Hành trình truy tìm hung thủ sát hại cháu bé 23 ngày tuổi: Bất ngờ với danh tính nghi phạm

Sự kiện: Tin pháp luật

Từng chứng kiến rất nhiều án mạng đau lòng nhưng với các điều tra viên, vụ án liên quan đến cháu bé 23 ngày tuổi bị bà nội sát hại khiến họ ám ảnh nhất.

Trước tính chất manh động của vụ án công an Thanh Hóa vào cuộc điều tra nhanh chóng tìm ra chân tướng sự việc

Trước tính chất manh động của vụ án công an Thanh Hóa vào cuộc điều tra nhanh chóng tìm ra chân tướng sự việc

Vụ "bắt cóc" bí ẩn

Gần 4 năm trôi qua, nhưng mỗi khi được gợi nhớ lại câu chuyện đau lòng về cái chết của cháu bé 23 ngày tuổi, người dân sinh sống tại phường Bắc Sơn (TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa) vẫn không khỏi ám ảnh, xót thương. Càng đau lòng hơn khi kẻ thủ ác lại chính là người bà nội của cháu.

Vụ án mạng thương tâm bắt đầu vào một buổi chiều tối cuối năm 2017. Thời điểm ấy, người dân địa phương bất ngờ nghe tiếng hô hoán, kêu cứu thất thanh từ gia đình bà P.T.X (SN 1952). Khi đến nơi, người dân được bà X thông tin, cháu nội của bà là L.M.A (khi ấy mới 23 ngày tuổi) đã bị một đôi nam nữ hung hãn lao vào nhà, xô bà ngã xuống đất rồi giật bé A bỏ chạy.

Nạn nhân trong vụ bắt cóc là cháu bé thứ hai của gia đình anh L.V. T (con trai bà X). Vợ chồng anh T lâu nay sống với bà con lối xóm rất hiền lành, hòa thuận, không gây gổ hay mâu thuẫn với ai. Hai vợ chồng đều làm công nhân viên chức, cưới nhau rồi mua đất làm nhà ở đây. Vụ "bắt cóc" cháu bé 23 ngày tuổi ngay trên tay bà nội khiến dư luận địa phương thời điểm ấy vô cùng hoang mang, lo lắng.

Cục Cảnh sát hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã vào phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ, truy bắt hung thủ.

Quá trình xác minh, cơ quan công an nhận thấy, vụ "bắt cóc" có một số điểm bất thường, lời khai của "nhân chứng" duy nhất là bà nội cháu bé thì bất nhất, hiện trường không có bất cứ một dấu vết nào cho thấy có sự giằng co của hai bên. Bà nội cháu khai bị xô ngã, nhưng trên thân thể không có bất cứ một vết xước nào, khi được đề nghị đưa đến bệnh viện thăm khám, "nhân chứng" này luôn chối từ.

Mỗi khi làm việc với cơ quan, nhìn cảnh người phụ nữ đã gần 70 tuổi ngất lên, ngất xuống vì thương đứa cháu bị bắt cóc khiến không ít người thương cảm. Vậy nhưng, với các điều tra viên, họ vẫn lờ mờ nhận ra điều gì đó bất ổn qua những giọt nước mắt ấy. Đặc biệt, khi làm việc với các điều tra viên, ánh mắt bà X luôn tỏ ra hoảng sợ, lảng tránh, không dám nhìn trực diện.

Trước những dấu hiệu bất thường này, bà X được đưa vào dạng nghi vấn số một liên quan đến sự mất tích đầy bí ẩn của bé A.

Lộ diện kẻ thủ ác

Nhiều điều tra viên của vụ án sau này kể rằng, với kinh nghiệm nhiều năm đánh án, chỉ qua vài lần tiếp xúc, họ đã lờ mờ nhận ra có những điều gì đó không trung thực qua các lời khai của bà X. Khi đó, các anh cũng chỉ dám nghĩ, vụ bắt cóc là giả tạo, có thể có những mâu thuẫn nào đó trong gia đình nên bà X đã mang bé A giấu đi nơi khác để gây sức ép với con trai. Nhưng rồi, càng đi sâu vào xác minh, củng cố các tài liệu, chứng cứ, các trinh sát lại nhận thấy họ sắp phải đối diện một vụ án mạng đau lòng. Và, kẻ thủ ác không ai khác lại chính là bà nội của cháu bé.

Tập trung đấu tranh với bà X, trước những bằng chứng không thể chối cãi, sau nhiều lần thay đổi lời khai cuối cùng người phụ nữ này đã phải nhận tội. Theo đó, khoảng 18h45 ngày 25/11/2017, trong lúc đứng ru bé A ngủ, bà X bị hẫng chân, ngã về phía trước, vô tình đè lên người cháu. Bà X vội vàng bế bé A lên thì thấy cháu thở khò khè, bị nấc, đầu ngả ra phía sau và sữa từ miệng trào ra ngoài.

Thay vì hô hoán mọi người đưa A. đi cấp cứu thì bà X lại cho rằng cháu sẽ chết. Lo sợ 2 người con sẽ trách giận nên bà X nảy ý định che giấu sự việc bằng cách lấy chăn đang đắp trên người cháu chùm kín mặt mũi rồi bế ra ngoài đường. Khi thấy 1 túi nilon màu xanh, bà X liền bỏ bé A vào túi rồi thắt chặt lại, giấu vào khu vực bãi cỏ để không ai phát hiện. Sau đó, bà X quay về giả vờ nằm ngất trước cổng nhà, tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc trẻ em.

Sáng hôm sau, do lo sợ bị phát hiện thấy xác cháu nên bà X đã xách xô rác sinh hoạt của gia đình và cầm một chiếc bao bì màu cam giả vờ đi đổ rác. Bà X lấy thi thể cháu A đang cuốn trong túi nilon ra cho vào chiếc bao bì màu cam, lấy dây buộc lại rồi lấy túi rác đè lên trên chiếc bao này.

Sáng 27/11, xe chở rác của thị xã Bỉm Sơn đi thu gom rác thải, trong đó có chiếc bao bì chứa thi thể bé A đem đến tập kết tại bãi chứa rác thải ở phường Đông Sơn (cách nhà nạn nhân khoảng 10 km).

Một người nhặt rác khi đó kể lại rằng, điều kỳ lạ khi xe vừa đổ rác xuống thì chiếc máy múc thường xúc rác bỗng chết máy, nếu không thì thi thể cháu bé cũng không thể phát hiện được và bị chôn vùi dưới núi rác thải.

Với hành vi tàn nhẫn trên, bà X đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt 13 năm tù giam về tội "Giết người".

Nguồn: [Link nguồn]

Ám ảnh lời khai về miếng thịt trong vụ bà nội giết cháu gái

Bà Hường khai bà gắp cho chồng 1 miếng thịt nhưng bố cháu T. chửi, lấy lại miếng thịt bỏ sang bát cháu T., khiến chồng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Dũng ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN