Bi kịch của mẹ đơn thân sau khi đi bar: Gã đàn ông có vẻ ngoài tốt bụng

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Người phụ nữ đồng ý lên xe người đàn ông lạ mặt vào đêm hôm đó mà không biết rằng cô sẽ chẳng bao giờ có thể về được đến nhà mình.

Từ cái chết của Betty Jean Lee, cảnh sát đã phát hiện thêm nhiều tội ác khủng khiếp của kẻ đã sát hại cô.

Chuyến đi chơi định mệnh

Betty Jean Lee, 36 tuổi, từng tốt nghiệp ngành điều dưỡng của Đại học Diné (thuộc xứ Navajo (Mỹ). Sở thích của cô là làm vườn và trồng các loại thảo mộc. Đời sống tình cảm của Betty không mấy suôn sẻ. Cô đã ly hôn và hiện là mẹ của 5 đứa con.

Betty Jean Lee

Betty Jean Lee

Tối 6/6/2000, Betty cùng 2 người bạn gái của mình tới một quán bar ở Farmington, New Mexico để thư giãn và thưởng thức đồ uống. Tại đây, họ gặp 2 người đàn ông cũng là khách tới quán. Sau một hồi trò chuyện, 2 người này cùng với 2 cô bạn của Betty đưa nhau đi hẹn hò. Còn lại mình Betty, cô không có phương tiện để về nhà bởi trước đó đi cùng bạn. Lúc này đã muộn nên Betty cũng chẳng bắt được chuyến xe nào.

Cô cố gắng gọi điện cho anh trai mình từ bốt điện thoại công cộng nhưng không thể liên lạc được. Không biết phải làm sao khi lang thang ngoài đường vào giữa đêm, nước mắt của Betty bắt đầu rơi.

Gần đó, một người đàn ông 26 tuổi có tên Robert Fry đang lái chiếc Ford Aspire của mình đi dạo cùng một người bạn là Leslie Engh. Robert là công nhân xây dựng, từng phục vụ trong lực lượng hải quân sau đó trải qua nhiều công việc khác như bảo vệ, lái xe. Lúc rảnh rỗi, Fry thích chơi game và sưu tầm dao.

Tới gần quán bar, Robert nhìn thấy Betty lúc này đang khóc. Người đàn ông 26 tuổi liền điều khiển chiếc xe tới gần cô. Biết tình cảnh cô đang gặp phải, Robert nói rằng không thích nhìn thấy cảnh một người phụ nữ phải rơi nước mắt rồi đề nghị cho cô đi nhờ về nhà.

Bi kịch trong đêm

Tiếp xúc với Robert, Betty cảm thấy đây là người có vẻ rất tốt bụng và đáng tin. Cô đồng ý lên xe người đàn ông lạ mặt vào đêm hôm đó mà không biết rằng thảm kịch chuẩn bị bắt đầu và cô sẽ chẳng bao giờ có thể về được đến nhà mình.

Robert cùng  Leslie Engh chở Betty đến một con đường đất hẻo lánh ở Farmington rồi đột nhiên dừng lại, nói rằng cần đi vệ sinh. Lúc này, người đàn ông to lớn với chiều cao 1,85m mới lộ rõ bộ mặt thật của mình.

Hai gã đàn ông lôi Betty ra khỏi xe và định cưỡng hiếp cô. Betty cố gắng dùng mọi cách chống cự. Điều này khiến Robert lôi ra con dao đâm rồi đâm vào ngực cô. Dù bị thương nhưng nạn nhân cố dùng hết sức lực để chạy trốn, nhưng Robert đã đuổi kịp và giết chết cô bằng một cái búa tạ.

Leslie đã giúp Robert giấu xác Betty trong một bụi cây. Hai gã đàn ông ném quần áo của nạn nhân vào khe núi.

Xong xuôi, cả hai nhanh chóng lên xe để rời khỏi hiện trường. Nhưng trong khi cố gắng ra đường cao tốc, tên sát nhân đã gặp phải một sự cố.

(Còn nữa)

-------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bi kịch của mẹ đơn thân sau khi đi bar vào lúc 4h00 ngày 13/9 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Đi bar, nữ sinh bị chuốc thuốc mê, cưỡng hiếp tại phòng trọ

Nạn nhân cho biết mình không có ý thức về mọi việc xung quanh cho tới khi tỉnh dậy trong phòng của nam sinh 20 tuổi và thấy mình không mặc quần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Forensicfilesnow) ([Tên nguồn])
Bi kịch của mẹ đơn thân sau khi đi bar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN