Bị vợ từ chối chuyện ân ái, chồng ghen tuông gây án mạng

Sự kiện: Tin ngắn

Thấy vợ thường xuyên về nhà muộn trong tình trạng say xỉn, luôn kiếm cớ để không phải quan hệ tình dục, người đàn ông cảm thấy nghi ngờ và bắt đầu theo dõi vợ.

Krishnan Raju (áo đỏ) thực nghiệm hiện trường

Krishnan Raju (áo đỏ) thực nghiệm hiện trường

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Một tài xế xe buýt ở Singapore đã bị bắt giữ sau khi đâm chết vợ mình với 13 nhát dao vì nghi ngờ cô ngoại tình. Sự việc xảy ra vào đêm ngày 26/10/2017 tại căn hộ của cặp vợ chồng trong một chung cư ở khu Loyang Gardens.

Nghi phạm được xác định là Krishnan Raju, 53 tuổi còn nạn nhân là Raithena Vaithena Samy, 44 tuổi. Cặp đôi có hai con 22 tuổi và 20 tuổi. Người thân cho biết Krishnan luôn thể hiện sự chiếm hữu đối với vợ.

Mối quan hệ của họ bắt đầu rạn nứt từ tháng 12/2016. Krishnan cảm thấy thái độ của vợ với mình đã thay đổi. Anh ta khai rằng Raithena thường xuyên về nhà muộn trong tình trạng say xỉn và kiếm cớ để không phải quan hệ tình dục với chồng.

Từ đó, Krishnan bắt đầu theo dõi vợ, có lần còn bất ngờ xuất hiện tại khách sạn nơi cô nghỉ ngơi trong một chuyến công tác. Người đàn ông này còn điện thoại và thậm chí là đồ lót của vợ, đồng thời cáo buộc cô ngoại tình trước mặt các thành viên khác trong gia đình dù không có bằng chứng khiến Raithena yêu cầu ly hôn.

Krishnan bị ám ảnh việc vợ ngoại tình đến mức lơ là công việc và bắt đầu uống nhiều rượu suốt những tuần trước khi gây án mạng. Sau một cuộc cãi vã vào tháng 10/2017, Krishnan dọa tự tử. Raithena tỏ ra không mấy quan tâm và sang ngủ cùng con gái.

Krishnan sau đó đã lén đặt thiết bị ghi âm trong phòng ngủ để nghe các cuộc trò chuyện của vợ mình.

Vào đêm xảy ra án mạng, Krishnan lại tìm đến rượu sau khi nghe đoạn ghi âm trong đó Raithena cười và nhắc đến một người đàn ông khác tên là Saravanan. Krishnan cho rằng vợ đang cười nhạo mình và càng nghi ngờ cô ngoại tình với Saravanan. Cơn giận bắt đầu sôi sục trong người Krishnan.

Án mạng kinh hoàng

Khi Raithena đi làm về và đi tắm, Krishnan đã xông vào phòng tắm và đâm cô bằng một con dao làm bếp. Không dừng lại ở đó, anh ta kéo cô ra ngoài để nghe đoạn băng ghi âm. Khi Raithena vùng vẫy van xin chồng dừng lại, anh ta đâm liên tiếp và bóp cổ cho đến khi cô không còn cử động.

Krishnan sau đó rời khỏi căn hộ và chạy trốn đến nhà anh trai mình ở Johor Baru. Nửa đêm hôm đó, cô con gái và người cháu đã phát hiện thi thể của Raithena. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có 13 vết đâm, trong đó 5 nhát vào ngực gây tử vong.

Một ngày sau vụ giết người, Krishnan tới đồn cảnh sát đầu thú và tỏ ra rất hối hận.

Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy Raithena thực tế đã ngoại tình với một nam đồng nghiệp từ tháng 11/2016 nhưng không thành viên nào trong gia đình hay bạn bè biết chuyện.

Ban đầu, Krishnan bị buộc tội giết người cực kỳ nghiêm trọng. Tuy nhiên, cáo buộc được giảm bớt sau khi anh ta được bác sĩ tâm thần của Viện Sức khỏe Tâm thần (IMH) chẩn đoán mắc chứng hoang tưởng, trong đó người mắc bệnh luôn ám ảnh với suy nghĩ rằng bạn đời của mình không chung thủy cho dù không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào.

Ngoài ra, thẩm phán cho rằng vụ tấn công không được lên kế hoạch trước mà xảy ra sau khi Krishnan nghe được đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của vợ, bằng chứng mà anh ta tin rằng đã xác nhận những nghi ngờ của mình về sự không chung thủy của cô.

Ngày 18/9/2020, Tòa án Tối cao Singapore kết án Krishnan Raju 10 năm tù giam.

Nguồn: [Link nguồn]

Ghen tuông mù quáng, người đàn bà đầu độc vợ cũ của bạn trai

Tin rằng bị bạn trai lừa dối, người phụ nữ đã lên kế hoạch trả thù “tình địch” của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Straitstimes) ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN