Cái giá của một siêu mẫu nam!

Khi ánh đèn sân khấu đã tắt, ít ai biết được những góc khuất trong cuộc sống của một người mẫu nam. “Nhan sắc đàn ông” cũng được chào mời, săn đón không kém mỹ nhân, từ vài triệu cho tới vài nghìn đô hay thậm chí cả xe hơi. Siêu mẫu Ngọc Tình thổ lộ anh ấy may mắn vì cho tới thời điểm này chưa lời ngả giá nào làm anh phải sốc hết.

Cái cách Ngọc Tình xuất hiện thật lạ lùng, khiến người đối diện bỗng chốc bị đẩy vào đủ loại cảm xúc. Đầu tiên là một chút ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi giữa quán cà phê đông nghẹt dân văn phòng lừ lừ xuất hiện một anh chàng cao to như rambo, vận toàn đồ đen, kính đen, mặt lạnh lùng góc cạnh, đầu tóc nửa dưới cạo đinh, nửa trên để dài buộc một chùm trông rất nguy hiểm. Anh chàng đó hùng hổ ngồi xuống ghế và gọi ngay một ly… nước ép trái cây nhiều vitamin giúp đẹp da khiến người đối diện tự nhiên hoang mang.

Cuối cùng, khi anh chàng gỡ kính đen để lộ cặp mắt một mí quay sang nở một nụ cười khờ khờ khoe nguyên cặp niềng răng thì khung cảnh sắc màu Hollywood hoàn toàn sụp đổ. Ngọc Tình thật biết cách làm cho người ta phải… choáng.

Cái giá của một siêu mẫu nam! - 1

Ngọc Tình sinh năm 1988, sở hữu chiều cao 1m85

Chưa lời ngả giá nào làm tôi phải sốc

- Dạo gần đây thấy Ngọc Tình ít xuất hiện, có lý do gì đặc biệt không?

Một phần là do kế hoạch của công ty quản lý, một phần là tôi đang niềng răng nên hạn chế xuất hiện để giữ hình ảnh. Ngay cả casting phim tôi còn không đi được, show diễn cũng hạn chế nhiều. Lúc trước răng bị ngang, tôi muốn khung răng tròn lại. Tôi đang có kế hoạch quay lại để hoàn tất chương trình học ở Trường Sân khấu Điện ảnh. Ngoài ra tôi còn học thêm Anh văn, MC… tôi muốn đảm bảo sau này khi không còn làm người mẫu nữa, tôi vẫn có thể kiếm sống bằng nghề khác.

- Đang là một người mẫu nam được đánh giá cao, có cả danh hiệu trong nước lẫn quốc tế, việc gì anh đã phải vội vàng nghĩ tới lúc mình hết thời…

Ngọc Tình sinh năm 1988, cao 1m85, hiện là sinh viên năm 2 Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Không chỉ thành công trên sàn catwalk, Ngọc Tình còn được biết đến với giải nhất cuộc thi Võ thuật cổ truyền mở rộng 2011. Trước khi giành giải thưởng Best Evening Suit (Trang phục dạ hội đẹp nhất) trong cuộc thi Best Model of the World 2011, Ngọc Tình từng được mời tham dự Manhunt International nhưng anh không tham gia.

Chị cũng biết rồi đó, sự đào thải của nghề người mẫu rất cao, lúc nào cũng cóngười mới, lúc nào cũng có người sẵn sàng thay thế vị trí của mình. Đặc biệt là người mẫu nam, tuổi nghề càng ngắn hơn các bạn nữ rất nhiều. Tình hình chung ở Việt Nam bây giờ mỗi tháng chỉ có vài show diễn lớn, tôi là người mẫu có danh hiệu mà còn thường xuyên bị ế show mốc meo, huống gì những bạn không có danh hiệu.

Mà muốn giữ thể hình thì phải đến phòng tập để tập luyện, có chế độ ăn uống thích hợp… ngoài ra phải học thêm nhiều thứ khác nữa, thử hỏi không có show biết lấy gì đắp vào những khoản chi tiêu đó? Thu nhập từ nghề người mẫu của tôi chưa bao giờ đủ để trả nên phải nhờ tới sự giúp đỡ của công ty quản lý. Mang danh là người mẫu có danh hiệu quốc tế nhưng nói thật từ ngày vào nghề, tôi ít khi mang được tiền về cho gia đình. Chỉ sau những show diễn lớn may ra dư chút đỉnh để phụ ba mẹ sắm ít đồ gia dụng linh tinh trong nhà thôi.

- Có vẻ nghịch lý khi các mẫu nữ đua nhau sắm hàng hiệu xa xỉ thì anh, một mẫu nam thuộc hàng top lại đang chật vật với chi phí sinh hoạt hàng ngày?

Các bạn nữ có thể có gia đình hoặc người yêu giúp về kinh tế. Còn tôi là nam thì phải tự bơi thôi. Vậy nên khi đi mua sắm, tôi cũng để ý lựa chọn những món đồ phù hợp với mình, thật may chưa bao giờ tôi phải đắn đo trước món đồ đắt tiền ngoài khả năng của mình… Có lẽ do tôi xuất thân là con nhà nghèo nên dễ chịu (cười).

- Mới đây showbiz Việt nổ ra scandal người mẫu, diễn viên bán thân giá ngàn đô. Anh đã bao giờ nhận được lời chào mời nào “đặc biệt” vậy chưa?

Dĩ nhiên, sức hút của đồng tiền bao giờ cũng hấp dẫn, nhất là khi anh đang thiếu tiền, muốn mua sắm tiêu xài mà lại không có tiền… rồi có người lại sẵn sàng cho anh khoản đó để đổi lại điều gì khác. Cám dỗ lắm chứ. Tuy nhiên, tùy tính cách, hoàn cảnh sống, mỗi người có cách suy nghĩ và hành động khác nhau, riêng bản thân tôi cho rằng đó là những điều không thể chấp nhận được.

Tôi cũng đã nhận được nhiều lời “chào mời” kiểu như vậy. Đôi khi là tin nhắn từ một số lạ rủ đi cà phê nói chuyện cho vui. Đôi khi ra giá hẳn hoi. Ban đầu tôi khó chịu lắm, mình có nghề nghiệp và cuộc sống đàng hoàng chứ đâu tới mức phải thiếu thốn để người ta “ra giá” như vậy. Nhưng về sau tôi học được cách từ chối, vừa đủ để đối phương không “sượng” mặt còn mình không trở thành kẻ ghê gớm.

- Thường “cái giá” mà người ta ngả ra cho một lần đi chơi với siêu mẫu Ngọc Tình là bao nhiêu?

Mỗi tin nhắn hay một lời đề nghị đều có giá khác nhau, người thì vài triệu người thì vài nghìn đô, người thì cho xe hơi… đến thời điểm này, “cái giá” cao nhất mà Ngọc Tình nhận được là 10.000 đô (cười lớn), chắc người ta ngả giá cho vui đó mà!

- Nếu một ngày đối phương đưa ra cái giá quá sốc đến mức khó lòng từ chối…

Sức mạnh của đồng tiền lớn lắm, tôi biết chứ. Ai lại không muốn có một cuôc sống sung túc nhưng tôi luôn nghĩ đến cái giá phải trả, nghĩ đến những thứ mình sẽ đánh mất nếu gật đầu. Có ai cho không ai bao giờ đâu, bánh ít trao đi thì bánh quy phải trao lại.

Tôi không dám tự tin dự đoán kết quả khi gặp phải “cái giá” quá sốc, có lẽ may mắn rằng cho tới thời điểm này chưa lời ngả giá nào làm tôi phải sốc hết. Tôi bằng lòng với những gì mình kiếm được trong hiện tại. Tôi tin nếu chịu khó nỗ lực học hành, tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn “cái giá” mà người ta đưa cho tôi.

  Cái giá của một siêu mẫu nam! - 2

"“Cái giá” cao nhất mà Ngọc Tình nhận được là 10.000 đô"

Vài ngày không soi gương cũng không sao

- Trên sàn diễn, người mẫu nữ luôn sôi sục chuyện ai là vedette, có nhiều show trở nên rối loạn vò nào cũng muốn làm mẫu chính. Còn với người mẫu nam thì sao, có sự cạnh tranh khốc liệt không?

Cho đến hiện tại, người mẫu nam vẫn không có đất diễn. Nếu có cũng chỉ làm nền cho nữ hay giúp chương trình thêm phần phong phú thôi. Người mẫu nam lại không có gì nhiều để mà phải cạnh tranh.

Việc đấu giá, giẫm đạp nhau trong giới mẫu nam tôi cũng chưa thấy. Còn những việc như show loại người mẫu này, người mẫu kia để đưa “gà” của mình vào là chuyện thường tình thôi. Mạnh được yếu thua là quy luật nếu không có mối quan hệ, không có người đầu tư, chỉ dựa vào thực lực của mình thì chỉ có… chết.

- Trước đây anh từng chia sẻ chuyện tình cảm với một cô người mẫu, hai người cũng thường xuyên cặp kè, tay trong tay tại các sự kiện. Nhưng thời gian gần đây hầu như không còn thấy hai người bên nhau, hai người đã chia tay?

Tôi xác nhận đó là mối quan hệ trên mức tình bạn. Cô ấy thích cá tính của tôi, tôi cũng thấy mình hợp gu với cô ấy nhưng thực sự cả hai chưa chính thức quen nhau thì sao có chuyện chia tay.

- Nghe nói cô ấy đang có người mới, còn Ngọc Tình thì sao?

Tôi chưa hết hợp đồng với công ty, sự nghiệp mới chỉ là bước khởi đầu nên chưa dám… đèo bồng (cười).

- Để giữ được độ nóng, tên tuổi, nhiều người bày ra đủ các “chiêu trò”. Khi dư âm chiến thắng của các cuộc thi không còn, ông bầu Phúc Nguyễn có “chiêu” gì để giữ độ hot cho cái tên Ngọc Tình không?

Hiện tại công ty của anh Phúc Nguyễn quản lý ba giải vàng siêu mẫu nam, trong đó có tôi. Nếu làm cho người này nổi, đương nhiên người kia phải chìm nên anh Phúc Nguyễn thường nói với tôi “lắm chiêu trò” mà không có thực lực thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Nếu muốn cái tên vẫn hot thì mình phải luôn nghiêm túc đầu tư cho nghề.

Vậy nên dù có show diễn hay không tôi vẫn phải nghiêm túc học hành, tập luyện. Ngoài tập luyện khoảng 1,5 tiếng mỗi ngày, tôi duy trì chế độ ăn nhiều rau củ, thịt cá, lòng trắng trứng, phơi nắng mỗi ngày để da có màu nâu khỏe mạnh. Đôi khi cũng thấy mệt mỏi lắm vì trước đây tính tôi thích gì làm đó, không quen bị gò bó. Nhưng mọi thành công đều có cái giá của nó.

- Quản lý của anh là chuyên gia trang điểm Phúc Nguyễn – người đã khẳng định mình thuộc giới gay – là một “trai đẹp”, anh không sợ làm việc lâu ngày khiến nảy sinh tình cảm hay sao?

Một người thuộc giới gay và một người trai đẹp (cười), đó là theo chị nói, tôi không có ý kiến gì. Việc nảy sinh tình cảm nếu có thì đã có từ lâu rồi, nếu không đâu có sự hợp tác đến ngày hôm nay. Anh Phúc xem tôi như đứa em trai, sống như một gia đình, đó là những gì tôi cảm nhận được.

Tôi nghĩ bạn thuộc giới nào bây giờ không quá quan trọng, quan trọng là bạn sống như thế nào thôi. Mình không lầm người ta thì người ta cũng không lầm mình. Với tôi anh Phúc luôn là một người anh, người bạn, người thầy.

- Dù khẳng định “mình không lầm người ta thì người ta cũng không lầm mình” nhưng anh là đàn ông, mà làm trong nghề tiếp xúc với phấn son, có khi nào sẽ yểu điệu hơn…

(Cười) Người khác tôi không biết, còn riêng tôi chỉ sử dụng son phấn ở những show diễn có yêu cầu đặc biệt. Còn hàng ngày, tôi chỉ soi gương đúng lúc vừa tắm xong để chải đầu, do mái tóc tôi khá đặc biệt, không soi gương thì hơi khó chải chứ còn không vài ngày không soi gương với tôi cũng chẳng sao. Ai ở gần tôi đều biết những khi không có việc gì làm, tôi thường mặc áo ba lỗ để đầu trần đi nhong nhong ngoài đường, vừa kết hợp đi chơi vừa đi phơi nắng luôn…

- Cám ơn anh đã chia sẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Dung (Mốt và Cuộc sống)
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN