Có thai với người yêu cũ, cô gái xinh đẹp bị bạn trai đánh đập dã man giữa phố

Sự kiện: Tin pháp luật

Khi bắt đầu mối quan hệ, người đàn ông này biết rõ việc bạn gái có thai với người yêu cũ của cô nhưng vẫn chấp nhận. Tuy nhiên sau đó, thái độ của anh ta đã thay đổi hoàn toàn.

Nạn nhân Isabelle Ailen.

Nạn nhân Isabelle Ailen.

Vụ tấn công kinh hoàng

Sự việc xảy ra ở Gillingham, Dorset, Anh. Asa Davison (35 tuổi) đã tấn công nạn nhân cũng là bạn gái của mình - Isabelle Ailen khi cô đang mang thai ở tuần thứ 29 với mục đích giết chết đứa trẻ trong bụng cô.

Hồ sơ vụ án cho thấy, vào ngày 29/5/2020, Asa đã đi theo Isabelle trên chiếc xe đạp của mình xuống một con phố nhỏ. Tại đây, nhân lúc không có người qua lại, hắn đã tấn công bạn gái bằng cách đấm, đá vào bụng rồi kéo lê cô trên đường. Một nhân chứng cho biết, nghe thấy âm thanh như đấm đá 1 bao cát.

Một người quen vội gọi cảnh sát khi thấy Isabelle nằm cuộn tròn trên mặt đất vì đau đớn. Trong khi đó, Isabelle được đưa đến bệnh viện với vết thương nghiêm trọng trên mặt. Nhưng đó chưa phải là điều khủng khiếp nhất. Kết quả siêu âm không còn thấy tim thai. Bác sĩ kết luận bào thai đã chết trong bụng Isabelle. Trước đó, thai nhi được kết luận là hoàn toàn khỏe mạnh ở tuần thứ 20.

Viễn cảnh ám ảnh

Isabelle là một cô gái xinh đẹp, từng tham gia cuộc thi sắc đẹp ở Ireland. Vào thời điểm cuộc tấn công xảy ra, cô và Asa mới chỉ bắt đầu mối quan hệ được vài tháng. Tuy nhiên trước đó, cô lại mang thai với bạn trai cũ.  Asa biết rõ việc này và lúc đó đã chấp nhận.

Tuy nhiên chỉ một thời gian sau, thái độ của Asa lại thay đổi hoàn toàn. Anh ta cho biết mình cảm thấy cay đắng và tức giận trước viễn cảnh phải nuôi con của một người đàn ông khác. Điều đó khiến Asa nghĩ rằng phải khiến cho đứa trẻ biến mất.

Mặc dù trải qua những điều kinh hoàng ấy nhưng Isabelle vẫn chấp nhận tha thứ và ở bên Asa. Nhưng rồi vào tháng 9/2020, anh ta tấn công cô một lần nữa. Các nhân chứng nhìn thấy Isabelle chạy ra khỏi nhà với khuôn mặt sưng tấy và bê bết máu. Chủ nhà đã gọi cảnh sát khi thấy Isabelle nằm phía sau nhà. Asa lập tức bị bắt giữ.

Sau khi Asa bị bắt, cảnh sát cũng thu hồi điện thoại của anh ta. Trong đó có chứa các đoạn ghi âm liên quan tới đứa bé. Asa nói rằng cảm thấy đau đớn và trái tim của anh ta đã 'tan vỡ' khi đứa bé trong bụng bạn gái không phải là của mình.

Trước tòa, Asa Davison phủ nhận mọi tội danh như hủy hoại trẻ em, khiến Isabelle bị tổn thương nặng nề cả thể chất và tinh thần. Người đàn ông này cũng không nhận tội làm sai lệch quy trình công lý liên quan đến những cáo buộc rằng anh ta đã cố gắng gây sức ép để nạn nhân thay đổi lời khai.

Hiện tại, người đàn ông 35 tuổi này đang bị buộc tội hủy hoại trẻ em theo Đạo luật Bảo tồn Sự sống Trẻ sơ sinh (1929).

-------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 29/10/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Chỉ với 1 chiêu, ”nam thần” đồi bại dụ hàng chục cô gái vào khách sạn cưỡng bức

Gã đàn ông đã lén đổ chất kích thích vào đồ uống khiến nạn nhân cảm thấy choáng váng, không thể kiểm soát được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN