Cặp với trai trẻ hàng xóm, quý bà chết thảm sau đêm đi bar

Từ khi còn đi học, anh chàng trẻ tuổi đã thích những quý bà lớn tuổi hơn. Thậm chí, anh ta muốn tìm đến họ để ổn định cuộc sống.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Yêu trai trẻ hàng xóm...

Anthony Kiplagat (22 tuổi, sống ở Kenya) và Priscillah Waithera (54 tuổi) là hàng xóm của nhau. Bà Priscillah có 2 con nhưng một trong 2 đứa đã qua đời. Trước đây, bà làm công việc về tài chính của một khách sạn 5 sao rồi sở hữu và điều hành dịch vụ tang lễ. Trong khi đó, Anthony là con cả trong gia đình 4 đứa con. Từ khi đang là học sinh, anh chàng này đã có lý lịch không mấy tốt đẹp và không hoàn thành chương trình trung học. 

Năm 2016, sau 2 tháng cặp đôi có mối quan hệ với nhau, bà Priscillah Waithera được phát hiện đã tử vong. Anthony Kiplagat là nghi phạm trong vụ việc.

Anthony Kiplagat

Anthony Kiplagat

Theo lời khai của anh chàng này, anh ta không hề có ý định làm hại hay giết quý bà U60. Vào đêm xảy ra sự việc, 2 người đã đi quán bar. Những người biết cặp đôi này còn kể, 2 người thường yêu cầu các bản tình ca để nhảy múa khi say ở bar. 

Khoảng 23h đêm, bà Priscillah bị sát hại bằng dao rựa bên ngoài nơi ở của nạn nhân. Trước khi xảy ra án mạng, 2 người có cãi nhau. Người trông nom nhà cửa cho bà Priscillah kể, đêm hôm đó, có người gõ cổng 3 lần lúc trời đã khuya. Khi đi ra ngoài thì thấy Anthony đứng cạnh ô tô của người phụ nữ xấu số. "Tôi đến gần, anh ta mở cốp xe và ra lệnh cho tôi nhìn vào trong. Tôi nhìn thấy thi thể của bà Priscilla", người trông nom nhà cửa của nạn nhân kể lại.

Bỏ lại thi thể nạn nhân rồi bỏ trốn

Lúc đó, Anthony cầm dao rựa trong tay và yêu cầu người này phải giữ bí mật mọi chuyện, không được tiết lộ về những gì đã nhìn thấy. Trong lúc sợ hãi và kinh hoàng, người trông nom nhà của nạn nhân đồng ý. Tiếp đó, tình trẻ của nạn nhân lấy thi thể ra khỏi xe và để thi thể gần nhà rồi che đậy bằng một tấm khăn trải giường. Sau khi hoàn tất mọi việc, Anthony yêu cầu người trông nom đi vào nhà cùng và tự tin khoe  tất cả số tài sản của người quá cố thuộc về mình. 

Nhân chứng này nhớ lại cảm giác sợ hãi khi đối mặt với nghi phạm đang cầm dao rựa trên tay và cố gắng tìm cách thoát ra khỏi hiện trường, chạy sang một nhà dân để báo cảnh sát. Trước đó, nghi phạm yêu cầu nhân chứng cùng đi uống rượu và gặp gái gọi, nhưng nhân chứng từ chối.

Anthony bỏ lại thi thể của nạn nhân rồi trốn chạy bằng ô tô. Anh ta mang theo điện thoại của người phụ nữ vắn số. Cảnh sát vào cuộc điều tra, truy lùng và bắt giữ anh ta tại một cây xăng. Từ thời điểm gây án xong, Anthony sống cùng một người phụ nữ lớn tuổi khác. 

Theo lời những người quen biết với nghi phạm, Anthony thích các quý bà từ khi còn học trung học. Thậm chí, anh ta còn cặp kè với một phụ nữ lớn tuổi khác đang tìm bạn trai để ổn định cuộc sống. Sau khi bị bắt giữ, cảnh sát đã tiến hành giám định tâm thần với nghi phạm, song anh ta không mắc vấn đề về tâm lý hay tâm thần.

-----------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 28/4/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Quý bà thành đạt yêu trai trẻ và cái kết bi thảm sau lần rút 240 triệu đồng

Người đàn ông là nhân tình của nữ doanh nhân nhanh chân “cao chạy xa bay“ nhưng không thoát được sự truy đuổi của cảnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Star, SDE) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN