Góc chiến thuật Bỉ - Nhật Bản: “Quân tử kiếm” đấu “Quỷ khổng lồ”

Thứ Ba, ngày 03/07/2018 04:43 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Nhật Bản dù bị đánh giá thấp hơn Bỉ rất nhiều nhưng không ngần ngại chơi sòng phẳng và thiếu chút nữa tạo ra cú sốc lớn nhất vòng 1/8 World Cup 2018.

Xem video hai cú đánh đầu hạ gục đội tuyển Nhật Bản (Bản quyền VTV)

Nhật Bản là đại diện duy nhất của châu Á tại vòng 1/8 World Cup 2018. Chính vì thế, không ngạc nhiên khi thầy trò Akira Nishino bị đánh giá thấp nhất. Giới chuyên môn thế giới không ngần ngại đưa ra nhận định Bỉ được nhận phần thưởng xứng đáng sau khi đánh bại Anh để chiếm ngôi đầu bảng G.

Góc chiến thuật Bỉ - Nhật Bản: “Quân tử kiếm” đấu “Quỷ khổng lồ” - 1

Nhật Bản phong tỏa quá tốt Hazard và De Bruyne

Thế nhưng cách người Nhật tiếp cận trận đấu đã gây bất ngờ cho tất cả. HLV Nishino cho thấy đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ. Nhật Bản vào sân với sơ đồ 4-2-3-1 nhưng thực tế họ luôn chơi 4-4-2 cổ điển. Không những vậy, cặp tiền vệ biên thường xuyên bó vào giữa hỗ trợ Hasebe và Shibasaki.

Nhật Bản hiểu rằng với Hazard và De Bruyne ở trung lộ, Bỉ vô cùng nguy hiểm. Sẽ là tự sát nếu để hai nhạc trưởng này có đủ không gian và thời gian trước vòng cấm của thủ mô Kawashima. Chính vì thế, Nhật Bản luôn duy trì số lượng nhân sự rất đông để phong tỏa hàng tiền vệ Bỉ với Lukaku.

Cách tổ chức chiến thuật cực tốt đó giúp Nhật Bản tạo ra thế trận cân bằng. Thậm chí “Samurai xanh” không ngần ngại chơi sòng phẳng với ứng viên vô địch World Cup 2018.

Trong khi đó, HLV Roberto Martinez nhận nhiều điểm trừ với sơ đồ 3 hậu vệ. Ý tưởng của nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn Bỉ nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận, tấn công dồn dập và ghi bàn thắng sớm. Thế nhưng đôi cánh Carrasco – Meunier quá kém cỏi dù có nhiều không gian hoạt động vì Inui và Haraguchi phải bó vào trung lộ.

Góc chiến thuật Bỉ - Nhật Bản: “Quân tử kiếm” đấu “Quỷ khổng lồ” - 2

"Samurai xanh" chỉ bị quật ngã trước bài bóng bổng của Bỉ

Cách chơi phòng ngự phản công của Nhật Bản quá khó chịu và 2 bàn thắng choáng ngợp đầu hiệp 2 là phần thưởng xứng đáng. Đối với không ít người hâm mộ, đó là kịch bản sốc nhưng không quá ngạc nhiên bởi lỗ hổng phòng ngự của Bỉ đã bị Nhật Bản phát hiện từ sớm song chưa thể khai thác.

Bỉ đã chơi không tốt nhưng vẫn chấm dứt giấc mơ tứ kết của Nhật Bản nhờ chiến thuật… thể hình và thể lực. HLV Roberto Martinez chỉ sử dụng 2 quyền thay người nhưng Chadli tốc độ và Fellaini cao to đã giải quyết mọi khó khăn khi Nhật Bản đã kiệt sức.

Hai cú đánh đầu của Vertonghen và Fellaini cộng thêm pha phản công phút 90+4 mang về màn ngược dòng vô tiền khoáng hậu, tái hiện kỷ lục của Đức trước Anh ở World Cup 1970. Tuy nhiên không thể nói Bỉ đã đánh bại Nhật Bản nhờ dấu ấn chiến thuật.

“Samurai xanh” đã đấu kiếm đầy quân tử trước Bỉ nhưng ôm hận bởi những gã khổng lồ trong màu áo đỏ.

Kịch chiến World Cup Nhật Bản – Bỉ: Báo chí quỳ rạp, nể ”Samurai” quật khởi

Câu chuyện cổ tích không trọn vẹn của Nhật Bản khiến thế giới nuối tiếc.

Chia sẻ
Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])
sự kiện Đội tuyển Nhật Bản
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN