Bi kịch kẻ "điên tình" giết em gái người yêu

Để chạy theo cuộc tình mới, Tiếp đã ruồng bỏ vợ trẻ con thơ. Nhưng cái kết của mối tình ngoài luồng là một vụ sát hại khiến 1 người chết, 2 bị thương.

Cuộc tình chóng vánh

Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai bước đầu lấy lời khai của Hoàng Quang Tiếp (30 tuổi, quê Hải Dương) để làm rõ vụ án nghiêm trọng xảy ra tại một nhà trọ thuộc ấp Bến Cam (xã Phước Thiền, huyện Nhơ Trạch). Tiếp là nghi phạm đã đâm chết chị Nguyễn Thị Bích Thắm (22 tuổi), Nguyễn Thị Bích Thương (26 tuổi, là chị em ruột, quê Bình Định) bị thương. Sau khi gây án, kẻ si tình này đã tự đâm vào người để tìm đến cái chết nhưng bất thành do người dân đã kịp thời đưa đi cấp cứu.

Qua tìm hiểu thì được biết, hơn 2 năm trước, vợ chồng Hoàng Quang Tiếp bán trái cây ngay cổng vào khu nhà trọ của chị em Thương (người phụ nữ có chồng con nhưng đã ly hôn) nên quen biết nhau. Sau đó giữa Tiếp và Thương nảy sinh tình cảm. Nhưng vì Tiếp vẫn đang sống với vợ con nên Thương chỉ dám “tình trong như đã mặt ngoài còn e”.

Bi kịch kẻ "điên tình" giết em gái người yêu - 1

Hoàng Quang Tiếp đang được chữa trị tại bệnh viện.

Tiếp cũng say mê “gái một con” và nhanh chóng sa vào cuộc tình mới. Từ đây, Tiếp bắt đầu cảm thấy chán vợ, bỏ mặc con thơ vừa chào đời được vài tháng tuổi.

“Có lần, Tiếp đi nhậu về đã tông thẳng xe máy vào vợ, khi chị này đang bế con trên tay, khiến đứa bé bị văng xuống đất, nhưng rất may không bị thương. Tôi thấy người vợ hay ngồi khóc một mình tội nghiệp lắm”, một người ở cùng khu trọ với vợ chồng Tiếp kể.

Đến giữa năm 2012, biết tình cảm không thể cứu vãn được nữa nên vợ Tiếp quyết định làm đơn ly hôn. Người chồng ký ngay để được tự do đi lại với người yêu. Sau đó Tiếp được Thương đưa về quê Bình Định chơi với mục đích ra mắt “chồng tương lai”.

Tuy nhiên, cuộc tình chắp vá kéo dài thêm được khoảng nửa năm thì bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn nên chị Thương quyết định chia tay và về quê ở. Còn Tiếp khi bị người tình bỏ thì xin lỗi vợ và mong được quay về. Người vợ rộng lòng tha thứ, chấp nhận người đã từng ruồng bỏ mình. Tuy nhiên Tiếp vẫn luôn nhớ về cuộc tình quá khứ.

Bi kịch đau lòng

Đầu năm 2013, chị Thương quay lại xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) ở trọ cùng em gái để đi làm công nhân. Biết được người tình quay trở lại, Tiếp tìm gặp mong nối lại duyên xưa. Thấy người yêu vẫn còn tình cảm nên chị Thương cũng đáp lại. Nhưng chỉ được vài tháng thì 2 người lại xảy ra mâu thuẫn. Cô gái cho rằng Tiếp chưa chấm dứt tình cảm với vợ cũ nên quyết định chia tay.

Sau nhiều ngày tháng theo đuổi, nài nỉ không được, gã si tình liên tục gọi điện, nhắn tin hăm dọa chị Thương. “Trước khi xảy ra vụ án, Thương có kể với những người trong khu trọ Tiếp liên tục nhắn tin hăm dọa nếu không yêu thì sẽ đâm chết rồi tự tử. Hai chị em cô lo lắng nên định hết tháng này sẽ chuyển chỗ trọ. Chưa kịp đi thì đã xảy ra án mạng”, anh Phùng, sống cạnh phòng trọ 2 chị em nạn nhân, kể.

Bi kịch kẻ "điên tình" giết em gái người yêu - 2

Chị Thương may mắn thoát chết nhưng người em gái đã tử vong.

Nhiều người trong xóm trọ cho biết buổi tối trước khi xảy ra vụ án, Tiếp tới phòng của Thương. Tại đây 2 người xảy ra cãi nhau, một lúc sau thì người này bỏ về.

Đến khoảng 7h ngày 20/9, mọi người giật mình nghe tiếng kêu cứu yếu ớt. Ngay sau đó họ kinh hãi nhìn thấy Thương đang loạng choạng chạy từ khu nhà trọ ra đường, tay đang ôm vùng cổ đẫm máu. Những người có mặt chạy đến chỗ nạn nhân rồi gọi xe đưa tới bệnh viện đa khoa Long Thành cấp cứu. Lúc này cô gái thều thào: “Trong phòng vẫn còn em gái của em. Nó bị đâm, các anh vào cứu với”.

Mọi người vội chạy vào phòng trọ thì thấy Thắm nằm gục dưới nền nhà với nhiều vết đâm trên cơ thể, cạnh đó là Tiếp tay vẫn cầm dao, bụng bị 2 vết đâm nhưng còn tình táo. Thấy có người đưa mình đi cấp cứu, Tiếp nói “hãy cứ để tôi chết”. Do vết thương quá nặng, Thắm đã tử vong, còn Tiếp và chị Thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, Tiếp đến phòng của Thương để nói chuyện tình cảm. Tuy nhiên tại đây giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó kẻ “cuồng yêu” đã dùng dao đâm chị Thương. Thấy chị gái mình bị nạn, Thắm lao vào ngăn cản thì bị Tiếp đâm liên tiếp vào người gục ngay tại chỗ. Chị Thương cố chạy ra ngoài kêu cứu, trong khi đó kẻ sát nhân đâm vào bụng để kết liễu cuộc đời mình.

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Hoài (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN