Gặp "má mì" Mỹ Xuân trong trại tạm giam

Võ Thị Mỹ Xuân đoạt ngôi vị cao nhất trong cuộc thi “Người đẹp Sóc Trăng 2009” vào đêm 4-5-2009. Từ năm 2008 về trước, cuộc thi này mang tên “Hoa hậu Nam Mêkông” nên mọi người quen gọi Mỹ Xuân là hoa hậu và cô cũng thích sử dụng danh hiệu cao quý này. Thời điểm ấy, báo chí đồng loạt đăng tin cô sinh năm 1985. Thực tế, người đẹp này đã khai gian năm sinh để bước vào đường danh vọng.

Khuôn mặt hốc hác, nước da sạm lại, đôi mắt thất thần, nhìn Mỹ Xuân tiều tụy sau mấy ngày bị bắt. Có lẽ cô đã rất day dứt, ân hận. Nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt mệt mỏi, Mỹ Xuân nghẹn ngào kể về những ngã rẽ cuộc đời.

Mỹ Xuân sinh ra ở Cần Thơ, sau đó tách tỉnh, quê cô thuộc Hậu Giang. Gia đình nghèo khó, cha mẹ chia tay khi chị em Xuân còn nhỏ. Cậu em trai sinh năm 1987 sống với cha, Xuân ở với người bác, còn mẹ cô lên TP.Hồ Chí Minh dạy học. Rồi mẹ Xuân đi bước nữa và cô có thêm em gái, nay đã 15 tuổi. Người mẹ bất hạnh của Xuân lại sớm gặp lận đận khi người chồng mới bỗng nhiên mắc chứng tai biến, nằm một chỗ gần chục năm trời. Ở quê, Mỹ Xuân từng phải đi bán vé số dạo kiếm sống. Biết mình đẹp, cô cố gắng học hành để mong đổi đời. Hết lớp 12, cô lên TP.Hồ Chí Minh trông coi xưởng may cho người chú họ. Mỹ Xuân rất vui vì được gần mẹ. Cô tiếp tục việc học, tốt nghiệp trung cấp du lịch, có hai năm làm hướng dẫn viên du lịch tại TP.Hội An, Quảng Nam. Sau đó, cô gia nhập giới showbiz, trở thành người mẫu tự do.

Gặp "má mì" Mỹ Xuân trong trại tạm giam - 1

Sớm nở... vội tàn

Chúng tôi thắc mắc vì sao CMND của Mỹ Xuân hôm nay ghi năm sinh 1983. Cô lý giải: “Đó là do cả em và ông bầu của em cố tình khai trẻ hơn hai tuổi mới hợp lệ”.

Bước ngoặt đưa Mỹ Xuân lên đỉnh vinh quang khi cô vượt qua 168 thí sinh, đoạt ngôi người đẹp nhất cuộc thi nhan sắc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Không phải khi đã đăng quang Mỹ Xuân mới đi bán dâm, mà cô làm “chuyện” này ngay khi bước vào giới người mẫu. Lần đầu tiên Xuân bán mình vào năm 2008, người đàn ông “mua” cô với giá 500USD, là giám đốc một công ty bất động sản hơn cô hai tuổi. “Thời điểm ấy, số tiền này với em lớn lắm. Em đi mua tặng mẹ một chiếc tủ lạnh, số tiền còn lại biếu ngoại và chi tiêu lặt vặt trong gia đình. Nhưng cũng từ cái lần dễ dãi ấy, em trượt dài vào con đường sa ngã!”, Mỹ Xuân tâm sự.

Phải thừa nhận Mỹ Xuân rất thương và có hiếu với mẹ. Cô chỉ mong xây được cho mẹ căn nhà hẳn hoi để mẹ đỡ khổ. Khốn nỗi sau khi gắn mác hoa hậu, làm người mẫu, cô không gặt hái được thành công gì trong làng giải trí Việt. Ý chí kiếm tiền thôi thúc và nhất là đã “nhúng chàm”, Mỹ Xuân tìm cách đánh bóng tên tuổi bằng những tấm ảnh lồ lộ da thịt và lối phát ngôn gây sốc. Cô đi khách ngày càng bạo hơn, giá cả của hoa hậu là hàng ngàn “đô”, cao điểm lên tới 4.000USD. Cô sẵn sàng đi tới các thành phố lớn, sang tận Campuchia. Ở TP.Hồ Chí Minh, cô thường đưa khách về nhà mình là căn hộ chung cư ở phường Bình Khánh, quận 2. Tại đây, tháng 4-2012 Xuân tiếp khách do Trần Quang Mai giới thiệu với giá 2.200USD, bị Mai “ngắt” mất 1.000USD và một triệu đồng. Tháng 5-2012, Mai điện thoại kêu gái, Lê Quang Tuấn Anh (Kevin Lê) gọi Mỹ Xuân bán dâm tại nơi ở của cô. Nhận 1.000USD do Mai đưa, Tuấn Anh chiếm đoạt 100USD và một triệu đồng, còn lại chia cho Mỹ Xuân. Trần Quang Mai và Lê Quang Tuấn Anh là hai đối tượng môi giới mại dâm bị bắt cùng Xuân. Ngoài hai tú bà, tú ông này, “Hoa hậu Nam Mêkông” Mỹ Xuân còn là gái gọi trong tay “má mì” T.T.H (nghệ danh T.K) - người mẫu kiêm diễn viên điện ảnh, tham gia đóng phim “Lệnh xóa sổ”, từng đoạt giải á khôi 3 trong cuộc thi Miss Shining Beauty tại TP.Hồ Chí Minh tối 6-1-2012. Mỹ Xuân từng đi khách theo yêu cầu của T.K ở TP.Vũng Tàu, giá 2.500USD, cô bỏ túi 1.500USD...

Gặp "má mì" Mỹ Xuân trong trại tạm giam - 2

Phòng ngủ của Mỹ Xuân đồng thời là “bãi đáp”

Không chỉ trực tiếp bán dâm, Mỹ Xuân còn lôi kéo một số người mẫu, diễn viên vào con đường nhơ nhuốc. Hai gái mại dâm bị trinh sát Đội phòng chống tệ nạn xã hội Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bắt tại khách sạn Hà Phương Trang (quận 1) vào chiều 2-6-2012 là do Mỹ Xuân điều đến. Một cô là L.T.Y.D (SN 1990), giật giải hoa khôi duyên dáng thời trang hồi tháng 2-2010. Người đẹp kia là N.T.M.N (SN 1989), người mẫu thời trang Công ty P.L, tham gia đóng phim “Bước chân hoàn vũ”. N. và Mỹ Xuân quen biết nhau từ năm 2008 trong lúc trình diễn thời trang tại nhà hát Bến Thành. Mỹ Xuân đã nhiều lần rủ N. đi bán dâm nhưng cô này không đồng ý. Buổi chiều nghiệt ngã vừa qua, N. lần đầu đi khách cho Mỹ Xuân thì bị bắt. Giá bán dâm thu được 3.000USD, Xuân chỉ trả cho hai bạn 2.000USD...

Cấu kết với Trần Quang Mai, Lê Quang Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Đạt hình thành nên đường dây mại dâm cao cấp, Mỹ Xuân góp phần làm hoen ố thanh danh giới “chân dài” vốn đã lắm tai tiếng. Bản thân cô là bông hoa sớm nở, vội tàn, vừa trực tiếp bán mình và môi giới mại dâm, bước ngoặt cuộc đời này đã đẩy cô vào tận cùng địa ngục của nhân phẩm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Huyền (Công an TP.HCM)
Đường dây hoa hậu bán dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN