thấy tiếng hét đau đớn của người chồng qua điện thoại. Ban đầu, lẽ ra theo kế hoạch, Manua cũng có mặt trong vụ giết người nhưng sau đó mọi thứ thay đổi, chỉ có tình trẻ ra tay.

Sau khi nạn nhân Anumpa tử vong, Ajit dọn dẹp căn hộ để xóa dấu vết. Sáng hôm sau, Ajit đi ngâm mình trên sông rồi ném quần áo và điện thoại của nạn nhân để không ai điều tra được gì.

Tuy nhiên, điều khiến cho cảnh sát nghi ngờ chính là chiếc nhẫn vàng của nạn nhân gần thi thể. Theo suy luận của các nhân viên điều tra, một tên tội phạm chuyên nghiệp sẽ không tháo nhẫn của nạn nhân ra khỏi ngón tay rồi để lại ở hiện trường. Từ dấu vết này, cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Nghi phạm Ajit và nhân tình cũng là vợ của nạn nhân bị bắt một tuần sau đó.

Chồng phát hiện bị "cắm sừng" trước khi bị sát hại

Theo lời khai của Ajit, nhân tình của anh ta mua cho Anupam chiếc nhẫn đúng dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới, trước khi vụ án mạng xảy ra vài tháng. Anh ta không muốn nhìn thấy chiếc nhẫn đó được đeo trên tay của nạn nhân nữa.

Phiên tòa xét xử Ajit và vợ nạn nhân được mở ra không lâu sau đó đã thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người dân có mặt bên ngoài tòa án bày tỏ sự phẫn nộ với hành động của bị cáo. 

Trước khi vụ án mạng xảy ra, nạn nhân đã phát hiện việc vợ ngoại tình với Ajit. Hai vợ chồng từng tranh cãi về vấn đề này. Một đồng nghiệp tiết lộ, Anumpa không nói rõ ràng nhưng thường tỏ ra nuối tiếc về chuyện hôn nhân của mình. Dường như người đàn ông này chán nản hoặc cảm thấy hối hận khi cưới một người vợ không chung thủy khiến hôn nhân rạn nứt.

Điều đáng nói là thái độ bình thản của Manua khi đến phiên tòa khiến dư luận lên án. Ajit cũng từng cưới một đời vợ, trong thời gian chung sống anh ta thường đánh đập cô. 

Hôm xảy ra sự việc, Ajit vào nhà bằng chìa khóa của nhân tình đưa cho. Trong khi đó, vợ nạn nhân đang ở nhà mẹ đẻ và yêu cầu cập nhật trực tiếp về vụ giết người.

Nhiều người theo dõi tiến trình của vụ án tỏ ra căm phẫn về hành động của Ajit cũng như vợ của nạn nhân. "Nếu Manua và Ajit muốn đến với nhau, họ có thể đơn giản chọn ly hôn và bắt đầu lại từ đầu. Tại sao họ phải giết một người đàn ông chăm chỉ", một người nội trợ sống ở Kolkata (Ấn Độ) đặt câu hỏi khi được phóng viên phỏng vấn.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 25/4/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ triệu phú chết thảm trong bồn tắm và tội ác của gã chồng có 20 nhân tình

Không chỉ giết vợ, gã đàn ông máu lạnh còn lên kế hoạch đoạt mạng chính bố mẹ đẻ, bán con gái ruột của mình nhằm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Hindustimes) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN