Chỉ cái liếc mắt, "hiệp sĩ" bắt được trộm

Chỉ cần nhìn qua chiếc chìa khóa cắm trên xe đạp điện, các "hiệp sĩ" Bình Dương đã bắt được 2 tên trộm.

Lúc 9 giờ 30 phút ngày 13/8, anh Phan Văn Quốc (SN 1994, quê tỉnh Bình Định) gặp “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một-Bình Dương, để kể lại việc bị mất xe máy hiệu wave biển số 67S1-4155 khi đến chơi nhà bạn gái, khoảng 1 tuần trước.

Sau khi nắm rõ đặc điểm chiếc xe, các “hiệp sĩ” tỏa đi ra các khu nhà trọ để tìm và phát hiện chiếc xe đang được dựng trước một nhà trọ ở khu phố 1, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, nên ngồi canh kẻ gian tới lấy xe.

Có thể do phát hiện được mối nguy hiểm đang chực chờ nên tên trộm bỏ của chạy lấy người, vì vậy các “hiệp sĩ” đem xe về trao lại cho Quốc.

Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, đang đi trên đường, các “hiệp sĩ” thấy 1 thanh niên điều khiển xe máy hiệu Sirirus màu đen, biển số 66N1-060.08, đang dùng chân đẩy chiếc xe đạp điện do một thanh niên khác điều khiển.

Vọt lên nhìn, các “hiệp sĩ” phát hiện chìa khóa cắm trên xe đạp điện là đồ giả nên đưa 2 thanh niên cùng xe máy và xe đạp điện về công an.

Tại Công an phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An, Bình Dương), hai thanh niên là Trần Tuấn Anh (SN 1991) và Hồ Minh Cường (SN 1996, cùng ngụ TPHCM) khai nhận vừa trộm chiếc xe đạp điện tại một tiệm internet và đang trên đường đi tiêu thụ thì bị bắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Y. Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN