Bị cáo giết người khóc khi lĩnh án

Cầm dao đâm chết hàng xóm trong cơn tức giận, Hùng khóc nức nở hối hận tại tòa.

Ngày 11/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động, tuyên phạt Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1973, tỉnh Yên Bái) chung thân về tội giết người.

Tối 25/10/2013, Hùng bế con và mang theo dĩa trái cây có một con dao Thái Lan sang nhà hàng xóm tham gia ăn uống cùng. Một lát sau, giữa Hùng và hàng xóm là Hiếu xảy ra cãi vã và được mọi người can ngăn.

Hùng bồng con về nhà rồi quay lại nhà hàng xóm uống nước trà. Hiếu đứng bên ngoài chửi, thách thức, hăm dọa. Tức giận, Hùng lấy con dao xông đến đâm 6 nhát vào bụng khiến Hiếu tử vong.

“Bị cáo biết hành vi của mình là sai phạm. Thời gian qua, ngồi trong tù, bị cáo suy nghĩ rất nhiều. Chỉ vì một chút tức giận, bị cáo đã tước đi sinh mạng của một con người, gây đau thương cho cả gia đình bị hại lẫn gia đình bị cáo. Nếu thời gian trở lại, bị cáo sẽ không hành động như thế”, Hùng vừa khóc vừa nói tại tòa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN