Nghe cầu cứu, hiệp sĩ bắt trộm giữa đêm mưa

2 giờ sáng, bị trộm đột nhập khoắng tài sản, gia chủ gọi các "hiệp sĩ" và được giúp đỡ tận tình.

Lúc 2 giờ sáng nay, 1/10, bà Đỗ Thị Bé (SN 1962), chủ quán cà phê không tên ở xã Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương chợt tỉnh giấc và phát hiện nhà bị bọn trộm cạy cửa lấy đi 1 tivi màn hình phẳng 42 inch hiệu Panasonic cùng một số tiền.

Kịp nhớ có ghi trong sổ tay số ĐTDĐ của “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, bà Bé gọi điện cho anh cầu cứu.

Nhận tin báo, dù lúc này ngoài trời đang đổ mưa nhưng các “hiệp sĩ” thuộc Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một vẫn lên xe truy tìm bọn trộm.

Sau hơn 1 giờ tỏa đi các ngả đường trong TP Thủ Dầu Một, đến 3 giờ 30 phút cùng ngày, các “hiệp sĩ” phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu khả nghi đi chung một xe máy hiệu Wave màu xanh đen, biển số 51Y3-0091, trên xe có chở 1 vật được trùm kín bằng áo mưa nên đề nghị cho xem và nhận ra bên trong là chiếc tivi như bà Bé mô tả.

Xác định đây là bọn trộm, các “hiệp sĩ” đưa cả 2 cùng tang vật và chiếc xe máy là phương tiện gây án về Công an xã Tân An.

Tại đây, 2 kẻ trộm khai tên Võ Tân Diệp (SN 1966) và Võ Hoài Nam (SN 1991, là 2 cha con, cùng ngụ xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).

Nam khai trước đó móc nối với em gái là Võ Ngọc Diên (SN 1996, làm thuê cho bà Bé) rồi lẻn vào nhà bà Bé trộm tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Y. Thanh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN