Con gái tỷ phú chết trong tư thế quỳ: Cuộc tình đứt gánh

Lộ ra mối quan hệ ngoài luồng đã khiến cuộc hôn nhân đầu tiên của Priscilla Wilborn tan vỡ. Tuy nhiên, cô chẳng lấy làm buồn phiền bởi người tình của cô vốn là một ông trùm dầu mỏ giàu có bậc nhất nước Mỹ.

Vào đêm 2/8/1976, một trong những vụ án khét tiếng nhất trong lịch sử Texas (Mỹ) xảy ra khiến hai người chết và hai người bị thương. Dù đã tìm ra nghi phạm của vụ án nhưng đoàn bồi thẩm vẫn hết sức bối rối trong việc đưa ra phán quyết của mình và cuối cùng, sau hơn 40 năm vẫn không có ai phải chịu trách nhiệm. Điều này đã gây nên sự phẫn nộ từ phía nạn nhân và dư luận.

Mối tình vụng trộm của chân dài – đại gia

Giữa những năm 1960, Thomas Davis Cullen lần đầu tiên gặp người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp và quyến rũ Priscilla Wilborn trên sân tennis tại Câu lạc bộ Ridglea Country ở Fort Worth. Tại thời điểm này, cả hai đều đã có gia đình nhưng lập tức trúng “tiếng sét ái tình”. Hai người sau đó thường xuyên lén lút gặp nhau và bắt đầu một cuộc tình vụng trộm đầy say đắm.

Priscilla Wilborn bên người chồng giàu có của mình - Thomas Davis Cullen

Priscilla Wilborn bên người chồng giàu có của mình - Thomas Davis Cullen

Cullen Davis sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh giá và giàu có bậc nhất nước Mỹ thời điểm đó. Cha của Cullen là ông trùm dầu mỏ. Sau khi ông mất, Cullen và anh trai, Kenneth Davis Jr, được thừa kế một mỏ dầu lớn và nhà máy sản xuất dầu tư nhân với doanh thu khổng lồ.

Trong khi đó, Priscilla Wilborn sinh ra trong một gia đình nghèo và không bao giờ biết cha mình là ai. Nhưng may mắn cô sinh ra được trời phú cho nét đẹp, sự quyến rũ mà nhiều cô gái ao ước. Khi còn là một cô bé mới lớn, Priscilla đã được nhiều công tử để ý. Ý thức được vẻ đẹp ấy, Priscilla Wilborn cũng tìm được cho mình một người chồng giàu có.

Tuy nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, những cuộc du lịch bất ngờ của Priscilla diễn ra thường xuyên cùng với mâu thuẫn vợ chồng ngày càng trầm trọng khiến chồng của Priscilla cảm thấy nghi ngờ. Và rồi, những hình ảnh trong chuyến du lịch cùng nhau đến Acapulco của đôi nhân tình đã bị các thám tử gửi về.

Hai vụ ly hôn được đệ trình ngay sau đó. Nhưng dường như, hôn nhân tan vỡ không ảnh hưởng gì đến cả hai. Họ nhanh chóng trở thành vợ chồng sau một năm quen biết. Cullen hơn Priscilla bảy tuổi, khi đó Priscilla 27 tuổi và có một đứa con từ cuộc hôn nhân đầu tiên ngắn ngủi. Họ cùng mơ về một gia đình hạnh phúc bên trong ngôi biệt thự rộng 19.000m2 ở Fort Worth.

Trong những năm đầu trong cuộc hôn nhân, Priscilla luôn là tâm điểm của báo chí và các tạp chí thời trang. Cái tên Priscilla thậm chí còn nổi hơn cả cái tên Thomas Davis Cullen. Những chiếc vòng cổ đính đầy kim cương càng tôn lên vẻ đẹp sang trọng, quý phái đã khẳng định đẳng cấp của phu nhân tỷ phú Cullen.

Cuộc hôn nhân không như mơ

Nhưng rồi, sự ngọt ngào không kéo dài bao lâu. Cuộc hôn nhân của Patricia và Cullen có dấu hiệu xấu đi nhanh chóng vài năm sau đó. Về sống chung, Priscilla mới nhận ra bản chất của chồng mình là người rất nóng nảy. Một lần, khi Dee – cô con gái từ cuộc hôn nhân trước của Priscilla cãi lại cha dượng, Cullen liền túm lấy con mèo cưng của Dee và giết chết bằng cách liên tục đập nó xuống đất. Ngoài ra, Cullen còn có tính chiếm hữu và thường xuyên chì chiết, đổ lỗi cho vợ vì đã thu hút sự chú ý của đàn ông.

Những trận cãi vã xảy ra ngày càng nhiều. Cuối cùng, không thể chịu được tính khí khủng khiếp của chồng, đến năm 1974, Priscilla quyết định bỏ đi và tới tháng 7 năm đó, cô đã đệ đơn xin ly hôn. Sau khi ly hôn, Priscilla giành được ngôi biệt thự trị giá hơn 4 triệu USD nằm trong khu dân cư cao cấp phía tây nam Fort Worth.

Thời gian đó, Priscilla bắt đầu các cuộc tình chóng vánh của mình, chìm đắm trong khói thuốc và những ly rượu, tham gia các cuộc vui tiêu tốn rất nhiều tiền. Khi vụ án mạng đẫm máu xảy ra, cô đang bắt đầu cặp kè với Stan Farr và vô tình đẩy người tình vào con đường chết.

Tháng 8/1976, Priscilla lại yêu cầu Cullen cung cấp cho mình 5.000 USD mỗi tháng và 52.000 USD cho việc bảo trì căn biệt thự. Yêu cầu thái quá của Priscilla đã khiến Cullen thực sự nổi giận. Một đêm tháng 8/1976, người đàn ông này đột nhập vào căn biệt thự từng thuộc sở hữu của mình với ý định chấm dứt cuộc đời của cô vợ cũ.

(Còn nữa)

--------------------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Con gái tỷ phú chết trong tư thế quỳ: Phiên tòa “độc nhất vô nhị” vào 4h00 ngày 2/8/22019.

Con gái tỷ phú chết trong tư thế quỳ: Phát hiện kinh hoàng

Trong tầng hầm căn biệt thự triệu USD, những người có mặt bàng hoàng khi nhìn thấy cơ thể vô hồn của cô bé 12 tuổi...


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Forbes, CBS News) ([Tên nguồn])
Con gái tỷ phú chết trong tư thế quỳ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN