Ngủ với thi thể vợ gần 1 tuần trong nhà và sự thật tội ác của người chồng

Người chồng thừa nhận tội ác mà mình gây ra với vợ song điều đáng sợ là anh ta vẫn nằm bên cạnh thi thể suốt gần 1 tuần.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Sự thật đáng sợ

Sherwood (45 tuổi, sống ở Mỹ) và bà Klepsch (64 tuổi) cưới nhau năm 2018. Sau khi cưới, 2 người sống trong căn nhà ở Michigan. So với tuổi, bà Klepsch hơn chồng tới gần 20 tuổi, song điều đó không có gì ngăn cản được tình cảm của 2 người. Sau đám cưới, cuộc sống tưởng như êm đềm trôi qua và bà Klepsch có người để dựa vào lúc ở tuổi "xế chiều". Tuy nhiên, chuyện "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt" xảy ra sau hôn lễ không bao lâu.

Hôm 28/3/2020, một cặp vợ chồng đã gọi điện báo tin cho cảnh sát. Cuộc gọi diễn ra sau khi 2 người vào nhà và phát hiện Sherwood đang nằm trên giường với vợ. Nhìn qua bà Klepsch đang ngủ ngon lành, thế nhưng sự thật không phải vậy, đó là thi thể của cụ bà U70. 

Chân dung người chồng tàn nhẫn

Chân dung người chồng tàn nhẫn

Sở dĩ cặp vợ chồng này vào nhà để xem điều gì xảy ra, do họ không hề nghe thông tin gì từ vợ chồng Sherwood trong mấy ngày. Khi vào bên trong, căn nhà yên tĩnh lạ thường và sự thật kinh hoàng được phơi bày. Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát đã nhanh chóng tới hiện trường.

Trong khi người vợ đã tử vong từ lúc nào không ai biết thì Sherwood xuất hiện với bộ dạng lờ đờ. Dường như người đàn ông này bị tác động bởi thứ gì đó.

Khi thấy bà Klepsch nằm trên giường, vợ chồng (người báo cho cảnh sát) gọi cụ bà này nhưng không nhận được lời đáp nào. Sau đó, họ mới biết nạn nhân đã tử vong. Điều khiến họ sợ hãi hơn là Sherwood biết vợ đã chết nhưng vẫn nằm bên cạnh.

Cảnh sát đã tạm giữ Sherwood ngay tại hiện trường để điều tra về cái chết bí ẩn của người vợ. Trong khi thẩm vấn, người đàn ông này cho biết đã uống aspirin và cố gắng để tự sát nhưng bất thành.

Ngủ với xác chết gần 1 tuần

Anh ta thú nhận là người gây ra cái chết của vợ. Sherwood cho hay, anh ta đánh đập, đá, bóp cổ nạn nhân. Nguyên nhân xuất phát từ cuộc cãi vã giữa 2 người liên quan đến chuyện tình cảm. Trước đó, người vợ cáo buộc Sherwood có người phụ nữ khác. Trong khi cãi vã, người đàn ông này đã đánh đập vợ rồi gây ra cái chết kinh hoàng.

Điều đáng nói là Sherwood thừa nhận ngủ với thi thể của vợ khoảng gần 1 tuần sau khi bà Klepsh qua đời. Sherwood không hề báo cảnh sát hay nhân viên y tế để đưa thi thể vợ đến nhà xác. Suốt gần 1 tuần, anh ta ở cùng xác chết mà không ai phát hiện ra.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng kết luận, bà Klepsh tử vong do chấn thương ở cổ và đầu. Phía cảnh sát cho hay, tháng 11/2019, cặp vợ chồng này đã xảy ra vụ bạo lực gia đình khiến cho các nhân viên cảnh sát phải đến nhà giải quyết. Bà Klepsh đã tố cáo việc chồng túm lấy mặt và đẩy bà ngã xuống đất. Khi mọi chuyện được giải quyết, 2 người tiếp tục sống với nhau. Thế nhưng, có vẻ như mâu thuẫn giữa 2 bên chưa dừng lại và kết cục bi thảm xảy ra.

Sherwood là người có quá khứ bất hảo. Anh ta từng có tiền án về tội trộm cắp ở Florida, Mỹ. Mới đây, nghi phạm đã bị buộc tội ở tòa án với tội danh giết người cấp độ 1. Dự kiến, Sherwood sẽ quay lại tòa án để tiếp tục xét xử trong phiên tòa ngày 7/4 tới đây. Nếu bị kết tội, Sherwood có thể đối mặt với án tù chung thân.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 7/4/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Dẫn trai vào nhà rồi tử vong, người phụ nữ lăng nhăng bại lộ chuyện ”động trời”

Hằng ngày, khi chồng và người thân đã đi vắng, người phụ nữ gặp gỡ trai trẻ tại nhà và khiến hàng xóm phải chú ý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN