ĐT Anh phơi bày bộ mặt thật, Tuchel "hết phép"?
Trận hòa không bàn thắng trước Ghana phơi bày nhiều vấn đề của tuyển Anh tại World Cup 2026.
Tình huống Harry Kane bỏ lỡ cơ hội trước Ghana
Ghana khiến tuyển Anh rơi vào thất vọng
Tuyển Anh đã bị Ghana cầm hòa 0-0 trong trận đấu thứ hai tại vòng bảng World Cup. “Tam sư” kiểm soát phần lớn thời lượng bóng nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội rõ ràng trước hàng phòng ngự chơi kiên cường của đại diện châu Phi. Phải đến phút 57, tuyển Anh mới có cú sút trúng đích đầu tiên.
Harry Kane đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn ở những phút cuối trận
Sau khi thực hiện hai sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Croatia 4-2, HLV Thomas Tuchel tiếp tục thực hiện hàng loạt điều chỉnh trong trận đấu, tung O'Reilly, Bukayo Saka, Eberechi Eze, Morgan Rogers và Marcus Rashford vào sân với hy vọng tìm kiếm bàn thắng quyết định.
O'Reilly đưa bóng dội xà ngang, trước khi Harry Kane sút bồi vọt xà trong những phút cuối. Dù vậy, tuyển Anh vẫn phải chấp nhận kết quả hòa đầy thất vọng, dù vẫn đứng đầu bảng với 4 điểm, xếp trên Ghana nhờ hiệu số bàn thắng bại.
Kết quả này đồng nghĩa tuyển Anh không thể sớm giành ngôi nhất bảng L trước 1 lượt trận. “Tam sư” sẽ bước vào cuộc đối đầu với Panama trong tình thế buộc phải thắng, thay vì chỉ đơn thuần muốn giành chiến thắng để kết thúc vòng bảng ở vị trí dẫn đầu.
Harry Kane: Cô đơn và đói bóng
Sau 35 phút thi đấu, chỉ có hai cầu thủ chạm bóng ít hơn Harry Kane. Một trong số đó là thủ môn Benjamin Asare của Ghana, người còn lại là Antoine Semenyo.
Semenyo sau đó dần để lại dấu ấn và gây thêm nhiều khó khăn cho tuyển Anh. Trong khi đó, phần lớn thời gian của trận đấu, Kane gần như bị cô lập trên hàng công.
Đội trưởng của “Tam sư” không nhận được đủ những đường chuyền vào chân và cũng không có nhiều khoảng trống để lùi sâu, tham gia điều phối lối chơi và tạo động lực cho mặt trận tấn công như những gì anh đã làm trong chiến thắng 4-2 trước Croatia ở trận mở màn.
Phải đến phút 85, Kane mới có cơ hội dứt điểm thực sự đầu tiên. Sau khi cú đánh đầu của O'Reilly dội xà ngang, tiền đạo của Bayern Munich lại đưa cú đá bồi đi vọt xà.
Tình huống đó phần nào cho thấy tuyển Anh thiếu đi một chút đột biến ở khu trung tuyến để mở ra khoảng trống, hoặc một đối tác trên hàng công có thể hỗ trợ, giúp Kane có thêm không gian hoạt động.
Những sự thay người của Tuchel không mang lại tác động
Không phải lúc nào Tuchel cũng có thể tạo ra khác biệt từ băng ghế dự bị, và cũng không ai nên kỳ vọng điều đó xảy ra ở mọi trận đấu. Tuy nhiên, một trong những lý do khiến chiến lược gia người Đức được đánh giá cao hơn người tiền nhiệm Gareth Southgate chính là sự táo bạo trong các quyết định thay người, dựa trên “trực giác” mà ông từng nhắc đến trước trận, yếu tố góp phần đưa ông trở thành một HLV đẳng cấp hàng đầu.
Nhưng lần này, Tuchel không thể tạo ra bước ngoặt từ khu kỹ thuật. Ông phải chờ đến phút 66 mới tung O'Reilly và Bukayo Saka vào sân.
Những thay đổi trong đội hình xuất phát, với Marc Guéhi và Djed Spence thay thế John Stones và O'Reilly, là quyết định hợp lý sau màn trình diễn phòng ngự thiếu chắc chắn của tuyển Anh trước Croatia. Tuy nhiên, điều đó có thể đã khiến đội bóng phần nào đánh mất sự mượt mà trong khâu kiểm soát bóng.
Saka tạo ra một cơ hội nguy hiểm buộc thủ môn Asare phải trổ tài cứu thua, trong khi O'Reilly đưa bóng dội xà ngang. Eberechi Eze và Morgan Rogers được tung vào sân sau lần tạm dừng để tiếp nước thứ hai, còn Marcus Rashford chỉ có vỏn vẹn 7 phút thi đấu dù đã ghi bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Croatia.
Nếu những điều chỉnh của Tuchel được ca ngợi sau trận thắng Croatia, thì đến trận này, chúng lại đặt ra nhiều câu hỏi hơn, đặc biệt là việc liệu Anthony Gordon có đang làm đủ để giữ vững vị trí trong đội hình hay không.
Chấn thương của Declan Rice đang trở thành mối lo lớn với đội tuyển Anh trước trận đấu quan trọng ở bảng L World Cup.
Nguồn: [Link nguồn]
-24/06/2026 18:10 PM (GMT+7)



