Bị dụ dỗ "mây mưa", 2 trai trẻ giúp gái già làm điều độc ác với chồng

Quen nhau ở quán rượu, hai người đàn ông đã bị một phụ nữ dụ về nhà quan hệ tình dục. Đổi lại họ sẽ giúp cô ta thực hiện âm mưu độc ác với người chồng giàu có.

Lừa đảo là chuyện không hiếm nhưng nhiều người vẫn bị “sập bẫy”. Chiêu thức của những kẻ lừa đảo là đánh trúng tâm lý nhẹ dạ cả tin. Kết quả là nạn nhân bàng hoàng khi biết sự thật, thậm chí bị tổn thất tài sản, tinh thần. Tuyến bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục sẽ gửi tới độc giả những câu chuyện có thật, để nhận biết chiêu trò của tội phạm để tránh mắc bẫy.

Charlotte Collinge và người chồng xấu số.

Charlotte Collinge và người chồng xấu số.

Người vợ “ác quỷ”

Ngày 8/10/2011, Charlotte Collinge (45 tuổi) ra ngoài mua vài thứ đồ, khi trở về nhà ở Mansfield, Nottinghamshire (Anh) thì phát hiện chồng nằm trong vũng máu trên sàn bếp. Tuy nhiên, kết quả điều tra sau này cho biết, vào thời điểm đó, thay vì gọi cấp cứu, người phụ nữ này thản nhiên bước qua người chồng đang hấp hối.

Khoảng 20 phút sau, một người bạn của nạn nhân phát hiện sự việc vội báo cơ quan chức năng nhưng mọi việc đã quá muộn. Ông Clifford Collinge (61 tuổi) đã tử vong với 46 vết thương trên cơ thể. Kết quả pháp y cho thấy nạn nhân bị thương ở đầu, gẫy xương sườn và bị xẹp phổi.

Người vợ lập tức bị bắt giữ để điều tra. Bà khẳng định không hay biết việc chồng bị tấn công và cũng không biết hung thủ là ai. Khi được hỏi vì sao không gọi xe cấp cứu, Charlotte nói do bản thân bị sốc khi chứng kiến cảnh đó.

Tuy nhiên, cảnh sát lập tức nhận thấy cái chết này có nhiều uẩn khúc. Trước đó, mối quan hệ giữa hai vợ chồng Charlotte đã không hề tốt đẹp.

Charlotte Collinge và chồng kết hôn năm 1987. Charlotte từng có thời gian cặp kè và sau đó chuyển đến sống với người tình 21 tuổi của mình. Dù biết vợ không chung thủy, ông Collinge vẫn tiếp tục gửi tiền chu cấp. Thậm chí, ông còn cho phép người vợ này quay về nhà sau khi mối tình với tình trẻ tan vỡ.

Ngoài ra, Charlotte từng nói, bà ta sẽ có ngôi nhà đang sống với chồng và dùng bất kỳ cách nào để chiếm được. Thậm chí, người đàn bà này không có gì ngại ngần mà còn thẳng thắn nói về việc lấy nhà và tiền của chồng.

Ngay trước hôm xảy ra án mạng, Charlotte nói với một người bạn: "Tôi đã chán ngấy Clifford rồi. Cách duy nhất để đưa ông ta ra khỏi cuộc đời tôi là giết chết". Thậm chí, Charlotte còn từng tính cách giết chồng bằng thuốc ngủ rồi dàn dựng như một vụ tai nạn để đánh lạc hướng cảnh sát.

Âm mưu thâm độc

Kelvin Dale và Stephen Shreeves đã trực tiếp ra tay với người chồng đáng thương.

Kelvin Dale và Stephen Shreeves đã trực tiếp ra tay với người chồng đáng thương.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện kẻ trực tiếp gây ra cái chết của người chồng xấu số không phải là Charlotte mà là hai người đàn ông có quan hệ với người vợ độc ác này.

Theo cáo trạng, trước khi xảy ra án mạng, Charlotte đã tiếp cận Stephen Shreeves (40 tuổi) và Kelvin Dale (27 tuổi) ở một quán rượu. Sau những lần tán tỉnh, Charlotte đã dụ được hai người này về nhà với lời hứa cùng họ "mây mưa".

Sau đó, Charlotte tỏ ra đáng thương và đã tâm sự với Stephen cùng Kelvin rằng chồng mình là một gã đáng ghét. Dần dần, Charlotte ngỏ ý nhờ hai “tình trẻ” sát hại chồng mình. Trước sự thuyết phục của “tình già”, cả hai đã nhận lời và cùng lên kế hoạch một vụ tấn công tàn bạo khiến người đàn ông 61 tuổi chết thảm.

Ông Collinge là một người giàu có. Theo di chúc, trong trường hợp ông qua đời, khối tài sản khổng lồ của ông sẽ được chia cho người vợ hiện tại là Charlotte cùng 2 con , trong đó có một người con với vợ đầu. Số tiền Charlotte được hưởng có thể lên tới 1 triệu bảng Anh (hơn 30 tỉ đồng). Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến Charlotte tìm cách sát hại người chồng đã chung sống 17 năm.

Phiên tòa xét xử góa phụ giết chồng Charlotte Collinge đã diễn ra vào ngày 31/7/2012. Stephen Shreeves và Kelvin Dale đã tỏ ra rất hối hận. Kết thúc phiên tòa xét xử, Charlotte Collinge nhận án tù chung thân và chỉ được xem xét phóng thích sau 23 năm, còn Stephen và Kelvin mỗi người lĩnh án 18 năm tù.

-----------------

Mời quý vị đón phần bài tiếp theo của loạt bài Những phi vụ lừa tình ngoạn mục vào 13h00 ngày 3/1/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Trò bệnh hoạn của cô gái 23 tuổi trong phòng tối khiến nạn nhân tuổi teen ”sập bẫy”

Chiêu trò bệnh hoạn của cô gái 23 tuổi đã bị phát giác và nghi phạm phải lĩnh án 3 năm tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail, The Guardian) ([Tên nguồn])
Những phi vụ lừa tình ngoạn mục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN