Nữ tình nguyện viên xinh đẹp bị sát hại dã man ở công viên: Hiện trường đổ nát

Trở lại văn phòng sau giờ nghỉ trưa, nữ thực tập sinh kinh hãi phát hiện người chị hướng dẫn mình đang nằm bất động trên sàn. Đáng sợ hơn, cô nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng bên, chứng tỏ hung thủ chưa rời đi...

Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn cùng khả năng giao tiếp đáng nể, nữ sinh Carrie Nelson may mắn được tuyển chọn là nhân viên tình nguyện tại Công viên bảo tồn quốc gia Blue Mounds, Minnesota (Mỹ). Tại đây, cô thích thú khi mỗi ngày trôi qua mình đều được làm công việc yêu thích. Cho đến một ngày, một kẻ lạ mặt đột nhập vào văn phòng làm việc của cô và gây nên thảm án kinh hoàng.

Phát hiện kinh hoàng

Công viên quốc gia Blue Mounds, bang Minnesota, Mỹ.

Công viên quốc gia Blue Mounds, bang Minnesota, Mỹ.

Thảm án kinh hoàng của cô nữ sinh ngoan hiền Carrie Nelson (20 tuổi) được phát hiện vào ngày 20 tháng 5 năm 2001, nhằm một ngày Chủ Nhật tại văn phòng Công viên bảo tồn quốc gia Blue Mounds, thuộc tiểu bang Minnesota (Mỹ). Người phát hiện ra thi thể đẫm máu của nữ sinh xấu số là cô bé Rebecca White - một nhân viên thực tập mới vào làm việc tại công viên được hai ngày.

Khi ấy, Carrie đang là nữ sinh theo học tại Đại học Nam Dakota. Vì muốn làm đẹp hồ sơ và tăng kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp, Carrie đã đăng ký làm tình nguyện viên bán thời gian tại công viên quốc gia trong hai năm. Vai trò chính Carrie là làm việc trong trạm liên lạc đặt ở lối vào công viên. 

Mỗi ngày, Carrie sẽ chào hỏi những vị khách đến thăm công viên, giới thiệu cho họ cách thuê xe cũng như hướng dẫn cách cắm trại sao cho hợp lý. Trong suốt quãng thời gian làm việc tại đây, Carrie được mọi người đánh giá là một cô gái nhiệt tình, năng nổ. Cô ấy yêu thích cách làm việc ở công viên, cũng như nói rằng mình rất phấn khích khi được gặp gỡ, làm quen với nhiều du khách hàng ngày.

Tại Công viên quốc gia Blue Mounds, mỗi khu cắm trại hay tại các địa điểm leo núi sẽ có riêng một trung tâm phiên dịch, một khu nhà ở công viên và một trạm liên lạc. Vào ngày 20 tháng 5, Carrie làm việc theo ca từ 8 giờ sáng đến 3 giờ 30 phút chiều. Và trong ngày xảy ra thảm án, Carrie chỉ tiếp xúc với mỗi Rebecca White nhằm hỗ trợ cô bé nhân viên mới.

Lúc 12 giờ 45 phút, Rebecca rời trạm liên lạc và đi xe cơ giới của công viên đến trung tâm phiên dịch. Carrie đã ở một mình trong trạm liên lạc khi Rebecca rời đi. Sau khi hoàn thành xong công việc ở trung tâm phiên dịch ngay trước 2 giờ chiều, trời bỗng dưng đổ mưa to nên Rebecca quyết định quay về nhà mình thay quần áo ướt. 

Vì nhà của Rebecca là một dinh thự nằm trong khuôn viên công viên, nên cô bé chỉ mất khoảng 30 phút để thay quần áo mới trước khi quay lại trạm liên lạc. Thế nhưng sau khi quay lại trạm liên lạc, Rebecca bỗng phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng.

Carrie đang nằm bất động giữa một vũng máu lớn. Đồ đạc trong văn phòng ngổn ngang như vừa xảy ra một cuộc xô xát kịch liệt.

Quan trọng hơn, phía bên trong căn phòng, Rebecca bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Cô bé bàng hoàng nhận ra, hung thủ vẫn còn ở đây, hắn chưa rời khỏi hiện trường.

Tiếng mở cửa kinh động

 Nữ sinh xấu số Carrie Nelson

 Nữ sinh xấu số Carrie Nelson

Chết điếng với âm thanh mở cửa phát ra bên trong, Rebecca liền lùi lại, nấp vào một chiếc cửa. Trong suốt quãng thời gian đó, cô bé không dám hé mắt để xem hung thủ là ai. Đợi một hồi khi âm thanh xa dần vị trí mình đang nấp, Rebecca lấy hết dũng khí trốn từ phía cửa sau về nhà mình.

Về sau, khi đối diện với câu hỏi của cảnh sát rằng tại sao cô không hô hào người đến giúp hay quan sát hung thủ, Rebecca xấu hổ trả lời rằng:

“Lúc đó tôi quá sợ hãi. Tôi nghĩ rằng người đang mở cánh cửa đã hãm hại chị Carrie, và tôi nghĩ rằng mình cũng đang gặp nguy hiểm.”

Sau khi chạy về đến nhà, Rebecca đánh thức cha cô là ông Richard đang ngủ trưa dậy. Trong cơn kích động, cô òa khóc nói với bố mẹ rằng mình vừa chứng kiến chị Carrie Nelson bị thương và đổ máu tại phòng liên lạc của công viên, và vì nghĩ hung thủ còn ở hiện trường nên cô chưa kịp gọi xe cứu thương và cảnh sát.

Nghe lời tường thuật của con gái, ông Richard liền bảo vợ gọi 911 và chạy ra khỏi nhà, lái xe đến công viên. Thế nhưng sau khi mẹ Rebecca gọi 911, bà nhận ra đã có người gọi 911 trước đó, thông báo về vụ việc của Carrie. 

Thì ra người khiến Rebecca kinh hãi khi bước vào cửa thực ra là một vị khách đến công viên. Cô ấy là một phụ nữ đến văn phòng để đăng ký cắm trại. Sau khi nhìn thấy thi thể của Carrie, cô đã sợ hãi rời khỏi văn phòng và thông báo đến 911.

Khi cảnh sát tới hiện trường, họ phát hiện vô số dấu vết cho thấy nạn nhân đã có một cuộc chống trả dữ dội với hung thủ trước khi chết. Mắt của Carrie xuất huyết do bị hung thủ siết cổ, tuy nhiên các nhà điều tra không thấy bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ Carrie đã bị xâm hại tình dục. Nguyên nhân trực tiếp khiến nữ sinh tử vong là do lực mạnh của một vật cứng đập vào đầu cô. Hiện tại cảnh sát vẫn chưa xác định được hung khí là gì. 

Tại hiện trường, vật chứng quan trọng mà cảnh sát thu thập được là một chiếc đồng hồ kiểm lâm với một bao thuốc lá Doral Light 100 rơi bên cạnh thi thể Carrie. Bước đầu, các nhà điều tra chưa xác định được hai vật chứng này có liên quan đến vụ án hay không. Tuy nhiên, vì tiền trong ngăn kéo và két sắt của phòng tiếp đón bị biến mất, họ tin rằng động cơ của hung thủ có thể giết người cướp của. Các nhà quản lý công viên quốc gia Blue Mounds ước tính hung thủ đã lấy khoảng 2.000 Đô la, đó là nguồn thu từ phí cắm trại và bán đồ lưu niệm.

Nhiều tuần trôi qua sau khi thảm án diễn ra, cảnh sát gần như bế tắc khi không phát hiện được ai là nghi phạm của vụ án. Cho đến một ngày, một tin đồn trong công viên khiến cuộc điều tra của họ rẽ hướng…

(Còn nữa)

-----------------------------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Nữ tình nguyện viên xinh đẹp bị sát hại dã man ở công viên vào 13h ngày 31/7/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bác thông tin “truy nã nhóm đối tượng hiếp dâm, vứt xác 3 cô gái”

Trung tá Phạm Văn Thành, Phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp khẳng định thông tin đăng trên bantinviet24h.com,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Nữ tình nguyện viên xinh đẹp bị sát hại dã man ở công viên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN