Bi kịch của người vợ chấp nhận để chồng tự do ngoại tình: Nhân chứng 12 tuổi

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Tại tòa, cậu bé 12 tuổi trở thành một nhân chứng quan trọng khi đứng ra chống lại chính người cha của mình trong cái chết của mẹ.

Khi Noreen Boyle đột nhiên biến mất, nhiều người cho rằng lý do đơn giản là vì cô muốn trốn khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình. Tuy nhiên, người thân và bạn bè của Noreen thì không tin rằng cô có thể rời những bỏ con của mình. Và họ đã đúng sau khi thi thể của người phụ này được tìm thấy. 

Án chung thân cho kẻ giết vợ

Đối chiếu hồ sơ nha khoa, chuyên gia nha khoa pháp y xác định thi thể được chôn dưới tầng hầm ngôi nhà mới của bác sĩ John Boyle chính là người vợ đang mất tích của anh - Noreen Boyle.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa tìm được chứng cứ chứng minh John đã đưa thi thể Noreen đến bang Pennsylvania. Vài ngày sau, điều tra viên phát hiện nhiều vụn bê tông trên mảnh đất bỏ hoang tại bang Ohio thuộc sở hữu của đối tác làm ăn của John Boyle. Trùng hợp, người đối tác này là chú của Sherri Lee Campbell – tình nhân của John. Một nhân chứng cho biết đã trông thấy John lái xe bán tải gần nơi vụn bê tông được tìm thấy.

Các chuyên gia sau đó đã tiến hành xác định những mảnh bê tông này có liên quan tới tầng hầm nơi thi thể Noreen được tìm thấy hay không. Kết quả đối chiếu cho thấy các mảnh vụn bê tông được tìm thấy ở bang Ohio trùng khớp với nền đất dưới tầng hầm căn nhà của John ở Pennsylvania.

John lập tức bị bắt giữ với cáo buộc tội giết người và lạm dụng xác chết.

Công tố viên cáo buộc, trong lúc cãi vã vào rạng sáng ngày 31/12/1989, John dùng hung khí đánh Noreen khiến cô tử vong. Sau đó, người chồng này sử dụng tấm bạt bọc thi thể vợ và đưa ra xe với ý định mang đi phi tang. John còn tới kiểm tra phòng con trai Collier để xem cậu bé có bị đánh thức hay không mà không biết rằng Collier đã tỉnh và chỉ giả vờ ngủ.

Sáng hôm sau, John lái xe đến căn nhà mới mua ở Pennsylvania, dùng chiếc máy búa khoan đã thuê, đào hố chôn Noreen, sau đó lấp đầy hố bằng bê tông và trải tấm thảm lên trên. John chuyển vụn bê tông từ Pennsylvania về Ohio để che giấu.

Lấy lời khai với cảnh sát, John khẳng định chưa bao giờ đánh vợ trong suốt cuộc hôn nhân của họ và phủ nhận việc giết chết Noreen. “Tôi chưa bao giờ làm gì hại cô ấy cả", vị bác sĩ khăng khăng.

Tại tòa, Collier Boyle – con trai của nạn nhân và nghi phạm trở thành một nhân chứng quan trọng. Cậu bé mới 12 tuổi khi đứng ra chống lại bố mình khiến nhiều người cảm thấy xót xa. Collier nói trước phòng xử án: "Cháu vô cùng sợ bố”.

Collier kể lại những gì đã diễn ra trong rạng sáng hôm đó, từ việc nghe thấy tiếng la hét tới việc giả vờ ngủ khi bố đến phòng kiểm tra. Với lời khai con trai cùng những bằng chứng khác, John Boyle bị buộc tội Giết người cấp độ I, lãnh án chung thân với ít nhất 20 năm mới có thể được xét ân xá, cùng 18 tháng tù vì tội Lạm dụng xác chết.

Collier Boyle trong lần thăm bố vào năm 2018 với mong muốn tìm sự thật

Collier Boyle trong lần thăm bố vào năm 2018 với mong muốn tìm sự thật

Người cha đáng thất vọng

Trong tù, John liên tục kêu oan và cho rằng quá trình khám nghiệm tử thi đã xác định sai màu mắt, chiều cao, cân nặng... của nạn nhân. Một lần nữa, thi thể được khai quật. Bằng phương pháp giám định ADN, thi thể được tái khẳng định là Noreen Boyle.

Sau khi mẹ chết, bố đi tù, Collier được một gia đình ở Ontario nhận nuôi. Dần dần, cậu cũng nguôi nỗi đau và hạnh phúc trong cuộc sống mới, nhưng lúc nào cũng khao khát câu trả lời từ người bố đang bị giam cầm của mình.

Lớn lên, Collier Boyle là nhà đạo diễn hình ảnh tại thành phố Los Angeles, bang California. Trong một lần thăm tù vào năm 2018, Collier tới gặp bố với hy vọng hiểu được động cơ đằng sau vụ giết người. Tuy nhiên, khi được hỏi, John nói vụ án mạng chỉ là "tai nạn".

Câu chuyện mà John kể lại hoàn toàn khác với những lời khai của ông ta trước tòa trước đây.

John nói rằng vào tối ngày 30/12/1989, ông ta về nhà muộn và ngủ gục trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Đến nửa đêm, Noreen tới đánh thức chồng mình và bắt đầu lớn tiếng về tiền bạc, nhân tình của chồng. "Cô ấy nhặt một con dao và lao vào ta. Ta đẩy cô ấy ra và rồi cô ấy đập đầu vào chiếc bàn gỗ gần đó".

John tuyên bố đã cố gắng thực hiện hô hấp nhân tạo nhưng không có kết quả. "Ta đã hoảng sợ và trùm túi ni-lon lên đầu cô ấy vì sợ nhìn thấy gương mặt của cô ấy lúc đó".

Sau cuộc gặp ấy, Collier đã cảm thấy thất vọng với sự dối trá của cha. Cho tới lúc này, người đàn ông là cha anh vẫn không bao giờ chịu thừa nhận tội lỗi của mình. Từ đó, Collier không còn muốn gặp lại cha và nói rằng sẽ chỉ tập trung vào những điều tích cực trong đời.

(Hết)

---------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h ngày 19/5/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của người vợ chấp nhận để chồng tự do ngoại tình: Vỏ bọc hôn nhân

Bề ngoài, cuộc sống của gia đình vị bác sĩ này là niềm mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên thực chất cuộc hôn nhân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Esquire) ([Tên nguồn])
Bi kịch của người vợ chấp nhận để chồng tự do ngoại tình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN