Mẹ dặn con trước kỳ thi Đại học đợt 2

Mẹ đã gom đủ tiền cho con đi thi, đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết, gửi kèm thêm cho con bài thơ.

Con ơi mẹ dặn điều này

Con hãy nhớ trong những ngày đi thi

Bố mẹ dù chẳng giàu gì

Cũng cho con học, con thi bằng người

Bao vất vả tạm qua rồi

Công lao mười mấy năm trời là đây

Chữ thầy chớ vội trả thầy

Con giữ “làm vốn” cho ngày mai sau

Thi không phải “đánh đố” đâu

Con bình tĩnh, để “cái đầu” nghĩ suy

Đừng mơ màng đến cóp py

Đừng ôm “phao”, kẻo đến khi… chết chìm

Làm xong, chớ để bạn xem

Thi như thế mới tạo nên công bằng

Hãy vận dụng mọi khả năng

Bảng vàng mới có chỗ dành cho con

Thi cử là một chặng đường

Khó khăn chớ nản, con đừng buông tay

Kiến thức học của cô thầy

“Trả công” là chính lúc này, con ơi

Bố mẹ vất vả cả đời

Cũng mong con được rạng ngời công danh

Bố mẹ ít học ít hành

Bao nhiêu hy vọng góp dành con yêu

Thế thôi, mẹ chẳng nói nhiều

Nhắn nhủ con một đôi điều nghe con…

Song Nguyên

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN