Bị đá văng dao, tên trộm giơ tay đầu hàng “hiệp sĩ”

Tên trộm to khỏe cầm con dao sắc lẹm xông tới nhưng bị “hiệp sĩ đường phố” đá văng dao. Tên trộm giơ tay đầu hàng rồi ngỏ ý muốn lo lót 20 triệu đồng để được “tha mạng”.

Chiều 11/8, Công an phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát – Bình Dương lập hồ sơ giao công an cấp trên xử lý đối tượng trộm xe máy Nguyễn Hồng Khởi (SN1993), quê Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, sáng cùng ngày, anh Lý Tường Hải (29 tuổi, quê Bạc Liêu) dựng xe máy hiệu Wave ở sân nhà dân rồi làm việc. Đang phụ hồ trên sân thượng, anh Hải thấy một thanh niên mặc áo thun màu đỏ phá khóa xe mình rồi lên xe phóng đi. Truy đuổi không kịp, anh Hải báo công an Mỹ Phước. Trực ban hình sự Mỹ Phước nhanh chóng thông báo cho lực lượng “hiệp sĩ” đường phố ở Bình Dương biết về hình dáng trên trộm, biển số xe và hướng tẩu thoát.

"Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải chở “hiệp sĩ” Lê Thanh Tú ra quốc lộ 13, đoan qua TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương đón lõng. Đến khoảng 11h cùng ngày, các anh phát hiện một thanh niên khả nghi. Tốc độ di chuyển của đối tượng ước chừng 80-90 km/h. Anh Hải liền truy đuổi, áp sát, đá đổ xe. Biết bị “hiệp sĩ” truy cản, tên trộm vứt xe chạy bộ thoát thân. “Hiệp sĩ” Hải bám theo.

Tên trộm móc từ thắt lưng ra con dao cỡ lớn, định nhào tới đâm anh Hải nhưng bị anh đá văng dao. Anh Hải phóng tới đóng cùi chỏ vào lưng tên trộm. Đối tượng sau đó giơ tay đầu hàng và xin hối lộ 20 triệu đồng nhưng hiệp sĩ cương quyết bàn giao tên trộm cho công an.

Đối tượng khai tên là Nguyễn Hồng Khởi. Công an thu giữ từ Khởi một đoản phá khóa và một cà vẹt xe không rõ nguồn gốc. Hiện Công an đang truy xét đồng bọn của Khởi.

Được tin “hiệp sĩ đường phố” lấy lại được chiếc xe bị trộm, anh Lý Tường Hải rất vui và cảm ơn các “hiệp sĩ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN