Bi kịch người phụ nữ có chồng lăng nhăng: Bí mật dưới mồ

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Người đàn ông khẳng định vẫn còn yêu vợ và đã lên kế hoạch tái hợp với cô. Tuy nhiên, những bằng chứng lại cho thấy điều ngược lại.

Cái chết nhiều nghi vấn của người phụ nữ 36 tuổi LaQuinta Smith đã khiến cơ quan chức năng quyết định khai quật tử thi để tìm hiểu nguyên nhân. Từ đây, sự thật đã được làm sáng tỏ. 

Lọ thuốc ngủ đáng ngờ

Tuy nghi ngờ Alby Smith liên quan tới cái chết của vợ là LaQuinta Smith, cảnh sát vẫn không thể bắt anh ta bởi cơ quan chức năng kết luận LaQuinta chết chưa rõ nguyên nhân. Ngoài ra, nhóm điều tra chưa có bằng chứng cho thấy sự liên quan của Alby tới cái chết của vợ trong khi cậu con trai Todd đã mang lại chứng cứ ngoại phạm cho Alby.

Lúc này, cảnh sát quay sang xem xét lọ thuốc ngủ được tìm thấy trong phòng ngủ nhà nạn nhân. Nhóm điều tra đặt nghi vấn có thể nào LaQuinta đã bị lừa uống thuốc ngủ khiến cô không hay biết khi vụ cháy xảy ra?

Trong cuộc khám nghiệm tử thi, chuyên gia pháp y không kiểm tra sự tồn tại của thuốc ngủ trong cơ thể nạn nhân. Cuối cùng, vào giữa tháng 6/1999, vài tuần sau khi LaQuinta được chôn cất, cơ quan chức năng quyết định tiến hành khai quật mộ của LaQuinta để có câu trả lời.

LaQuinta Smith

LaQuinta Smith

Sự thật sáng tỏ

Điều đầu tiên có thể dễ dàng nhận thấy Alby đã nói dối về chiếc nhẫn đắt tiền của LaQuinta mà nhiều người đã thấy anh ta đeo sau khi LaQuinta chết.

Lúc đó, Alby đã giải thích rằng cầm chiếc nhẫn của vợ để đặt trong quan tài chôn cùng cô. Tuy nhiên, không có chiếc nhẫn nào được tìm thấy trong ngôi mộ của LaQuinta.

Quan trọng hơn, kết quả cho thấy dạ dày của LaQuinta có chứa thuốc ngủ. Lượng thuốc ngủ không đủ lớn để khiến cô tử vong, song vẫn khiến cô không đủ tỉnh táo để tránh khói hay kêu cứu. Đây chính là chìa khóa cho cuộc điều tra. Bạn của LaQuinta khẳng định Alby từng lừa vợ uống thuốc ngủ ít nhất một lần trước đây, nên anh ta có thể lặp lại hành động đó.

Khi các nhà điều tra phỏng vấn lại một lần nữa Todd – con trai của LaQuinta và Alby, cảnh sát phát hiện có kẽ hở trong lời khai trước đó. Todd thừa nhận cậu đã ngủ là ngủ rất say và không thể nói chắc chắn rằng bố mình liệu có rời khỏi nhà vào đêm vụ hỏa hoạn xảy ra hay không.

Alby Smith bị bắt vào ngày 31/3/2000. Cơ quan chức năng phát hiện Alby là người thụ hưởng duy nhất trong hợp đồng bảo hiểm ngôi nhà nếu vợ chết. Như vậy, bằng việc đốt nhà và giết vợ, Alby vừa trục lợi bảo hiểm, vừa loại bỏ được người bạn đời đang làm thủ tục ly hôn với anh ta.

Vào tháng 6/2001, phiên tòa xét xử Alby Smith bắt đầu. Alby vẫn khăng khăng khẳng định rằng anh ta vẫn còn yêu vợ và lên kế hoạch quay lại với cô ấy. Tuy nhiên, với những bằng chứng có được, bồi thẩm đoàn không tin việc này. Ngày 21/6/2001, thẩm phán tuyên bị cáo 32 năm tù vì phạm tội Giết người và Phá hoại tài sản.

(Hết)

---------------------

Mời độc giả đón đọc tuyến bài tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 1/11 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch người phụ nữ có chồng lăng nhăng: Cặp nhẫn quý

Cảnh sát phát hiện chỉ vài ngày trước khi chết, nạn nhân đã qua đêm với một nam giới mà cô gặp tại một bữa tiệc. Người đàn ông này lập tức được thẩm vấn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Bi kịch người phụ nữ có chồng lăng nhăng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN