Nam sinh Đà Nẵng đi Thái Lan bằng xe khách, nôn suốt 18 tiếng vì say xe

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Thái Lan - Lần đầu đi Thái Lan bằng xe khách, Nguyễn Văn Sáng, 20 tuổi, gây chú ý khi kể hành trình say xe suốt 18 tiếng.

Nguyễn Văn Sáng sinh năm 2006, hiện là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Sáng cho biết đây là lần đầu tiên ra nước ngoài, theo chương trình trải nghiệm thực tế cùng nhà trường tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan.

Nguyễn Văn Sáng trong lần đầu tiên ra nước ngoài ở tuổi 20. Ảnh: NVCC

Nguyễn Văn Sáng trong lần đầu tiên ra nước ngoài ở tuổi 20. Ảnh: NVCC

Nam sinh là người dân tộc thiểu số, sống ở vùng núi Nghệ An nên ít có cơ hội đi xe đường dài. Chuyến xa nhất trước đó của Sáng là từ Nghệ An vào Đà Nẵng để nhập học, kéo dài khoảng 10-12 tiếng và và lần nào cũng say xe.

"Tôi cứ thấy xe là sợ vì rất dễ say", Sáng nói.

Vì đi theo đoàn của trường nên Sáng cùng các bạn di chuyển bằng xe khách từ Đà Nẵng sang Thái Lan, chi phí khoảng 1,5 triệu đồng cho phần di chuyển. Tuy nhiên, hành trình gần 18 tiếng trở thành trải nghiệm khó quên với nam sinh.

Sáng cho biết những đoạn đường nhiều ổ gà khi đi qua Lào khiến tình trạng say xe nặng hơn, còn khi sang Thái Lan, việc xe chạy bên trái đường làm cảm giác chóng mặt "tăng gấp 10 lần".

Suốt quãng đường dài, Sáng gần như không làm được gì ngoài nằm ôm túi nôn. "18 tiếng trên xe chỉ có nôn thôi", nam sinh cho biết.

Dù vậy, chuyến đi vẫn mang lại cho Sáng nhiều cảm xúc đặc biệt vì đây là lần đầu được đặt chân ra nước ngoài cùng bạn bè và thầy cô.

Sáng đang tham gia chương trình trải nghiệm thực tế cùng nhà trường tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan. Ảnh: NVCC

Sáng đang tham gia chương trình trải nghiệm thực tế cùng nhà trường tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan. Ảnh: NVCC

Video ghi lại hành trình sang Thái Lan bằng xe khách của Nguyễn Văn Sáng, sinh viên năm ba Đại học Sư phạm Đà Nẵng, thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người thích thú trước sự đối lập giữa vẻ háo hức của chuyến xuất ngoại đầu đời và tình trạng say xe "không cứu nổi".

Trong video, Văn Sáng đeo kín khẩu trang, liên tục bịt miệng vì buồn nôn suốt chặng đường từ Đà Nẵng sang Thái Lan. Không ít người bất ngờ khi biết có thể di chuyển giữa hai nước bằng đường bộ, đặc biệt khi quãng đường chỉ khoảng gần 800 km.

"Còn gần hơn từ Đà Nẵng ra Lào Cai", một tài khoản bình luận. Bên dưới video, nhiều người gửi lời hỏi thăm sức khỏe, động viên và chia sẻ kinh nghiệm chống say xe cho nam sinh. Một số cho rằng dù khá vất vả, đây vẫn là trải nghiệm đáng nhớ của thời sinh viên.

Video say xe của Văn Sáng hút hơn 1,3 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Video: NVCC

Hiện nam sinh đang học tập tại một trường đại học hoàng gia ở tỉnh Udon Thani và dự kiến trở về Việt Nam vào khoảng ngày 19/5. Tuy nhiên, Sáng cho biết vẫn đang "ám ảnh" và chưa dám nghĩ đến quãng đường trở về bằng xe khách.

"Nếu có điều kiện, chắc em không dám đi Thái Lan bằng xe khách lần nữa", Sáng nói.

Bạn từng có một chuyến đi không thể quên hay bất kỳ điểm đến nào khiến bạn muốn quay lại nhiều lần? Hãy chia sẻ trải nghiệm, hình ảnh, câu chuyện thú vị, những "tips" du lịch của bạn dưới phần bình luận hoặc gửi về tòa soạn để cùng lan tỏa cảm hứng xê dịch tới nhiều độc giả khác.

Bước chân đi qua 30 tỉnh thành, mang theo 3 balo hành lý, cô nàng 22 tuổi từ đã tận hưởng hành trình phiêu lưu mộng mơ của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Yến ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN