Bí mật của “yêu râu xanh” muốn hẹn hò với nạn nhân: Tội ác không dừng lại

Liên tiếp các vụ tấn công, cưỡng hiếp xảy ra đã khiến người dân hoang mang cực độ.

Năm 1992, liên tiếp các vụ cưỡng hiếp xảy ra tại khu dân cư Tuen Mun, Hong Kong.  Ba trong số các nạn nhân đã bị sát hại. Khi số nạn nhân liên tục tăng với tần suất đều đặn và thường xuyên, cơ quan chức năng nghi ngờ về sự xuất hiện của một tên tội phạm hiếp dâm hàng loạt. Dù vậy, việc tìm kiếm hắn không phải là điều dễ dàng.

Vụ tấn công trong thang máy

Nạn nhân đầu tiên của Lam Kwok-Wai là cô gái chỉ mới 19 tuổi đang chờ thang máy lên tòa nhà vào ngày 24/4/1992. Cô gái không biết rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của Lam. Gã đàn ông đi theo cô khi cô vừa ra khỏi xe taxi.

Lam Kwok-Wai và hiện trường một số vụ tấn công.

Lam Kwok-Wai và hiện trường một số vụ tấn công.

Khi cánh cửa thang máy số 1 của tòa nhà vừa đóng lại, Lam lập tức xông vào bóp cổ nạn nhân. Sau đó, hắn kéo cô ra lúc thang máy dừng ở tầng 3 rồi cưỡng hiếp và cướp túi xách, trang sức.

Dù nạn nhân đã trình báo cơ quan chức năng nhưng do số vụ cưỡng hiếp ở Tuen Mun cao gấp đôi những nơi khác ở Hong Kong nên vụ việc ban đầu không gây được sự chú ý.

Vào tháng 6/1992, một nữ phục vụ hộp đêm 32 tuổi trở về nhà lúc 4h30 sáng. Cô bất ngờ bị tóm từ phía sau, kẻ tấn công dùng tay siết chặt cổ nạn nhân. Lúc đó, nạn nhân không biết rằng kẻ tấn công mình là Lam Kwok-Wai.

"Hôm đó tôi ngủ ở nhà cả ngày và thức dậy rất muộn", Lam khai với cảnh sát sau này. "Tôi cảm thấy buồn chán. Tôi cứ đi vô định cho đến khi thấy một người phụ nữ thấp bé, tròn trịa đi về phía mình. Lúc đó tôi chỉ định giật đồ của cô ấy. Nhưng cô ấy đã chống cự. Tôi liền túm lấy cô ấy rồi bóp cổ. Tôi kéo cô ấy xuống dưới cầu thang của một tòa nhà gần đó rồi cưỡng hiếp".

Hai tháng sau, Lam lại tiếp tục gây án với một phụ nữ 39 tuổi. Sau khi tỉnh dậy, nạn nhân thấy mình đang trong tình trạng bán khỏa thân.

Các nạn nhân đều lập tức trình báo, nhờ đó cảnh sát lấy được mẫu tinh dịch của thủ phạm. Nhưng họ không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn bởi đều bị tấn công từ phía sau, kéo vào chỗ tối để gây án. Họ lúc đó đều quá hoảng loạn.

Tháng 12/1992, kẻ hiếp dâm liên tiếp gây án với hai phụ nữ ở Tuen Mun với cùng thủ đoạn.

Tội ác không dừng lại

Khi số nạn nhân liên tục tăng, dư luận và báo chí bắt đầu hoang mang. Rõ ràng có một kẻ hiếp dâm hàng loạt trong khu vực. Cảnh sát tin rằng hung thủ rất quen thuộc với địa hình, hoàn cảnh trong khu vực, rất có thể là cư dân ở đây.

Trong quá trình phân tích vụ án, cảnh sát phát hiện sau khi gây án, hung thủ có thể đến cây ATM ở các khu vực khác nhau trong thời gian rất ngắn và dùng thẻ của nạn nhân để rút tiền.

Cho tới thời điểm này, các nạn nhân đều may mắn thoát chết. Tuy nhiên, điều này đã không lặp lại với hai nạn nhân tiếp theo. 4h sáng ngày 24/2/1993, L i Hing, một người phụ nữ 50 tuổi bị Lam sát hại khi đi thang máy một mình để trở về nhà sau buổi chơi mạt chược.

"Ngày hôm đó tôi cảm thấy thực sự buồn chán", Lam sau này khai nhận. "Tôi quanh quẩn ở nhà rồi đi dạo. Sau đó tôi bắt taxi về nhà, trên đường dừng xe mua một ít đồ ăn từ người bán hàng rong. Sau đó tôi ngồi trong công viên, vừa ăn vừa uống bia. Tôi không biết đã ngôi đó bao lâu, chỉ biết rằng thấy người phụ nữ đi một mình về phía tòa nhà gần đó. Tôi đột nhiên cảm thấy rất phấn khích và muốn có cô ấy”.

Lam đi theo Li Hing vào thang máy. Hai người đứng đối diện nhau. Khi cửa thang máy đóng lại, Lam xông vào nắm cổ Li Hing. Khi cửa thang máy mở ra, Lam đẩy nạn nhân ra và kéo cô đến cầu thang phía sau, siết cổ cho đến khi cô ngừng cử động rồi thực hiện hành vi thú tính.

Ngày hôm sau, thông tin về vụ việc đã khiến người dân trong vùng rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ. Trong khi đó, việc điều tra của cơ quan chức năng vẫn chưa có tiến triển.

(Còn nữa)

----------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của  loạt bài Bí mật của “yêu râu xanh” muốn hẹn hò với nạn nhân vào 10/11 trên mục Pháp luật. 

Nguồn: [Link nguồn]

Bí mật của “yêu râu xanh” muốn hẹn hò với nạn nhân: Tuổi thơ không êm đềm

Bỏ học ở tuổi 15, Lam Kwok-Wai gia nhập các băng nhóm tội phạm, chìm đắm trong ma túy, rượu và các cuộc đua xe trái phép

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Bí mật của “yêu râu xanh” muốn hẹn hò với nạn nhân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN