Âm mưu thâm độc của nữ sinh quyến rũ rồi sát hại bạn trai quen qua mạng

Lợi dụng vẻ ngoài hấp dẫn, khả năng ăn nói khéo léo, ngọt ngào, nữ sinh 17 tuổi đã lừa được người đàn ông hơn mình 13 tuổi mới quen trên mạng. Để rồi khi “con mồi” đã cắn câu, sát nhân tuổi teen mới lộ rõ bản chất của mình.

Lừa đảo là chuyện không hiếm nhưng nhiều người vẫn bị “sập bẫy”. Chiêu thức của những kẻ lừa đảo là đánh trúng tâm lý nhẹ dạ cả tin. Kết quả là nạn nhân bàng hoàng khi biết sự thật, thậm chí bị tổn thất tài sản, tinh thần. Tuyến bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục sẽ gửi tới độc giả những câu chuyện có thật, để nhận biết chiêu trò của tội phạm để tránh mắc bẫy.

Những tin nhắn đáng sợ

Rosie Page Lewis là một nữ sinh 17 tuổi xinh đẹp, hấp dẫn, ngọt ngào. Đó là những gì Rosie thể hiện mỗi khi nói chuyện với Sandeep Dhiman - một lập trình viên người Ấn Độ kể từ thời điểm hai người quen biết nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Người đàn ông 30 tuổi cứ ngất ngây trong men tình với cô gái kém 13 tuổi mà không biết rằng mạng sống của mình đang bị đe dọa.

Nạn nhân Sandeep Dhiman

Nạn nhân Sandeep Dhiman

Năm 2018, Rosie Page Lewis đã bị tuyên có tội cho hành vi sát hại dã man nạn nhân Sandeep Dhiman, sau một thời gian tán tỉnh và dụ dỗ. Vụ án xảy ra trước Giáng sinh năm 2017 tại New Zealand. Dhiman bị phát hiện đã chết tại đường Matahorua gần Tutira.

Theo cáo trạng, hai người thường xuyên gặp gỡ, đi chơi và trong quá trình hẹn hò, Rosie đã được anh Dhiman tặng cho nhiều món quà giá trị. Khi thấy rằng “con mồi” đã cắn câu, Rosie cùng bạn mình là Shaun Liam Karauria (17 tuổi), lập mưu giết hại người bạn trai mới quen để cướp ô tô của anh.

Những tin nhắn trao đổi đáng sợ giữa thiếu nữ này và đồng phạm cho thấy sát nhân tuổi teen đã cùng lên kế hoạch giết người một cách kỹ lưỡng, chi tiết. "Đập cho hắn một trận rồi bỏ hắn lại",… là đoạn hội thoại mà cảnh sát tìm thấy trong điện thoại của hai hung thủ.

Hành vi tàn độc

Ngày 18/12/2017, hai thiếu niên này đã dụ anh Dhiman đi tới một con đường tại vùng quê Napier thuộc Đảo Bắc New Zealand, trước khi đâm liên tục và bỏ mặc nạn nhân tới chết. Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân đã bị đâm chín lần vào vùng lưng, cổ họng, vùng tim và ngực

Khi phát hiện nạn nhân vẫn cử động, Karauria đã đạp liên tục vào mặt nạn nhân cho tới khi anh bất động hoàn toàn. Hai kẻ sát nhân máu lạnh sau đó rời khỏi hiện trường bằng ô tô cùng hai chiếc điện thoại của nạn nhân. 12 tiếng sau, thi thể bầm dập của anh Dhiman đã được một tài xế xe tải phát hiện.

Ngày hôm sau, Karauria đã cố gắng bán chiếc xe Toyota Passo màu vàng của nạn nhân. Không may cho hai kẻ giết người máu lạnh, tín hiệu di động của nạn nhân đã giúp cảnh sát tìm ra Lewis.

Trước các bằng chứng không thể chối cãi, nữ sát nhân 17 tuổi đã bị Tòa án Tối cao tại Napier tuyên có tội về các hành vi giết người và cướp tài sản vào ngày 29/6/2018. Bị cáo Rosie Page Lewis đã bắt đầu chịu án tù vào ngày 22/7/2018 trong khi đó, hung thủ còn lại Karauria đã bắt đầu chịu án vào ngày 24/5 với án tù tối thiểu 12 năm và sẽ không được ân xá.

Tại phiên tòa, thẩm phán cũng nói rằng, đây chỉ là một trong số nhiều vụ án nghiêm trọng xuất phát từ những cuộc tình trên mạng. Ông mong muốn mọi người sẽ rút ra bài học kinh nghiệm khi truy cập vào những trang hẹn hò như vậy.

-----------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục vào 13h00 ngày 5/1/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Xin mẹ ngủ qua đêm ở nhà bạn, nữ sinh bị ”yêu râu xanh” đoạt mạng

Người mẹ liên lạc 30 cuộc gọi với con gái nhưng không có hồi âm và bàng hoàng khi nhận được hung tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail, Littleindia) ([Tên nguồn])
Những phi vụ lừa tình ngoạn mục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN