Cướp ngân hàng để theo đuổi đam mê và những vụ cướp bi hài tưởng có trên phim

Sự kiện: Tin nóng

Cướp ngân hàng để lấy tiền theo đuổi đam mê, hay cướp được ít tiền quá nghĩ lại nên đem trả nạn nhân, xông vào chung cư đông người bắt trói nạn nhân cướp điện thoại.... là những vụ cướp táo tợn, bi hài tưởng chỉ xảy ra trong phim nhưng vẫn diễn ra tại đời thực.

Cướp ngân hàng lấy tiền mua xe phân khối lớn để theo đuổi đam mê

 Nam nổ 1 phát súng thị uy rồi đe doạ, cướp đi số tiền khoảng 3 tỷ đồng tại ngân hàng.

 Nam nổ 1 phát súng thị uy rồi đe doạ, cướp đi số tiền khoảng 3 tỷ đồng tại ngân hàng.

Chưa đầy 2 ngày, nghi phạm bịt mặt nổ một phát súng thị uy, uy hiếp nữ nhân viên ngân hàng ở một chi nhánh tại Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải Phòng, cướp đi khoảng 3 tỉ đồng đã bị công an bắt giữ khi đang chạy trốn tại tỉnh Thái Nguyên.

Nghi phạm là Nguyễn Văn Nam (SN 1998, ở xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) đã được công an di lý về Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra ngay trong chiều 9/1.

Tại cơ quan công an Nam khai nhận, sau khi cướp tiền Nam chia lẻ số tiền cướp được, một phần chôn dưới gốc đào trong nhà, một phần đưa cho bạn gái.  Tiếp đó, Nam mang theo một số tiền và tẩu thoát lên Hà Nội, tới một cửa hàng bán xe mô tô phân khối lớn mua 1 chiếc xe có giá trị khoảng hơn 700 triệu đồng.

Hoàn tất việc mua xe, Nam điều khiển chiếc xe mô tô này di chuyển qua tỉnh Vĩnh Phúc rồi đến thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên thuê nhà nghỉ và bị công an bắt tại đây.

Status nói về đạo lý cuộc sống trên trang Facebook cá nhân được cho là của đối tượng Nam. Ảnh Facebook.

Status nói về đạo lý cuộc sống trên trang Facebook cá nhân được cho là của đối tượng Nam. Ảnh Facebook.

Nói về nghi phạm và hành vi táo tợn này, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự (PC02)  cho biết, đối tượng đam mê xe mô tô phân khối lớn, có lối sống cá biệt, thích “độc lai độc vãng”, không thích đi chung, làm chung việc gì cùng ai. Đối tượng này cũng từng bị đưa đi trường giáo dưỡng, sau khi ra trường thì không sống cùng với gia đình.

Táo tợn xông vào chung cư,  xịt hơi cay cướp điện thoại của người bán hàng online

Vào khoảng 17h chiều 8/1, cư dân sống tại tại tầng 3, chung cư HH1A Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ căn hộ 324. Tuy nhiên, người dân nghĩ chủ nhà xảy ra cãi vã nên không sang. 

Nạn nhân là anh A. (ngoài 30 tuổi, hộ khẩu ở Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), mới chuyển đến đây được khoảng hơn 1 tháng, thường xuyên đăng tải mua bán điện thoại lên mạng xã hội.

 Nạn nhân bị trói được người dân phát hiện cởi trói.

 Nạn nhân bị trói được người dân phát hiện cởi trói.

3 đối tượng lạ mặt giả vờ mua điện thoại, đã đè chủ căn hộ, sau đó dùng băng dính dán miệng, trói chặt vào ghế. Nạn nhân bị cướp đi 3 điện thoại mới có giá trị. 

Camera ngoài hành lang tầng chung cư đã ghi lại được hình ảnh đối tượng và đã cung cấp cho công an. Tại hiện trường công an phát hiện 1 kính mắt nghi của đối tượng bị rơi lại. Đặc điểm nhận dạng 3 đối tượng có độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi. 3 đối tượng khi vào căn hộ đeo khẩu trang, đội mũ, có đối tượng mang theo ba lô.

"Hot boy" đam mê game và 2 giây cướp tiền chỉ bằng súng nhựa, mìn rễ cây

Ngày 13/1/2019, đối tượng Đỗ Hữu Quỳnh (29 tuổi), trú tại thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam gây náo loạn Viettel tại Đà Nẵng để cướp đi gần 40 triệu đồng. 

Nhưng chỉ trong vòng 7 giờ gây án, Quỳnh đã bị bắt. Nhìn vẻ ngoài bảnh trai, hiền lành của Quỳnh, không ai có thể ngờ hắn chính là đối tượng vừa gây ra vụ cướp như phim này. 

Tại cơ quan công an Quỳnh khai đã nghiên cứu kỹ "kịch bản" và diễn tập nhiều ngày sau khi xem nhiều clip trên mạng, trong đó có tình tiết hù dọa, trấn áp tinh thần đối phương nơi mình sẽ thực hiện phi vụ cướp. 

Đối tượng Đỗ Hữu Quỳnh.

Đối tượng Đỗ Hữu Quỳnh.

Quỳnh khai do thiếu tiền chơi game và tiêu xài nên chuẩn bị hung khí là vật giống súng và mìn đi đến cửa hàng Viettel. Khi phát hiện trong cửa hàng chỉ có một nhân viên, nên Quỳnh đã xông vào dùng súng giả uy hiếp nhân viên. Sau khi cuỗm được tiền Quỳnh ném quả mìn giả tự tạo bằng cát và rễ cây tại cửa hàng rồi tẩu thoát.

Tuy nhiên, tại thời điểm bị bắt, nghi phạm khai chỉ cướp được hơn 26 triệu đồng. Sau khi cướp được tài sản, Quỳnh chạy xe máy đến Bệnh viện phụ sản Nhi Đà Nẵng gửi rồi bắt xe buýt về huyện Núi Thành, Quảng Nam. Tài sản cướp được, đối tượng lấy 10 triệu đồng nạp thẻ game, đưa cho vợ 4,5 triệu đồng. Số còn lại Quỳnh giữ tiêu xài và nộp vào thẻ ATM.

Giật dây chuyền vàng xong nhảy nhầm xuống cống, tên cướp cầu cứu công an

Chiều 16/12, Nguyễn Hiền Thái (28 tuổi, ngụ quận 6, TPHCM) chạy xe máy loanh quanh để "tìm mồi", khi phát hiện người đàn ông đeo giây chuyền vàng trên giao lộ Phạm Văn Chí – đường số 9, Thái áp sát giật mạnh rồi phóng xe bỏ chạy.

Đối tượng Nguyễn Hiền Thái

Đối tượng Nguyễn Hiền Thái

Bị nạn nhân tri hô, Thái ngã xe và chạy vào nhà dân trốn. Thái nhảy từ lầu của một căn nhà xuống đường, nhưng trúng cống và mặc kẹt. Sau 15 phút được cảnh sát giải cứu, Thái được đưa ra ngoài và chở đi cấp cứu. 

Thái bị gãy chân và trầy xước nhiều nơi. Đối tượng nghiện ma tuý, mang 2 tiền án.

Bị cảnh sát bắt ngay tại trận sau khi cướp được bịch băng vệ sinh

Chiều 8/1/2019, khi chị H. (trú tại Hà Nội) đang giao hàng là các bịch băng vệ sinh cho một số cửa hàng tạp hóa trên địa bàn phường Vĩnh Phúc. Lúc này, lợi dụng chị H. dừng lại giao hàng, một nam thanh niên điều khiển xe máy đã giật luôn một túi băng vệ sinh rồi tăng ga bỏ chạy.

Cướp ngân hàng để theo đuổi đam mê và những vụ cướp bi hài tưởng có trên phim - 6

Rất may, một cảnh sát hình sự mặc thường phục đang có mặt ở gần đó đã kịp thời phối hợp với quần chúng nhân dân bắt giữ tên cướp tại trận. Tại hiện trường, quá uất ức vì đã nhiều lần bị cướp hàng, nạn nhân đã bật khóc nức nở.

Khi bị bắt giữ, nam thanh niên này vẫn luôn mồm xin tha và khẳng định mình mới “trót dại lần đầu”. 

Cướp được ít tiền quá, trả lại nạn nhân xin đừng báo công an

Sau một đêm suy nghĩ lại sau khi khống chế cướp tiền của người phụ nữ, Trần Hoàng Ba thấy số tiền cướp được quá ít nên mang đi trả lại cho bị hại và xin đừng báo công an.

Trong một đêm giữa tháng 4/2019, tên trộm Trần Hoàng Ba (SN 1990; ngụ xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) liên tục lẻn vào nhà chị  Nguyễn Thị Diễm (ngụ cùng xã) để trộm. Lần thứ nhất,  lợi dụng lúc gia đình chị Diễm đang ngủ say, cửa nhà chỉ khép hờ không khóa, Ba lẻn vào bên trong trộm 1 điện thoại di động.

Chân dung tên cướp lạ đời. 

Chân dung tên cướp lạ đời. 

Thấy đi trộm quá dễ dàng, Ba bịt mặt đến nhà chị này để trộm tiếp. Khi đến nơi, Ba thấy chị Diễm đang ở nhà với đứa con nhỏ. Dù thấy chị Diễm đang ngủ nhưng do sợ bị phát hiện nên Ba ra sau bếp lấy 1 con dao, kề sát vào cổ chị Diễm khống chế cướp được hơn 300.000 đồng.

Đến khoảng 8 giờ hôm sau, Ba đến nhà chị Diễm trả lại số tiền đã cướp và yêu cầu chị này không được trình báo công an. 

Lòng tham tiếp tục nổi lên khi vào 5/9/2019, Ba đi qua nhà chị  Nguyễn Thị Khôn thấy cả nhà chị ngủ say, Ba liền lẻn vào lấy trộm 1 chiếc máy tính bảng, định lấy cả điện thoại nhưng bị phát hiện, Ba rút dao kề cổ, khống chế chị Khôn cướp thêm 500.000 đồng và đôi bông tai vàng loại 18K nhưng bị công an bắt giữ sau đó.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghi phạm cướp ngân hàng đi mua ”siêu xe” sống khép kín, thích nói đạo lý trên mạng

Theo vị lãnh đạo địa phương, Nam ít khi trở về nhà và mỗi lần trở về, đối tượng thường rất kín tiếng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN