Đại gia mua dâm: "Vụ Mỹ Xuân xoàng thôi"

Theo nhiều nguồn tin được biết đại gia mua dâm Mỹ Xuân chỉ thuộc loại "tay chơi" xoàng xĩnh ?!

Đại gia tên X. ở TP.HCM nói với người viết “vụ đường dây mại dâm của Mỹ Xuân hay H.H chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn câu chuyện mua bán dâm trong thế giới giải trí Việt. Đặc biệt chuyện đại gia mua dâm chân dài cao cấp còn khủng khiếp hơn, những đại gia “chân đất” bị bắt quả tang trong vụ đường dây mại dâm cao cấp của Mỹ Xuân chỉ thuộc loại… xoàng xĩnh”.

Vậy thực hư câu chuyện đại gia mua dâm như thế nào? P.V VietNamNet tìm hiểu và vẽ lên được phần nào về chân dung của các đại gia - những người dám bỏ ra số tiền lớn, có thể nói là cả một gia tài đối với người bình dân Việt Nam, để có thể vui vẻ giây lát với các người đẹp gắn mác hoa hậu, hoa khôi, diễn viễn, ca sĩ, người mẫu…

Như ai cũng đã biết, 4 vị đại gia bị lực lượng công an TP.HCM bắt quả tang vào chiều 2/6 trong đường dây của hoa hậu kiêm tú bà Mỹ Xuân, đều cư ngụ tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Đại gia mua dâm: "Vụ Mỹ Xuân xoàng thôi" - 1

Mỹ Xuân trong đường dây mua bán mại dâm đã bị bắt mới đây.

Cả 4 đại gia mua dâm đều kinh doanh bất động sản ở miệt Bình Chánh - vùng mà trong những năm gần đây có tốc độ quy hoạch, đô thị hóa chóng mặt, có những người bỗng dưng được gắn danh xưng “đại gia” sau một đêm ngủ dậy.

Và quan trọng hơn cả là 4 người này chỉ mới vừa giàu lên trong vài năm gần đây, chỉ thông qua một vài vụ môi giới có thể gọi là “cò con”. Với những đại gia theo đúng nghĩa chân đất thích ngông như thế thì việc bỏ ra 1.000 - 1.500 USD cho 1 lần vui vẻ với các người mẫu, diễn viên, ca sĩ… thực ra cũng dễ hiểu và cũng không mấy lạ lẫm.

Trở lại câu nói “thuộc loại xoành xĩnh” về 4 vị đại gia “chân đất” mà X. quả quyết với người viết như nói trên, để minh chứng X. kể tường tận về một vụ đại gia mua dâm “khủng” nhất từ trước đến nay mà anh biết.

Đó là cách đây đúng 2 năm, nhân dịp tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 42 tuổi, một đại gia trong ngành thực phẩm thuê hẳn máy bay riêng để chở 6 người bạn thân thiết cùng 7 chân dài tại TP.HCM sang Singapore để tổ chức mừng tuổi cho mình; cùng đi còn có giám đốc một công ty người mẫu có tiếng tại TP.HCM, là người quản lý 7 chân dài.

Được biết, trong số 7 chân dài nói trên tất cả đều là người mẫu, diễn viên, trong số đó có trường hợp D. - hiện là diễn viên khá nổi tiếng, liên tục xuất hiện trong các bộ phim truyền hình gần đây.

Cuộc vui suốt 3 ngày đêm tại 1 khách sạn 5 sao xứ người, các chân dài cứ hoán đổi cho nhau để phục vụ tới bến vị đại gia và nhóm bạn của ông. Kết thúc chuyến đi, mỗi người đẹp lận túi 20.000 USD cùng hàng đống túi xách, mỹ phẩm, giày dép…

Đó là chưa kể các khoản “bo” riêng vài ngàn USD/lần trong vô số các lần mà bạn của vị đại gia nọ chi ra trong 3 ngày đêm… hoan lạc trong rượu và người đẹp.

Thực ra vị đại gia ngành thực phẩm này chẳng mấy lạ lẫm trong làng giải trí. Dù gia đình vợ con đầy đủ thế nhưng ông khá nổi tiếng trong chuyện từng cặp kè, mua nhà cửa, xế hộp cho biết bao nhiều người mẫu, diễn viên... có những người được ông “nuôi” từ khi còn chưa có tên tuổi, nay đã trở thành ngôi sao đỉnh.

Hiện nhiều người đồn, đại gia này đang cặp kè với 1 chân dài mới nổi, nhưng giờ chuyện chân dài ông ít mặn mà lắm mà chuyển sang thú vui khác, là cờ bạc.

Lại nói về chuyện Mỹ Xuân và đồng phạm trong quá trình điều tra vụ án có khai rằng hàng loạt đại gia mua dâm, là những tên tuổi trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, tài chính… hay tổng giám đốc doanh nghiệp này, công ty nọ.

Thực ra, chẳng có gì khó hiểu khi đó là những đại gia lắm tiền, chuyện chi vài ngàn cho cuộc vui 1 giờ với người đẹp cũng là lẽ dễ hiểu. Một người mẫu kiêm ca sĩ đã kể với P.V VietNamNet rằng, trước đây có một lần cô nhận được điện thoại của một người xưng là làm việc công ty X.

Người này đề cập, công ty này mới mở văn phòng đại diện tại Trung Đông, dự tính họp báo, muốn mời cô tham dự với tư cách là đại diện của công ty xuất hiện tại họp báo, trước mặt các đối tác nước ngoài cho nở mày nở mặt, với công việc gọn nhẹ và thù lao 20.000 USD.

Sau nhiều đắn đo, và nhiều lần người nọ gọi điện thuyết phục, cô quyết định. Tuy nhiên khi đến văn phòng công ty thì anh này đã “chơi bài ngửa” với cô khi trình bày “tổng giám đốc của tôi thích chị”, rồi sau đó anh ta đề nghị chị đi “sex tour” với sếp ra nước ngoài vài bữa với mức thù lao 50.000 USD. Cô người mẫu kiêm ca sĩ này khước từ.

(Còn nữa)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Đệ (VietNamNet)
Đường dây hoa hậu bán dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN