Bẫy phụ nữ cô đơn tới nhà, cặp đôi gây tội ác lạnh người

Rơi vào bẫy tình với một tên sát nhân đội lốt người nông dân chân chất, hiền lành, những phụ nữ đáng thương đã phải bỏ mạng trên con đường đi tìm người bạn đời cho mình.

Lừa đảo là chuyện không hiếm nhưng nhiều người vẫn bị “sập bẫy”. Chiêu thức của những kẻ lừa đảo là đánh trúng tâm lý nhẹ dạ cả tin. Kết quả là nạn nhân bàng hoàng khi biết sự thật, thậm chí bị tổn thất tài sản, tinh thần. Tuyến bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục sẽ gửi tới độc giả những câu chuyện có thật, để nhận biết chiêu trò của tội phạm để tránh mắc bẫy.

Wilfried cùng vợ cũ là Angelika đã ra tay sát hại và hành hạ nhiều phụ nữ.

Wilfried cùng vợ cũ là Angelika đã ra tay sát hại và hành hạ nhiều phụ nữ.

Hai kẻ tàn độc

Tháng 4/2017, cảnh sát đã tiến hành khám xét một ngôi nhà tồi tàn tại thị trấn Westphalia (Đức) được cho là nơi diễn ra các vụ tra tấn và sát hại kinh hoàng. Wilfried W, 46 tuổi và vợ cũ của hắn là Angelika B, 47 tuổi bị cáo buộc giết chết hai nạn nhân và tra tấn ít nhất năm người khác.

Theo các công tố viên, thông qua các trang web hẹn hò và mạng xã hội, Wilfried W tự giới thiệu rằng mình là một nông dân chân chất, hiền lành, tính cách từ tốn và đang tìm kiếm một người bạn đời phù hợp. Chính lời giới thiệu đó đã khiến nhiều phụ nữ cũng đang mong muốn tìm được nửa kia của mình nhanh chóng bị sập bẫy. Tuy nhiên, thay vì tìm được người đàn ông trong mơ, họ đã phải bỏ mạng.

Ngôi nhà tồi tàn nơi cặp vợ chồng ra tay với các nạn nhân.

Ngôi nhà tồi tàn nơi cặp vợ chồng ra tay với các nạn nhân.

Để thực hiện kế hoạch của mình, Wilfried W và Angelika B đã đóng giả là hai anh em ruột rồi dụ dỗ những người phụ nữ độc thân đến căn nhà cũng là nơi cả hai thực hiện tội ác kinh hoàng.

Các nạn nhân khi đến ngôi nhà của Wilfried đều bị cướp điện thoại, ví, bằng lái xe và thẻ ngân hàng trước khi bị giết chết. Wilfried và Angelika sau đó sẽ nhét thi thể của các nạn nhân vào tủ đông, sau đó hỏa táng trong một cái lò đặt ở phòng khách. Khai báo với cảnh sát, cả hai cho biết nạn nhân đầu tiên của họ là một cô gái 33 tuổi có tên là Anika.

Bí mật bên trong ngôi nhà tồi tàn

Tội ác của Wilfried và Angelika chỉ bị đưa ra ánh sáng khi nạn nhân cuối cùng là Susanne F, 41 tuổi lên tiếng tố cáo với cảnh sát. Susanne đã ly hôn từ lâu và với mong muốn tìm cho mình một người bạn đời phù hợp, cô đã đồng ý cuộc hẹn với Wilfried -  người đàn ông cô quen qua mạng xã hội.

Trên đường đưa người phụ nữ này về ngôi nhà của mình để sát hại, chiếc xe không may gặp tai nạn. Khi được đưa vào bệnh viện, người phụ nữ này đã báo cảnh sát về hành vi bắt người của hai kẻ sát nhân trước khi tử vong vì những vết thương quá nặng. Từ đó, cảnh sát đã tìm ra căn cứ và phát hiện toàn bộ tội ác của cặp đôi này.

Tủ đông chứa thi thể các nạn nhân.

Tủ đông chứa thi thể các nạn nhân.

Khi cảnh sát bước vào bên trong ngôi nhà, họ lập tức nhận thấy sự tồi tàn, bẩn thỉu của nó. Còn chưa hết bất ngờ thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt họ. Bên trong chiếc tủ đông ở góc nhà là thi thể của các nạn nhân.

Khi khai báo trước tòa, Angelika nói rằng mình cũng chỉ là một trong những nạn nhân bị Wilfried ép buộc. Nếu không làm theo những gì hắn ta nói thì bà phải chịu những hình phạt khủng khiếp từ người chồng cũ.

Được biết cặp đôi đã rơi vào cảnh nợ nần chồng chất nên họ bắt cóc, sát hại những người phụ nữ cô đơn, nhẹ dạ cả tin để cướp tài sản. Cả Wilfried và Angelika đều phải đối mặt với án chung thân.

-----------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của tuyến bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục vào 13h00 ngày 1/1/2020.

Nguồn: [Link nguồn]

Thi thể trần truồng của cô gái và kịch bản đáng sợ của gã trai si tình

Cái chết của nữ sinh trẻ tuổi khiến gia đình vô cùng đau lòng và xót xa, tất cả xuất phát từ kế hoạch của gã trai...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo The Sun, Dailymail) ([Tên nguồn])
Những phi vụ lừa tình ngoạn mục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN