Bí mật của “yêu râu xanh” muốn hẹn hò với nạn nhân: Tuổi thơ không êm đềm

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Bỏ học ở tuổi 15, Lam Kwok-Wai gia nhập các băng nhóm tội phạm, chìm đắm trong ma túy, rượu và các cuộc đua xe trái phép

Năm 1992, liên tiếp các vụ cưỡng hiếp xảy ra tại khu dân cư Tuen Mun, Hong Kong. Ba trong số các nạn nhân đã bị sát hại. Khi số nạn nhân liên tục tăng, cơ quan chức năng nghi ngờ về sự xuất hiện của một tên tội phạm hiếp dâm hàng loạt. Dù vậy, việc tìm kiếm hắn không phải là điều dễ dàng.

Cuộc sống khốn khó

Tại khu dân cư Tuen Mun, Hong Kong, Lam Kwok-Wai đã trải qua những năm tháng tuổi thơ không mấy đẹp đẽ của mình. Gia đình Lam gồm người cha 60 tuổi, mẹ kế và 4 anh chị em Lam là những cư dân đầu tiên của khu nhà Tai Hing House. Họ chuyển đến vào năm 1980.

Lam Kwok-Wai.

Lam Kwok-Wai.

Theo thời gian, khu nhà xuống cấp nghiêm trọng với lớp sơn trên các hành lang bong tróc và thay vào đó là vết ố cùng những hình vẽ bậy bạ xen lẫn các mẩu quảng cáo cho vay "nhanh chóng và dễ dàng". Trong nỗ lực tuyệt vọng để ngăn chặn các vụ tự tử, ban quản lý đã phải khóa các cánh cửa dẫn lên tầng thượng.

Tại đây, cuộc sống của cậu bé Lam rất khốn khó. Năm Lam lên 3, mẹ ruột của cậu bỏ đi theo người đàn ông khác. Cha cậu, một người bán hàng rong, lúc nào cũng uống rượu. Mối quan hệ của Lam với mẹ kế cùng các anh chị em không có sự gắn kết. Thường bị nhốt trong phòng ngủ nhỏ xíu, Lam dần quen với việc im lặng.

Chị gái của Lam sau này cho biết, bầu không khí trong gia đình mình lúc nào cũng ngột ngạt. "Đêm này qua đêm khác, bố ngồi uống rượu không nói gì trong khi cả nhà ngồi xem ti vi trong im lặng. Có khi không ai nói với ai câu nào trong suốt một tuần". Lam về sau cũng kể với các bác sĩ tâm lý về "cảm giác buồn chán và trống rỗng khủng khiếp".

Vết trượt cuộc đời

Quãng thời gian đi học của Lam cũng là một thảm họa. Cả học lực và hạnh kiểm của cậu đều rất kém. Năm 15 tuổi, Lam bỏ học. Cùng năm đó, cha của Lam gặp rắc rối với các vụ cho vay nặng lãi và phải trốn sang Ma Cao vì không đủ khả năng trả. Lam bắt đầu nhập băng nhóm cùng các thanh thiếu niên lêu lổng, thường xuyên thực hiện các phi vụ trộm cắp, đánh người, đôi khi đuổi và giết những con chó, làm bất cứ điều gì để giải tỏa sự buồn chán.

 Lam từng phải ngồi tù hai tháng vì phạm pháp. Khi được thả, cậu tiếp tục sống trong im lặng với gia đình và đi chơi với bạn bè vào ban đêm. Lam bắt đầu chơi cờ bạc, chủ yếu là đánh bài trong công viên. Đến năm 18 tuổi, Lam chìm đắm trong ma túy và nghiện rượu. Cùng với đó, hàng tuần Lam lại tìm đến gái mại dâm.

Dần dần, việc chơi bài nhường chỗ cho những trận đánh bạc ở Ma Cao, trộm cắp vặt thay bằng việc trộm xe và Lam cũng tìm thấy sở thích ở những cuộc đua xe trái phép. Chuyên gia tâm lý cho biết sự phấn khích của chiến thắng đã chặn đứng mọi thứ khác. Lam thà chết chứ không muốn mất mặt trong một cuộc đua. Anh ta sẽ không nghĩ gì đến việc người khác có thể đâm vào mình hay những nguy hiểm anh ta gây ra cho người đi đường. Trạng thái mà anh ta có được sau chiến thắng đã trở thành chất gây nghiện.

Ngày 24/4/1992, Lam uống rất nhiều rượu. Vào đêm khuya, anh ta đột nhiên quyết định thực hiện một hành động xấu xa, bạo lực. Và nạn nhân đầu tiên của Lam là cô gái mới chỉ mới 19 tuổi đang chờ thang máy lên tòa nhà. Cô gái không biết rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của Lam.

(Còn nữa)

----------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của  loạt bài Bí mật của “yêu râu xanh” muốn hẹn hò với nạn nhân vào 9/11 trên mục Pháp luật. 

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của thiếu nữ xinh đẹp mắc bẫy “yêu râu xanh”: Cái chết trên đồi

Nghi phạm cho biết được sự đồng ý của cô thiếu nữ, hắn đã buộc dây vào cây và quấn quanh cổ cô để thử cảm giác tình dục mới mẻ. Không may, tai nạn đã xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Bí mật của “yêu râu xanh” muốn hẹn hò với nạn nhân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN