Cuồng ghen, nam thanh niên đâm bạn gái 83 nhát rồi gọi mẹ đến

Vì quá ghen tuông, nam thanh niên đã đâm bạn gái hơn 7 tuổi của mình tới 83 nhát bằng 4 con dao khác nhau.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Cornelius Brown và Jade Riley-Ward.

Cornelius Brown và Jade Riley-Ward.

Án mạng đẫm máu

Vào ngày 22/9/2012, Cornelius Brown (23 tuổi) tới nhà bạn gái mình là Jade Riley-Ward (30 tuổi) ở Somercotes, Derbyshire (Anh). Đi cùng với anh còn có Wayne Roberts - người bạn chung của cả hai.

Tại đây, Cornelius và Jade xảy ra tranh cãi nhưng tình hình đã dịu đi sau khi được Wayne giảng hòa. Một lúc sau, Wayne rời khỏi đó. Cũng từ lúc này, bi kịch đã xảy ra.

Một người hàng xóm của Jade cho biết, đã nghe thấy tiếng loảng xoảng và tiếng la hét, đó là lúc Cornelius bắt đầu cuộc tấn công, tra tấn dã man của mình nhằm vào người bạn gái hơn 7 tuổi.

Đến khoảng 15h39, Cornelius gọi điện cho mẹ mình và yêu cầu bà đến ngay. Người mẹ vội bắt taxi tới điểm hẹn và hét lên kinh hoàng khi vừa bước vào nhà. Bà nhìn thấy máu vương vãi khắp nơi còn Jade đang nằm trong một vũng máu lớn dưới sàn. Tại đây, Cornelius yêu cầu mẹ giết mình vì không đủ dũng khí để tự làm điều đó.

Cảnh sát có mặt không lâu sau đó. Khám nghiệm tử thị cho thấy nạn nhân đã bị đâm tới 83 nhát bằng 4 con dao khác nhau.

Cornelius và Jade quen biết nhau từ khi còn nhỏ nhưng họ mới chỉ bắt đầu một mối quan hệ yêu đương từ tháng 1/2012. Tuy nhiên, Cornelius lại có tính ghen tuông quá mức nên Jade đã nhắn tin cho bạn trai nói rằng cô muốn có không gian riêng chỉ 9 ngày trước khi bị giết.

Trong cơn ghen tuông điên dại, Cornelius đã cáo buộc Jade có mối quan hệ với người đàn ông khác sau lưng mình và cầm dao đâm Jade dã man. 

Án chung thân cho kẻ giết người

Cảnh sát cho biết, trước khi gọi điện cho mẹ đến, nghi phạm đã hút 3 điếu thuốc trong khi đi quanh nhà, để lại dấu chân đầy máu khắp nơi.

Jade đã cố gắng gọi cho người bạn Wayne nhưng chưa kịp nói gì thì đã cúp máy. Wayne lập tức gọi lại cho cô 4 lần nhưng đều không liên lạc được.

Luật sư bào chữa cho Cornelius cho biết, thân chủ của mình có tình tiết giảm nhẹ chính là lời nhận tội thành thật của anh và chưa bao giờ từ chối trách nhiệm với vụ án mạng này.

“Đây là một hành động bộc phát được thực hiện trong thời điểm quá nóng giận dẫn đến mất kiểm soát, không có bằng chứng nào cho thấy nó đã được lên kế hoạch từ trước và rõ ràng anh ấy chưa trưởng thành về mặt cảm xúc”, luật sư bào chưa cho biết. “Anh ấy rất hối hận về những gì đã xảy ra, anh ấy không cố gắng che giấu hay đổ lỗi cho người khác”.

Tuy  nhiên, thẩm phán Jonathan Teare nhận định: “Cuộc tấn công của Cornelius nhằm vào bạn gái là “cố tình, xấu xa và kéo dài”. “Sẽ không sai khi mô tả nó như một cuộc tra tấn. Anh ta đã sử dụng tới 4 con dao để gây ra 52 vết đâm trên đầu, mặt, thân và lưng nạn nhân. Khi cô cố gắng tự vệ thì đã phải chịu thêm 31 vết thương khác ở tay và cánh tay”, thẩm phán Jonathan Teare nói.

Sau cái chết thương tâm của con gái, mẹ của Jade - bà Maria cho hay: "Cuộc sống của tôi đã trở nên đen tối mà chỉ có những bà mẹ đã mất đứa con duy nhất của mình mới có thể hiểu được. Không có gì có thể mang con gái tôi trở lại. Cuộc sống của nó đã kết thúc trong bàn tay của kẻ thủ ác”.

Trả giá cho hành động man rợ của mình, Cornelius Brown đã bị kết án tù chung thân.

-----------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 29/5/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Chơi ma túy xong, chồng cũ ném vợ xuống cầu thang, sát hại dã man

Người vợ đang định "đi bước nữa" thì bị chồng cũ sát hại tàn nhẫn ngay tại nhà khiến ai cũng bàng hoàng, xót...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN