Trả giá đắt cho một câu nói đùa
Một hôm, Chí Phèo ra đường gặp ông Tây, nghĩ ổng hổng biết tiếng Việt nên Chí kêu:
Anh chàng Tóc vàng Hoe vào nhà vệ sinh công cộng, khi đã “ổn định chỗ ngồi” thì anh chàng nghe thấy tiếng nói bên...
Hôm đầu tiên khám bệnh, khi bệnh nhân đầu tiên vừa bước vào phòng khám anh chàng đã nhiệt tình hỏi han.
Ở trường mình, hầu hết các môn đều có đồ dùng học tập, còn duy nhất một môn lâu nay toàn phải học chay.
Đầu giờ, cô giáo muốn dạy về đề tài “Chăn bông” bèn hỏi Tèo: "Em cho cô biết vào mùa đông thì trên người mẹ...
Đây là đứa cháu họ của bạn tôi, anh bố trí cho nó làm việc ở phòng anh nhé.
A khoe với B: “Hôm qua tớ vừa được đến cao ốc đấy!”.
Thấy em trai đang đọc “Sự tích bánh chưng bánh dày” anh trai hỏi:
Trong giờ học, một học sinh giơ tay xin phát biểu: “Thưa thầy, có con rệp nó cắn em”.
Một cậu bé khoe với bạn trong giờ ra chơi ở sân trường: Tớ có thể chạy 100m trên đường thẳng trong 7 giây!
Này con, lần nào vào phòng bố cũng thấy con chẳng học gì cả?
Các em cho biết tại sao mọi người đều phải chấp hành luật giao thông như nhau?
Tớ lo thi học kỳ quá! Thỉnh thoảng tớ bỏ cả ăn sáng để học bài, bỏ cả ăn trưa để học bài...
Xui cho Giai Bé là cô bé thì không thấy nó còn con chó thì đã ở cạnh bên...