Kết cục bi thảm của nữ sinh bị 4 trai làng cưỡng bức trên đường đi học về

Sự kiện: Tin ngắn

Nạn nhân để lại bức thư tuyệt mệnh và tự tử sau khi bị một nhóm 4 thanh niên bắt cóc, hiếp dâm tập thể khi đang trên đường trở về nhà từ lớp học thêm.

Người dân tập trung tại nơi giam giữ các nghi phạm.

Người dân tập trung tại nơi giam giữ các nghi phạm.

Buổi tối định mệnh

Một vụ cưỡng bức tập thể kinh hoàng đã xảy ra tại một ngôi làng ở khu vực Sardhana Kotwali, thuộc bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) vào ngày 1/4/2021 vừa qua. Nạn nhân là nữ sinh đang học lớp 10 đã bị nhóm 4 nam thanh niên bắt cóc và xâm hại tập thể.

Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra khi nạn nhân đang trên đường đi học thêm vào buổi tối. Tới một đoạn đường ít người qua lại, nữ sinh đã bị 4 thanh niên chặn lại trêu ghẹo. Dù cô đã hét lên nhưng vì lúc đó không có ai xung quanh nên 4 gã có thể dễ dàng kéo nạn nhân đến chỗ hoang vắng. Tại đây, chúng thay nhau cưỡng hiếp cô dù nạn nhân liên tục khóc lóc van xin.

Tối muộn hôm đó, gia đình nữ sinh vẫn chưa thấy con em mình trở về nên đã vô cùng lo lắng. Anh trai của nữ sinh cho hay: "Khi không thấy em tôi về nhà, gia đình đã đi đến chỗ học thêm của em tôi nhưng họ nói em tôi không đến lớp. Sau đó, chúng tôi phân nhau đi tìm khắp mọi nơi nhưng không có kết quả gì”.

Tối muộn hôm ấy, cô nữ sinh mới trở về nhà trong tình trạng vô cùng thảm thương: quần áo bị rách, cơ thể bê bết máu, tinh thần hoảng loạn và ban đầu không thể nói được.

Cái chết ám ảnh

Một lúc sau, trong câu chuyện liên tục bị ngắt quãng, nữ sinh đã kể lại cho cha mẹ những gì mình vừa trải qua. Nữ sinh sau đó đã uống thuốc độc tự tử sau khi để lại một bức thư tuyệt mệnh. Nạn nhân nhanh chóng được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở ngoại ô thành phố Meerut nhưng không qua khỏi.

Trong thư tuyệt mệnh, nạn nhân đề cập tới tên 4 nam thanh niên, trong đó có hai người tên là Lakhan và Vikas, sống tại ngôi làng cạnh nơi nạn nhân sinh sống. Các nghi phạm đã đưa nạn nhân tới một tòa tháp gần làng và cưỡng hiếp nạn nhân tại đó.

Nhà chức trách Ấn Độ đã bắt giữ 2 nghi phạm có liên quan tới vụ bắt cóc và cưỡng hiếp khi chúng đang cố gắng chạy trốn và hiện đang truy bắt 2 người còn lại.

Phía cảnh sát cho biết, nạn nhân đã uống thuốc độc tự tử sau vụ việc kinh hoàng. Trong khi đó, gia đình nạn nhân cho rằng nữ sinh đã bị nhóm người ép phải uống thuốc độc. Gia đình nạn nhân sau đó đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát cáo buộc các nghi phạm đã bắt cóc, hiếp dâm và giết người bằng cách thức đầu độc.

Đại diện cảnh sát địa phương cho biết: "Hiện tại chúng tôi có thể bước đầu kết luận rằng nữ sinh chết do bị đầu độc. Chúng tôi vẫn đang truy bắt các nghi phạm còn lại và chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi cuối cùng".

Vụ việc trên khiến dư luận Ấn Độ vô cùng bức xúc những ngày qua và đòi tử hình 4 kẻ bệnh hoạn trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ bé gái 15 tuổi bị hiếp dâm tập thể: Các đối tượng khai gì?

Chiều 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo India, NDTV) ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN