Bí ẩn thi thể ven đê và dòng chữ nhỏ trên áo của nạn nhân đã vạch trần tội ác của hai kẻ giết người máu lạnh

Sự kiện: Tin pháp luật

Một người đàn ông được phát hiện đã chết, nằm ở ven đê thuộc huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Trên thi thể nạn nhân có hàng chục vết thương do bị đâm, chém hết sức tàn bạo. Hiện trường không dấu vết đã mở ra một trong những vụ án gây ám ảnh tại Hà Nội cuối năm 2010.

Xác chết bí ẩn

Tờ mờ sáng 12/11/2010, anh C (ở xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) trở dậy. Trời đầu Đông rét cắt da thịt.

Ngoài trời còn nhá nhem, anh C đi dọc con đê ra cánh đồng Dốc Kỳ để chăn vịt. Bất giác, phía lùm cỏ trước mặt xuất hiện một bóng người nằm bệt dưới đất. Lại gần, anh C hoảng hốt khi phát hiện đó là một thi thể người. Có vẻ, người này đã chết vì trên cơ thể nhuốm đỏ máu.

Nhận được tin, Công an huyện Phúc Thọ lập tức có mặt tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là nam giới, tầm tuổi từ 20 đến 30 người. Trên người mặc quần bò xanh, áo có in chữ taxi Sông Đà.

Nạn nhân bị hàng chục vết thương, chủ yếu tập trung ở vùng bụng, mặt. Chính những vết thương ấy là nguyên nhân gây ra cái chết này. Mở rộng khám nghiệm, cơ quan điều tra không thu thập được thêm dấu vết khác. Dường như, đây là vụ án giết người mà hung thủ đã tính toán rất kỹ lưỡng.

Dòng chữ taxi Sông Đà là một đầu mối để các trinh sát xác định nhân thân nạn nhân. Chỉ ít giờ sau đó, lãnh đạo của hãng taxi này có mặt và khẳng định, đây là lái xe Nguyễn Tiến H (21 tuổi, trú tại Hòa Bình). Trước khi được phát hiện đã chết, anh H điều khiển xe ô tô màu bạc BKS 28H- 64xx.

Tại hiện trường, chiếc xe taxi mà nạn nhân lái đã biến mất. Các trinh sát nhận định đây chắc chắn là vụ án giết người để cướp tài sản.

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)

Cuộc gọi lạ

Một nhân chứng người Phúc Thọ kể lại, vào 4h sáng 12/11, người này đi chợ qua cánh đồng Dốc Kỳ đã thấy 1 xe taxi bật đèn pha trên đê. Trong xe có 2 thanh niên mặc áo xanh đang ngồi. Một lát sau, người này quay về, trên đường phát hiện chiếc taxi đi theo hướng ngã tư Gạch (Phúc Thọ).

Tại tổng đài của hãng taxi Sông Đà, các trinh sát thu được 1 số điện thoại đã gọi đặt xe do anh H lái vào rạng sáng 12/11. Khi liên hệ với chủ nhân số máy này, cơ quan điều tra được cung cấp, vào thời điểm trên có hai thanh niên đi cùng 1 cô gái nhờ gọi giúp taxi. Bản thân người gọi taxi cũng không biết những thanh niên kia là ai, ở đâu. Tuy vậy, những mô tả nhận dạng của người này trùng khớp với lời khai trước đó của nhân chứng tại Phúc Thọ.

Nhận định, các đối tượng sau khi gây án đang trên đường bỏ trốn, Công an Hà Nội lập tức thông báo đặc điểm chiếc xe, đối tượng cho các địa phương lân cận để phối hợp chặn bắt.

Tiếp tục sàng lọc, các trinh sát tập trung vào nhóm thanh niên tại ngã ba Mãn Đức (huyện Tân Lạc, Hòa Bình). Thời gian gần đây, ở ngã ba này có mở hội chợ nên lưu lượng người qua lại rất đông. Đặc biệt, trong hội chợ có nhóm người tổ chức chơi các trò cờ bạc như "bầu tôm". Đi sâu tìm hiểu nhóm người này, các trinh sát phát hiện có đối tượng Đoàn Văn Cường (22 tuổi, ở xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) có nhiều dấu hiệu bất minh.

Cường lấy vợ người Tân Lạc, trước khi xảy ra vụ án khoảng 10 ngày, đối tượng có lên nhà vợ và thường xuyên vào hội chợ tham gia trò "bầu, cua, cá". Tiếp cận với các nguồn thông tin, lực lượng công an được biết, ngày 8/11, Cường có rủ bạn thân là Nguyễn Đức Ninh (23 tuổi) từ Võng Xuyên lên Tân Lạc chơi. Đêm 11/11, Cường, Ninh đi chơi và kể từ đó không xuất hiện tại Tân Lạc hay Phúc Thọ. Điện thoại di động của cả hai cũng bị tắt một cách khó hiểu.

Những thông tin đáng ngờ về Cường, Ninh và ghép nối đặc điểm nhận dạng về nghi phạm được miêu tả trước đó, Công an Hà Nội nhận định hai đối tượng này là nghi can của vụ án.

Giết người vì cờ bạc

Sáng 12/11, Công an Hà Nội nhận được tin, có chiếc xe taxi giống như thông báo đang lưu thông trên QL1A hướng vào Thanh Hóa, Nghệ An. Một tổ công tác lập tức triển khai theo hướng di chuyển của nghi phạm. Khi các anh tới Thanh Hóa, nhân chứng cho hay, vào trưa cùng ngày xuất hiện 2 thanh niên đi trên 1 xe taxi mầu bạc gắn biển Sông Đà dừng ăn cơm ở Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Hai người này sau khi tháo mào, bảng tính tiền và bóc logo xe thì đã "gạ" cầm cố tại một gara gần đó. Tuy nhiên, thấy có nhiều điểm bất thường nên chủ gara này không đồng ý. Hai thanh niên tiếp tục "chào hàng" tại vài điểm khác đều thất bại nên đã lên xe và đi về hướng Nghệ An.

Đến 16h ngày 12/11, các cán bộ CSGT Công an tỉnh Nghệ An làm nhiệm vụ tại trạm soát vé Hoàng Mai (Nghệ An) đã phát hiện chiếc xe BKS 28H64xx như thông báo của Công an Hà Nội nên tiến hành chặn lại. Hai thanh niên ngồi trên xe được đưa về trụ sở Công an huyện Quỳnh Lưu.

Hiện trường một vụ cướp taxi (ảnh minh họa)

Hiện trường một vụ cướp taxi (ảnh minh họa)

Tối cùng ngày, Công an Hà Nội đã tiếp nhận và di lý thành công 2 đối tượng và chiếc xe về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự để làm rõ.

Hai gã thanh niên khai nhận tên là Nguyễn Đức Ninh và Đoàn Văn Cường, đều trú tại Võng Xuyên (Phúc Thọ, Hà Nội). Các điều tra viên đã làm rõ, Cường vốn là kẻ đam mê cờ bạc. Do biết khu vực Mãn Đức hay tổ chức hội chợ nên Cường thường xuyên lên đây để tìm kiếm "vận may". Khoảng đầu tháng 11/2010, Cường lấy cớ lên nhà vợ ở Tân Lạc chơi nhưng thực chất là đi đánh bạc tại hộ chợ Mãn Đức.

Sáng 8/11, Ninh có gọi điện thì được Cường cho biết đã thua nhiều tiền vào trò "đỏ đen" đồng thời rủ Ninh lên cùng.

Chỉ trong 2 ngày, Ninh, Cường tiếp tục thua. Cường nợ hơn 4 triệu và phải "cắm" điện thoại di động. Cần tiền, hai đối tượng bàn nhau đi cướp của. Ninh vốn từng lái xe taxi nên gã đã bảo Cường đi cướp từ người hành nghề này.

Nhóm "sát thủ" chuẩn bị 2 con dao, 1 đoạn dây dù. Để dễ bề 'điều xe', Ninh đưa bạn gái đi cùng. Đến ngã ba Mãn Đức, nhóm 3 người nhờ gọi hộ taxi đi về Hà Nội.

Anh H đến đón, các đối tượng yêu cầu đi về thị xã Sơn Tây. Dọc đường, xe dừng lại để bạn gái Ninh về nhà. Do không thạo đường, anh H phải nghe theo sự chỉ dẫn của hai đối tượng. Chúng đã "điều" anh H đi về Võng Xuyên. Đến đoạn đường gần cánh đồng Dốc Kỳ thì chiếc xe dừng lại. Anh H thông báo hết 850 nghìn đồng. Hai đối tượng vờ chê đắt, không đủ để trả. Chúng bảo người lái xe taxi gọi về tổng đài xin giảm giá. Lúc này, điện thoại anh H hết pin nên không gọi được. Cường, Ninh đề nghị anh H đi theo chúng về nhà lấy tiền.

Chẳng nghi ngờ, anh H đỗ xe trên đê rồi theo hai thanh niên nghiện "cờ bạc" xuống cánh đồng tối đen như mực. Đi được chừng 100m, hai đối tượng ra hiệu cho nhau rồi cùng lấy dao lao vào tấn công "điên cuồng" anh H. Thấy nạn nhân đã chết, hai đối tượng lục soát lấy đi 1 điện thoại di động, gần 500 nghìn đồng của anh H.

Sau khi giấu xác nạn nhân, hai kẻ thủ ác đã lên xe taxi và lái vào Thanh Hóa, Nghệ An để tìm cách tiêu thụ.

Với hành vi mất hết nhân tính của mình, Cường, Ninh sau này đã bị TAND thành phố Hà Nội tuyên án tử hình.

Nguồn: [Link nguồn]

Vật tìm thấy trong móng tay người mẹ vạch trần tội ác của đứa con bất hiếu

Trong không gian vắng lặng như tờ, người thân vượt tường vào nhà thì phát hiện bà T. tử vong trên giường ngủ với những...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN