Nhật Bản thua tiếc nuối: Đối thủ bái phục, HLV nhận sai lầm chiến thuật

Thứ Ba, ngày 03/07/2018 06:51 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Trận cầu 5 bàn thắng khép lại với tâm trạng trái chiều của người thua, kẻ thắng.

Xem video diễn biến chính trận đấu (Bản quyền VTV)

Với tư cách ứng viên vô địch, Bỉ được đánh giá cao hơn hẳn Nhật Bản ở vòng 1/8 World Cup. Dù vậy, NHM bóng đá đã suýt chứng kiến thêm một "cơn địa chấn" nữa trên đất Nga khi thầy trò Roberto Martinez thủng lưới 2 bàn sau 52 phút. Phải nhờ đến pha lập công có phần may mắn của Jan Vertonghen, phút lóe sáng của cầu thủ vào sân thay người Fellaini cùng bàn thắng vào phút bù giờ của Chadli, "Quỷ đỏ" mới thở phào nhẹ nhõm với chiến thắng 3-2 chung cuộc.

Nhật Bản thua tiếc nuối: Đối thủ bái phục, HLV nhận sai lầm chiến thuật - 1

HLV Akira Nishino thừa nhận sai lầm chiến thuật của mình đã khiến Nhật Bản trả giá

Kết quả này giúp Bỉ trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Tây Đức năm 1970 thắng ngược trong thời gian bù giờ sau khi bị dẫn 2 bàn tại một trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp World Cup

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Roberto Martinez không giấu được tâm trạng hồi hộp khi nói về 90 phút "thót tim" vừa qua:

“Khi bị dẫn tới 0-2, chúng tôi buộc phải tìm ra giải pháp để khắc phục tình hình. Đó là bài test để thử thách bản tĩnh, sự tập trung và tinh thần không chịu bỏ cuộc. Rốt cục, chúng tôi cũng vượt qua, các anh có thể nhìn thấy phản ứng của các cầu thủ trên sân lẫn băng ghế dự bị, tất cả đều trở thành một khối thống nhất, đoàn kết. Đừng quên không có nhiều trận đấu ở World Cup kết thúc với phần thắng dành cho đội đã bị thua sớm 2 bàn".

Mặt khác, chiến lược gia 44 tuổi cũng không quên dành lời ca ngợi cho tinh thần chiến đấu của Nhật Bản: "Những gì họ làm được trong suốt 90 phút là thành quả đáng kinh ngạc!".

Phía bên kia, một mặt thể hiện sự tiếc nuối, một mặt HLV Akira Nishino thừa nhận những sai lầm chiến thuật của ông đã khiến Nhật Bản trả giá.

“Bóng đá là vậy, đôi khi bạn muốn tìm kiếm sự hoàn hảo, đặc biệt trong một trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup. Khi dẫn 2-0, bản thân tôi muốn ghi thêm bàn thứ 3 và Nhật Bản đã có cơ hội làm vậy, tuy nhiên Bỉ đã chơi tốt hơn kì vọng trong tình cảnh đường cùng. Đây không phải trách nhiệm của các cầu thủ mà là của tôi vì không thể kiểm soát thế trận".

Trong khi đó, thủ thành Eiji Kawashima tỏ ra rất tự hào với màn trình diễn quả cảm của các đồng đội: “Thật khó chấp nhận kết quả này bởi Nhật Bản đã ở rất gần với chiến thắng. Dù sao đi nữa, tôi cũng tự hào với màn trình diễn đẳng cấp của đội tuyển và thành tích lọt tới vòng 1/8. Mặt khác, trận đấu này cũng cho chúng ta thấy bóng đá Nhật Bản đang đạt được tầm cao mới sau nhiều năm phát triển".

Góc chiến thuật Bỉ - Nhật Bản: “Quân tử kiếm” đấu “Quỷ khổng lồ”

Nhật Bản tổ chức lối chơi quá tốt và thi đấu "quân tử" trước dàn sao Bỉ.

Chia sẻ
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Đội tuyển Nhật Bản
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN