Giết hàng xóm vì gạ tình không được: Bé 2 tuổi mất cả cha lẫn mẹ

Đã nhiều ngày trôi qua nhưng bà Phùng Thị Chiến (SN 1966, trú tại xã Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ) vẫn chưa hết kinh hoàng khi nhớ lại cảnh con dâu mình bị gã hàng xóm lạnh lùng vung dao chém thẳng vào gáy gây tử vong.

Bị tố gạ tình, gã hàng xóm xuống tay tàn độc             

Lấy chồng rồi sinh con không được bao lâu thì chồng mất vì tai nạn giao thông, chị Triệu Thị Phượng (SN 1995, ở Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ) ở một mình nuôi con. “Gái một con trông mòn con mắt”, chị Phượng được nhiều người đàn ông để ý đến. Buổi chiều 30/1, khi đang tắm cho con để chuẩn bị đón Tết thì chị bất ngờ bị Triệu Văn Toản (SN 1986, là hàng xóm) chạy đến dùng dao chém thẳng vào vùng đầu và gáy khiến chị Phượng tử vong. Sau khi gây án, kẻ giết người chạy về nhà cất con dao gây án rồi lấy một dao nhọn tự đâm vào bụng với mục đích tự sát nhưng được phát hiện kịp thời nên thoát chết.

Thắp nén nhang lên bàn thờ người con dâu xấu số, bà Phùng Thị Chiến gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn khi nhớ lại giây phút con dâu bị kẻ ác tước đoạt mạng sống. Chiều 30/1, bà Chiến đang ở bên nhà chị Phượng thì thấy Triệu Văn Toản cầm dao chạy thẳng vào nhà với gương mặt đằng đằng sát khí. Không nói nửa lời, Toản chạy thẳng đến chỗ chị Phượng đang tắm cho con và vung dao chém tới tấp vào vùng đầu và gáy thiếu phụ. Do quá bất ngờ và không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, phải một lúc sau khi trấn tĩnh thì bà mới ú ớ hô hoán người dân đến cứu giúp. Lúc này chị Phượng đã gục chết trên vũng máu, còn bé trai 2 tuổi con chị Phượng thì khóc thét, gương mặt tím tái vì hoảng sợ.

Nói về nguyên nhân Toản sát hại con dâu mình, bà Chiến cho biết là do chị Phượng nhiều lần kể với hàng xóm và người thân về việc bị đối tượng này gạ gẫm tình cảm. Tin này đến tai vợ Toản nên hai vợ chồng hắn nảy sinh mâu thuẫn. Có lẽ bức xúc vì điều này, Toản đã giết chị Phượng để trả thù. Bà Chiến kể: “Toản đã nhiều lần sang nhà để gạ tình nó (chị Phượng –PV) nhưng đều bị Phượng đuổi về. Hơn nữa gia đình chúng tôi có họ với nhau, Phượng phải gọi Toản là chú. Đêm hôm trước xảy ra vụ án, Toản tiếp tục mò sang nhưng con dâu tôi đuổi về. Sau đó, nó đã sang nói chuyện với vợ Toản về việc này. Sáng 30 Tết, vợ chồng Toản xảy ra mâu thuẫn, cháu Đào (vợ Toản) đã bỏ về nhà ngoại. Có lẽ bực tức chuyện Phượng sang nói với vợ mình nên Toản đã mang dao sang sát hại con dâu tôi để trả thù”.

Giết hàng xóm vì gạ tình không được: Bé 2 tuổi mất cả cha lẫn mẹ - 1

Ngôi nhà nơi xảy ra thảm án. Ảnh: P.V

Sao lại đổ lỗi người đã chết?                 

Tìm về xóm Liên Thành (xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) chúng tôi ghi nhận gia đình nạn nhân ngoài nỗi đau mất con còn đang phải gánh chịu một nỗi đau khác đến từ những đồn đoán mang tính ma mị của nhiều người. Sau vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, ở đây đã xuất hiện nhiều lời đồn thổi cho rằng chồng chị Phượng (chết cách đây 2 năm) đã nhập vào người hung thủ để giết vợ. Lời đồn không căn cứ và hoang đường  này như nhát dao cứa sâu hơn vào nỗi đau của gia đình nạn nhân. 

Ông Lý Văn Tiến (44 tuổi, bố chồng chị Phượng) đau đớn nói: “Suy nghĩ ấy của nhiều người khiến nỗi đau của gia đình tôi nhân lên. Tại sao lại có thể đổ lỗi cho một người đã chết? Con dâu tôi vẫn sống tốt với chúng tôi và đang chăm con nhỏ, con trai tôi có thiêng thì lý do gì để nó ra tay hại vợ nó”.

Căn nhà nhỏ của chị Phượng từ ngày xảy ra án mạng trở nên hoang tàn, lạnh lẽo. Nhiều người đã không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến cảnh đứa trẻ 2 tuổi con chị Phượng cứ đứng trước bàn thờ mẹ đòi ông bà bế mẹ xuống với mình. Hai tuổi, mất cha, rồi mất mẹ, nhìn cảnh ấy ai cũng thương cảm mà giận kẻ giết người tàn bạo. “Những lúc hết nhớ mẹ, cháu lại hồn nhiên nô đùa và khua tay chém chém vào không khí kể lại mẹ bị đánh”, bà Chiến nghẹn lời kể.

Kể lại hoàn cảnh của con cháu mình, bố mẹ chồng nạn nhân cho biết, khi cưới nhau được một thời gian, hai vợ chồng đang sinh sống ổn định thì bất ngờ chồng chị Phượng mất vì tai nạn giao thông. Chồng mất, chị Phượng ở một mình chăm con. Do hoàn cảnh khó khăn nên chị Phượng đã có lần xuống Hà Nội đi làm thuê nhưng nỗi nhớ con day dứt khiến chị không thể xa con. “Mới hai tuổi mà đã mất cả cha lẫn mẹ, chúng tôi thương cháu quá nhưng không biết phải làm sao”, ông Tiến nói.

Gia đình đối tượng Triệu Văn Toản cũng đau thương không kém. Khi biết tin Toản giết người ai cũng bất ngờ. Bởi Toản vốn làm nông nghiệp, chân chất, hai vợ chồng Toản đã có với nhau một đứa con. Nào ngờ chỉ vì chuyện vợ chồng Toản mâu thuẫn mà Toản suy nghĩ dại dột đến như thế, biến mình thành kẻ sát nhân.

Ông Trần Văn Hưng, công an viên xã Võ Miếu, người trực tiếp có mặt tại hiện trường ngay sau khi vụ án xảy ra cho biết vẫn không tin vào những chuyện đã xảy ra. Theo ông Hưng thì nhà Toản và Phượng  sát nhau, nhiều lần Toản đã mò sang nhà Phượng để gạ tình nhưng không được. Chị Phượng đã sang nói vợ Toản và đề nghị hai người đóng cửa bảo nhau. Sau đó, vợ chồng Toản cãi nhau và vợ Toản bỏ về nhà mẹ đẻ. Toản tức giận đi uống rượu, sau đó gây ra án mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Châu - N.Linh (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN