Truyện tranh: Thi cử và bóng đá
Nếu đem so sánh 2 việc này với nhau thì sẽ có phát hiện vô cùng thú vị.
Người ta ra khỏi phòng thi mặt mũi hớn hở tưng bừng, còn mình thi xong chỉ lẩm bẩm: "Biết thế... học chăm"!
Dù thế nào cũng phải công nhận rằng cảnh này bây giờ ít gặp, nhưng không phải là không còn.
Mẹ đã gom đủ tiền cho con đi thi, đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết, gửi kèm thêm cho con bài thơ.
Dạo này học trò đã làm cho Toán học không còn khô khan như trước, và dần dần giáo viên cũng "hội nhập"!
Ai cũng từng trải qua cảm giác áp lực khủng khiếp này, nghĩ lại vừa sợ lại vừa vui.
Chúng rất thông minh nhưng không dùng nó vào trong học hành, chỉ nghĩ cách quậy thế này.
Không phải thời hiện đại mới có thuật quay cóp mà có từ thời cổ đại, thậm chí còn tinh vi hơn.
Bà con xem phần thi "Tuổi mới lớn bá đạo", cho ý kiến có nên tiếp tục tổ chức những cuộc thi như thế này?
Mr Bean sang Việt Nam du học, với mỗi kỳ thi ông lại gặp những kiểu đề thi mà cố tình bịa cũng không ra.
Trong lần du học này Mr Bean đã có những kỳ thi khó khăn, ông gặp nhiều đề thi mà muốn bịa cũng không ra.
Tin mới nhất cho biết, có đề xuất cho phép thí sinh dùng tất cả các kỹ năng "quay", "phao" và... vân vân.
Giám khảo hỏi thí sinh các cô gái thường nói câu gì đầu tiên trong đêm tân hôn?
Cô giáo dạy ngoại ngữ hỏi trò Tèo: "Đến Nga, muốn uống nước thì phải nói sao?”.
Thanh niên tốt nghiệp cao đẳng và đại học trở lên có tỷ lệ thất nghiệp rất cao.
Trời đã bắt đầu nắng nóng, sắp thấy phượng nở, một mùa thi nữa sắp bắt đầu.
Ngày 20-11 em chúc thầy cô trọn ngày lễ Hiến Chương với nhiều tình cảm mà mọi người dành cho em trong ngày trọng đại...
Xui cho Giai Bé là cô bé thì không thấy nó còn con chó thì đã ở cạnh bên...