Bí mật tội ác của người phụ nữ gạ chồng “đổi gió”: Người vợ dối trá

Trong nhiều năm, người đàn ông này phải sống chui lủi trong khi vợ anh ở nhà đã bí mật kết hôn với người đàn ông khác.

Dena Thompson là một người phụ nữ được mô tả là "cơn ác mộng của mọi đàn ông" khi chuyên lừa tình, lừa tiền và thậm chí còn muốn lấy đi cả mạng sống của họ.

Dena Thompson.

Dena Thompson.

Sống trong sợ hãi

Tại phiên tòa, bồi thẩm đoàn tuyên trắng án cho Dena Thompson về tội mưu sát người chồng thứ ba - Richard Thompson, nhưng cô bị kết án 3 năm 9 tháng tù vì 15 tội danh lừa gạt tiền bạc của Richard và hai người tình khác. Từ vụ việc này, cảnh sát bắt đầu chú ý đến Dena và điều tra sâu hơn về người phụ nữ này.

Dena sinh năm 1960 tại Hendon, phía bắc London. Cô là con cả trong gia đình có ba chị em với bố là một quản giáo còn mẹ là giáo viên tiểu học. Thời niên thiếu, Dena là một vận động viên thể dục có những thành tựu nhất định.

Năm 1982, một người quen đã giới thiệu Dena cho Lee Wyatt. “Cô ấy rất xinh đẹp và có khiếu hài hước. Tôi đã muốn cùng cô ấy già đi”, Lee sau này nhớ lại.

Hai người kết hôn vào tháng 10/1984 và chuyển đến Sussex. Năm 1987, con trai đầu lòng của họ ra đời. Thời điểm này, Lee nghỉ công việc liên quan tới y tế và thành lập công ty kinh doanh đồ chơi với Dena. Dena vốn rất thích may vá và làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Không lâu sau, Lee phải sống trong sợ hãi khi gia đình anh nhận được rất nhiều thư đe dọa tính mạng của gia đình mình. Dena lúc đó đã lừa Lee tin rằng anh đang bị mafia truy tìm. "Thật khó tin nhưng tôi đã vô cùng lo sợ cho cuộc sống gia đình mình", anh nói.

Thời điểm đó Lee không biết rằng anh chỉ là người đầu tiên trong số nhiều người đàn ông bị thu phục bởi những lời nói dối của Dena. Người phụ nữ này rất giỏi trong việc thao túng tất cả những người đàn ông cô gặp.

Người vợ dối trá

Gia đình Lee sau đó chuyển đến nơi khác sinh sống nhưng cũng không được yên. Dena thuyết phục Lee rằng anh cần phải chạy trốn bởi lo sợ mafia nhắm tới con trai của họ. Lee buộc phải sống vô gia cư trong nhiều năm để chạy trốn, đổi tên và di chuyển khắp nơi.

Cuối cùng, anh tìm được công việc bảo trì máy trò chơi điện tử ở Cornwall, hàng tháng gửi phần lớn tiền lương của mình vào tài khoản ngân hàng của Dena. Người phụ nữ này liên tục nói với chồng rằng sẽ không bao lâu nữa anh có thể trở về nhà. Nhưng ngày đó còn chưa đến thì cô ta đã để một người đàn ông khác xuất hiện.

Đó là Julian Webb, một giám đốc kinh doanh quảng cáo. Cặp đôi kết hôn vào tháng 11/1991, sau cuộc tình lãng mạn chỉ mới kéo dài ba tháng. Không lâu sau, cô nói với Julian rằng mình bị ung thư và thuyết phục anh đưa cho cô 25.000 bảng Anh tiết kiệm để chi trả cho việc điều trị.

Cùng thời điểm đó, Dena cũng lấy cắp tiền từ tổ chức nơi cô làm việc, chuyển 23.000 bảng Anh vào một tài khoản được tạo dưới tên giả và sau đó đổ tội cho Lee.

Năm 1994, Lee bất ngờ trở về nhà và chất vấn vợ. Dena thuyết phục anh rời đi, nhưng sau đó, cơ quan chức năng nhận định Dena đã lo sợ khả năng hai người chồng của cô có thể gặp nhau và mọi việc sẽ bị bại lộ.

Tháng 7/1994, Julian  bất ngờ qua đời vào sinh nhật lần thứ 31 của mình.

(Còn nữa)

---------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 15/10 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bí mật tội ác của người phụ nữ gạ chồng “đổi gió”: Trò chơi chết người

Cuộc sống tưởng chừng hạnh phúc của cặp đôi kết thúc vào một ngày tháng 1/2000, khi người chồng báo cảnh sát về việc suýt bị vợ lừa tiền và suýt bị giết chết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Novinite, Dailymail) ([Tên nguồn])
Bí mật tội ác của người phụ nữ gạ chồng “đổi gió” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN