Nữ nhân viên quán bar chết bí ẩn khi đi du lịch: Cuộc tình "sét đánh"

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Lên kế hoạch đi chơi xa cùng người yêu, người phụ nữ không thể ngờ rằng đây lại là chuyến đi kinh hoàng của cuộc đời.

Khi người đàn ông điển trai, ga lăng, có học thức nói đã yêu mình từ cái nhìn đầu tiên, Jenny Cheok Cheng Kid vô cùng hạnh phúc và hoàn toàn “đổ gục”. Cô không biết rằng đó chính là thời điểm bắt đầu cho bi kịch của đời mình và tên cô sẽ được nhắc tới với tư cách là nạn nhân của một trong những tội ác nổi tiếng nhất Singapore những năm 1960.

Jenny Cheok Cheng Kid.

Jenny Cheok Cheng Kid.

Tình yêu sét đánh

Jenny Cheok Cheng Kid là nhân viên phục vụ tại quán bar và nhà hàng ở đường North Bridge (Singapore). Cô chỉ học đến lớp 3. Với công việc phục vụ, Jenny được trả 90 USD 1 tháng, nguồn thu nhập chính của cô là 10 USD mỗi ngày từ tiền boa của khách. Jenny đã từng kết hôn, có 2 con nhưng sau khi ly hôn, con của cô sống cùng bố.

Năm 1963, cô gái 22 tuổi này gặp nam thanh niên hơn mình 2 tuổi Sunny Ang Soo Suan.

Sunny là người ga lăng, điển trai và có học thức, còn Jenny ngây thơ và giản dị. Khi Sunny nói rằng đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, Jenny vô cùng hạnh phúc và hoàn toàn đổ gục trước sự quan tâm chu đáo của Sunny. Hai người bắt đầu hẹn hò sau đó.

Cả hai thường xuyên nắm tay nhau đi dạo khắp các phố phường Singapore. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ tình yêu đầy lãng mạn ấy.

Hẹn hò được vài tháng, vào tháng 8/1963, Sunny Ang ngỏ ý muốn đưa Jenny đi du lịch xa. Cuối cùng, họ đã chọn đảo Sisters' Islands. Cả hai lên kế hoạch cùng nhau đi lặn biển - môn mà Sunny Ang rất giỏi mà không biết rằng đó là chuyến đi Jenny sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể quay trở về.

Chuyến đi định mệnh

Vào chiều 27/8/1963, Sunny và Jenny thuê một chiếc thuyền trong ba tiếng với giá 12 USD để đưa hai người đến đảo Sisters' Islands. Sunny nói với người lái thuyền rằng họ sẽ đi tìm san hô.

Sau 30 phút đi thuyền, Sunny yêu cầu thả neo ở giữa eo biển, rồi thả dây dẫn đường.

Sunny mặc quần bơi, mang theo 3 bình dưỡng khí, 2 đôi chân vịt, 2 con dao, 1 chiếc rìu nhỏ, thiết bị lặn và 1 đài bán dẫn. Jenny đeo đai lặn có gắn rìu, dao và tạ kim loại. Sử dụng dây dẫn đường, cô xuống nước trước bạn trai.

Khoảng 10 phút sau, Jenny nổi lên. Sunny đổi bình dưỡng khí rồi Jenny lại lặn xuống nước. Lúc này, Sunny bắt đầu kiểm tra bình khí của mình và phát hiện nó bị rò rỉ. Người lái thuyền giúp sửa chữa nhưng không thành công. Sunny lúc đó vẫn đang ở dưới nước.

Sau đó Sunny giật mạnh sợi dây dẫn đường nhưng không thấy bóng dáng bạn gái. Hai người quyết định đến đảo St John gần đó để gọi cảnh sát thông báo về sự mất tích của Jenny.

Lực lượng Hải quân và Không quân Hoàng gia đã lập tức tham gia tìm kiếm nhưng những gì còn lại chỉ là 1 chiếc chân vịt Jenny từng đeo. Kỳ lạ là nó đã bị cắt sạch ở phần trên và dưới, bởi một dụng cụ sắc bén như dao, lưỡi lam hoặc kéo.

Theo chuyên gia, việc mất một chiếc chân vịt sẽ khiến thợ lặn mất thăng bằng và ảnh hưởng đến khả năng di chuyển. Vì Jenny là một người lặn không có kinh nghiệm và vùng nước tại khu vực cô lặn có dòng chảy mạnh nên chắc chắn lúc đó cô sẽ hoảng sợ và bị đuối nước.

Không lâu sau cuộc điều tra, mọi sự nghi ngờ của cảnh sát đổ dồn lên bạn trai của cô - Sunny Ang Soo Suan.

(Còn nữa)

---------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Nữ nhân viên quán bar chết bí ẩn khi đi du lịch vào 4h ngày 8/1/2022 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Thi thể khỏa thân của thiếu nữ xinh đẹp trên đường ray: Vụ án bí ẩn

Cuộc điều tra về cái chết của thiếu nữ 14 tuổi diễn ra trong nhiều năm sau cái chết của cô nhưng kết quả không mấy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo straitstimes, Singapore Infopedia) ([Tên nguồn])
Nữ nhân viên quán bar chết bí ẩn khi đi du lịch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN