Cái chết của người đàn ông vào nhà nghỉ cùng vợ cũ: Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Khi nhận được thông báo từ tòa án yêu cầu cho chồng cũ được gặp con, người phụ nữ này đã rất tức giận và bắt đầu lên kế hoạch tội ác.

Lần đầu tiên được gặp con trai kể từ khi ly hôn vào 2 năm trước đó, người đàn ông rất vui mừng mà không biết rằng điều khủng khiếp đang chờ mình ở ngay phía trước. 

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Koh Yu-jeong và Kang quen nhau khi học chung trường đại học. Hai người kết hôn sau 5 năm yêu nhau. Con trai của hai người ra đời năm 2014.

Camera giám sát ghi lại cảnh Koh Yu-jeong đi siêu thị mua đồ được cho là để sử dụng trong quá trình gây án.

Camera giám sát ghi lại cảnh Koh Yu-jeong đi siêu thị mua đồ được cho là để sử dụng trong quá trình gây án.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc được bao lâu, cả hai thường xuyên mâu thuẫn. Koh trở nên hay nóng nảy, cáu giận. Ban đầu, Kang luôn nhẫn nhịn vợ nhưng lâu dần anh không chịu được cuộc sống ngột ngạt này nữa. Cả hai ly hôn vào năm 2017.

Theo phán quyết của tòa án, Koh được quyền nuôi con, Kang được phép đến thăm con mỗi tháng hai lần. Tuy nhiên, Koh luôn tìm mọi cách không cho Kang gặp con, dù cho sau này cô đã có hạnh phúc mới và để con cho bố mẹ mình nuôi dưỡng.

Chính vì điều này, Kang đã kiện vợ cũ ra tòa. Cuối cùng, tòa án yêu cầu Koh phải cho Kang gặp con trước ngày 22/5/2019.

Công tố viên cho biết vào ngày 9/5/2019, khi nhận được thông báo từ tòa án, Koh rất tức giận và bắt đầu lên kế hoạch giết chồng cũ.

Kế hoạch tội ác

Trước khi đưa con đi gặp Kang, Koh tìm kiếm trên Internet những từ khóa liên quan đến thuốc ngủ. Sau đó, Koh đi mua thuốc ngủ, đi siêu thị mua găng tay cao su, dao và các dụng cụ khác. Cuối cùng, cô ta tìm đặt một nhà nghỉ xa xôi. Trong khi đó, Kang háo hức được gặp con sau 2 năm xa cách mà không biết rằng điều khủng khiếp đang chờ đợi mình ở phía trước.

Ngày 25/5, Koh bỏ thuốc ngủ vào trong đồ ăn rồi đưa cho chồng cũ ăn khi họ gặp nhau. Tại nhà nghỉ, cô ta đã ra tay sát hại Kang.

Ngày hôm sau, Koh đưa con về, rẽ vào siêu thị mua túi nilon đựng rác và găng tay dùng một lần rồi quay lại xử lý thi thể. Để đánh lạc hướng cảnh sát, cô ta lấy điện thoại của Kang để nhắn tin vào số điện thoại của mình với nội dung xin lỗi vì có ý định cưỡng hiếp nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm giả.

Sáng ngày 27/5, Koh nhét thi thể và dụng cụ vào vali cùng một số túi rác, rời khỏi nhà nghỉ. Cô ta vứt các phần thi thể ở nhiều nơi khác nhau để phi tang. Xong xuôi, Koh trở về nhà mình ở thành phố Cheongju.

Ngày 1/6, Koh Yu-jeong bị bắt tại bãi đậu xe trong khu căn hộ của cô ta. Koh bị buộc tội giết chồng cũ trong nhà nghỉ. Ban đầu, Koh khăng khăng nói rằng mình là nạn nhân. Chỉ đến khi cảnh sát đưa ra bằng chứng, cô ta mới thừa nhận hành vi giết người, nhưng nói đó chỉ là tai nạn trong lúc cô ta chống trả chồng cũ.

Vào ngày 5/6, bốn ngày sau khi Koh bị tạm giữ, cảnh sát đã tìm thấy các bộ phận xương được cho là của Kang tại một nhà máy tái chế chất thải ở Incheon.

(Còn nữa)

-----------------------

Mời độc giả đón đọc loạt bài Cái chết của người đàn ông vào nhà nghỉ cùng vợ cũ vào lúc 4h00 ngày 20/9 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Cái chết của người đàn ông vào nhà nghỉ cùng vợ cũ: Chuyến đi định mệnh

Người phụ nữ cho biết sau khi đưa con đi chơi, cô và chồng cũ vào nhà nghỉ. Tại đây, cô suýt bị cưỡng hiếp và đã phải chống trả quyết liệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Koreaherald, Asianews) ([Tên nguồn])
Cái chết của người đàn ông vào nhà nghỉ cùng vợ cũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN