Hotgirl 18 tuổi bị hàng xóm cưỡng bức bên sông: Xác chết lõa thể

Sự kiện: Tin pháp luật

3 ngày sau khi thông báo mất tích được phát động, xác chết lõa thể của nữ sinh 18 tuổi được tìm thấy nằm trơ trọi bên bờ sông...

Nhiều năm trôi qua, vụ án sát hại cô nữ sinh xinh đẹp Mandy Stavik ở thị trấn Acme, bang Washington (Mỹ) vẫn chưa có lời giải. Không ai tin rằng trong thị trấn yên bình của họ lại tồn tại một kẻ giết người máu lạnh. Cho đến một ngày, chính sự nghi ngờ và hợp tác của người dân nơi đây đã giúp cảnh sát hóa giải một vụ án tưởng chừng sẽ không có hồi kết.

Kỳ nghỉ lễ đau buồn

Nữ sinh Mandy Stavik (18 tuổi)

Nữ sinh Mandy Stavik (18 tuổi)

Nằm dọc theo Quốc lộ số 9 ở tiểu bang Washington, Acme nổi tiếng như một thị trấn nhỏ xinh đẹp, thân thiện và yên bình. Tại đây, mọi người dân trong thị trấn dường như đều quen biết, thuộc tên nhau. Theo cảnh sát địa phương, họ còn tự tin tuyên bố Acme như một thị trấn an toàn bậc nhất. Cư dân ở đây thậm chí có thể không cần khóa cửa nhà, vô tư để chìa khóa ở ngoài xe mà không lo mất trộm. 

Sự yên bình vốn dĩ của thị trấn trải qua nhiều năm và trở thành nét đặc trưng mà mỗi người dân mô tả về quê hương của họ. Cho đến một ngày vào năm 1989, một thảm kịch kinh hoàng bỗng xảy ra, thay đổi toàn bộ quan điểm của người dân về vùng đất họ sinh sống. Đó là vụ án của cô nữ sinh mười tám tuổi Mandy Stavik.

Bi kịch của Mandy diễn ra khi cô đang là sinh viên năm nhất của Đại học Central Washington. Không giống với những người dân khác sinh ra và lớn lên tại thị trấn, gia đình Mandy chỉ mới chuyển đến sống ở Acme được vài năm sau khi trải qua nhiều biến cố. 

Anh trai của Mandy là Brent đã bị bắn chết ở Anchorage vào năm 1975. Sau đó thì cha mẹ cô ly hôn. Vì vậy, mẹ cô là bà Mary Stavik đã dắt những đứa con còn lại rời khỏi quê nhà Alaska, chuyển đến Acme với mong muốn xây dựng một cuộc sống mới. 

Những ngày đầu định cư tại thị trấn Acme của gia đình Mandy diễn ra không hề dễ dàng. Thế nhưng, nhờ tính cách hòa đồng và sôi nổi, Mandy cùng các thành viên trong gia đình đã nhanh chóng hòa nhập được với những người dân xung quanh. Đặc biệt là Mandy, nữ sinh là một cô gái khá có tiếng trong vùng. Những người hàng xóm luôn nhớ về cô như một nữ sinh ưu tú, tài giỏi. Cô còn có được mối tình ngọt ngào ba năm với người bạn trai tốt tính Rick Zender.

Tuy nhiên, ước mơ về cuộc sống yên bình tại thị trấn Acme của gia đình Mandy bỗng chốc tan biến khi thứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 1989, nữ sinh bỗng dưng mất tích. 

Vào ngày hôm đó, Mandy đang ở nhà nghỉ Lễ Tạ Ơn. Để mừng lễ, nữ sinh và gia đình đã cùng nhau tổ chức một bữa tối thịnh soạn, đầm ấm. Sau khi dùng xong bữa, Mandy xin phép mẹ ra ngoài chạy bộ. Được mẹ đồng ý, Mandy liền thay quần áo, mang giày và dắt chú chó Kyra của mình cùng đi theo.

Biết rằng cung đường Mandy chạy bộ chỉ loanh quanh trong khu phố nên bà Mary khá an tâm cho con ra ngoài muộn như vậy. Thế nhưng, hai tiếng trôi qua, bà bắt đầu cảm thấy kỳ lạ và bồn chồn. Mandy chưa từng chạy bộ lâu đến thế.

Đợi mãi, cuối cùng gia đình Mandy cũng nghe thấy tiếng động dưới hiên nhà. Tưởng nữ sinh đã về, họ nhanh chóng đi xuống mở cửa. Thế nhưng, lúc này, họ bỗng bàng hoàng phát hiện ngoài cửa không hề có bóng dáng Mandy, chỉ có mỗi chú chó Kyra xuất hiện. Linh tính có chuyện chẳng lành, gia đình nữ sinh liền gọi điện cho cảnh sát, thông báo về một vụ mất tích giữa đêm.

Phát hiện bên bờ sông

Sau khi tiếp nhận cuộc gọi của gia đình Mandy, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại khu phố gia đình cô ở. Họ bắt đầu hỏi thăm những nhà hàng xóm lân cận, xem có ai trông thấy nữ sinh đi đâu không. 

David Craker, một người giao hàng khai rằng anh đã nhìn thấy Mandy chạy ngang qua xe tải của mình trên đường Strand. Đầu tiên, Mandy chạy về hướng nhà cô, sau đó chạy ngược lại về hướng chiếc xe tải. Bên cạnh đó, anh trai của Mandy là Lee cũng đã ở nhà một người bạn trên đường Strand và khai rằng anh đã thấy em gái chạy ngang qua. Tuy nhiên, vì không để ý, nên lúc sau anh không biết em mình còn tiếp tục chạy ở đó không.

Để nhanh chóng tìm ra nữ sinh, cảnh sát đã phát lệnh truy tìm cô. 3 ngày sau, cuộc tìm kiếm của họ đã có kết quả, nhưng phép màu đã không xảy ra. 

Vào ngày 27 tháng 11, thi thể của Mandy được tìm thấy dạt bờ sông Nooksack, cách nhà cô chỉ khoảng vài dặm. Khi đó, thi thể nữ sinh hoàn toàn không có một mảnh vải che thân, tại hiện trường chỉ còn lại mỗi giày và tất của cô ấy.

Theo quan sát sơ bộ, cảnh sát tin rằng nữ sinh đã bị ai đó bắt cóc khi cô đang chạy xung quanh khu phố nhà mình. Sau đó, hắn đưa cô đến bờ sông này, cưỡng bức cô một cách tàn bạo. Xong xuôi, hắn đánh cô đến bất tỉnh và ném cô xuống sông. 

Đi cùng với luận điểm này, pháp y cũng xác nhận nguyên nhân dẫn đến tử vong của Mandy là do đuối nước. Trong quá trình khám nghiệm, họ đã may mắn tìm thấy một mẫu tinh dịch còn sót lại trong người nữ sinh dù cơ thể cô đã bị ngâm dưới nước nhiều ngày. DNA từ mẫu tinh dịch đó cũng là tia hy vọng duy nhất mà cảnh sát có được để giải quyết vụ án...

(Còn nữa)

------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Hotgirl 18 tuổi bị cưỡng bức bên sông vào 13h ngày 25/10/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Gã đàn ông máu lạnh giết vợ con rồi giả chết để sống với nhân tình

Cảnh sát đã phải mất 3 năm để có thể đưa tội ác man rợ của gã đàn ông này ra ánh sáng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes/Abcnews) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN