Âm mưu sát hại chồng giám đốc của người vợ “cặp bồ” với bảo vệ: Cặp đôi “đũa lệch”

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 5Kỳ mới nhất

Dù có sự chênh lệch lớn về xuất thân và trình độ học vấn nhưng vị giám đốc này vẫn yêu và quyết định kết hôn với một vũ công thoát y.

Khi vị giám đốc 32 tuổi Steven Davis bị bắn chết trong chính căn hộ của anh, cảnh sát có thể đã không thể phá được vụ án nếu không có mẹ của Steven. Vụ án từng gây chấn động dư luận Philippines năm 2002 bởi những tình tiết xoay quanh một người vợ không chung thủy và một người mẹ kiên định, tận tụy 

Evelyn là một cô gái xinh đẹp xuất thân từ gia đình nghèo khó.

Evelyn là một cô gái xinh đẹp xuất thân từ gia đình nghèo khó.

Cặp đôi “đũa lệch”

Steven Davis (32 tuổi) là con út trong một gia đình có 3 người con, trước anh là 2 chị gái. Năm Steven 14 tuổi, cha anh qua đời. Từ đó, Steven đã dành phần lớn thời gian của mình để đảm nhận vai trò chăm sóc mẹ và các chị gái.

Steven học tập chăm chỉ và sống rất trách nhiệm. Khi bước sang tuổi 21, Steven rời Anh để tới Hong Kong làm việc trong ngành phần mềm. Không lâu sau,anh lại chuyển đến Philippines và tự thành lập công ty phát triển phần mềm của riêng mình.

Steven được mọi người nhận xét là điển trai, cao ráo và lôi cuốn. Anh thích dành thời gian với những người bạn và giải trí trong các quán bar cũng như câu lạc bộ thoát y. Tại đây, Steven đã gặp Evelyn, một cô gái có xuất thân và trình độ trái ngược anh.

Evelyn là một cô gái xinh đẹp, xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Và để giúp gia đình, cô đã buộc phải trở thành vũ công quán bar năm 13 tuổi. Khi gặp Steve lần đầu tiên năm 15 tuổi, Evelyn bị mắc kẹt trong cuộc sống khó khăn và nguy hiểm khi làm việc cho câu lạc bộ thoát y.

Khi mới gặp Evelyn, Steven đã lập tức bị ấn tượng. Hai người bắt đầu hẹn hò sau đó. 2 năm sau, Steven kết hôn với Evelyn khi anh 26 tuổi còn cô mới 17 tuổi. Tuy nhiên, Steven cứ nghĩ rằng Evelyn đã 21 tuổi như những gì cô nói trước đó. Evelyn thậm chí còn sử dụng thông tin của chị gái mình để được kết hôn hợp pháp.

Steven đã trả cho chủ câu lạc bộ đêm 500 bảng Anh để “mua” sự tự do của Evelyn. Anh cũng hứa với cô rằng sẽ không bao giờ để cô phải quay lại cuộc sống trước đây. Anh sẽ bảo vệ cô, giống như cách mà anh đã làm với mẹ và các chị sau cái chết của cha mình.

Đám cưới không được mong đợi

Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với đám cưới đó. Mẹ của Steven - bà Margaret Davis là một trong số đó. Bà không mong đợi việc con trai mình kết hôn với một người là vũ công thoát y, có sự chênh lệch lớn về xuất thân và trình độ học vấn. Tuy nhiên, khi thấy con mình thực sự rất yêu Evelyn, bà cũng không ngăn cản tình cảm của con.

Thời gian trôi qua, cặp đôi lần lượt sinh hai con. Khi con gái Jessica chào đời, Steven bắt đầu chu cấp cho vợ một khoản trợ cấp thường xuyên để cô có tài chính riêng. Evelyn trích một phần số đó để gửi cho gia đình mình. Steven cũng thường tặng những món quà giá trị cho nhà vợ. Steven làm tất cả mọi việc để khiến cho vợ mình hạnh phúc.

Khi đứa con thứ hai của họ, một cậu con trai kháu khỉnh tên là Joshua chào đời, bà Margaret đã vui vẻ chấp nhận mối quan hệ này và thường xuyên đi thăm các cháu. Bà thậm chí còn đầu tư khá nhiều tiền vào công việc kinh doanh của Steven. Bà muốn đảm bảo rằng Steven và gia đình nhỏ của anh sẽ được an toàn khi công việc kinh doanh phát đạt.

Nhìn bề ngoài, cuộc sống của Evelyn và Steven thật sự hoàn hảo. Tuy nhiên, tất cả đã sụp đổ vào một đêm mùa hè nóng nực năm 2002.

Đó là đêm ngày 17/7/2002, khi Steven Davis đang ở cùng hai đồng nghiệp trong văn phòng của họ vốn là một căn hộ chung cư ở thành phố Makati. Đột nhiên, một nhóm đàn ông xông vào, bắn nhiều phát đạn vào Steven rồi nhanh chóng biến mất. Hai đồng nghiệp đưa Steven tới bệnh viện nhưng anh đã tử vong.

(Còn nữa)

--------------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 16/10 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 5Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch của cặp đôi có mâu thuẫn với cô em chồng: Người bạn thủ đoạn

Biết rõ mối bất hòa giữa nạn nhân và em gái, người bạn này đã lợi dụng để tạo vỏ bọc cho âm mưu giết người của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Ranker, Deathdamespodcast) ([Tên nguồn])
Âm mưu sát hại chồng giám đốc của người vợ “cặp bồ” với bảo vệ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN