Xuống bến xe Hà Nội sáng nay mới thấm thía: Đường từ quê lên Hà Nội thênh thang, đường từ bến xe về nhà xa vạn dặm
Sáng 22/2 (Mùng 6 Tết), hàng vạn người dân từ các tỉnh thành đã ùn ùn đổ về các bến xe ở Hà Nội. Tuy nhiên, hành trình trở lại Thủ đô lại thêm phần gian nan khi rất đông hành khách phải "chôn chân" hàng giờ đồng hồ mới có thể bắt được xe ôm, taxi hay xe buýt để về nhà.
Hành khách bơ vơ ở Mỹ Đình, cầm tiền trong tay cũng không gọi nổi cuốc xe về nhà
Ghi nhận của phóng viên Dân Việt sáng ngày 22/2, tại bến xe Mỹ Đình, từng đoàn xe khách giường nằm, xe ghế ngồi từ các tỉnh phía Bắc như Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, Lạng Sơn, Điện Biên... liên tục nối đuôi nhau tiến vào bến.
Theo quan sát, các chuyến xe đến bến đều gần như không còn ghế trống.
Hầu hết người dân trở lại Thủ đô đều mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh.
Từ vali quần áo đến những thùng xốp lớn đựng thực phẩm, quà quê, bánh chưng, gà, rau củ...
Sự mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt của nhiều người, đặc biệt là người già và trẻ em, sau một chuyến đi dài đông đúc.
Khó khăn lớn nhất không nằm ở chuyến xe liên tỉnh, mà lại ở chặng đường cuối cùng: từ bến xe về nhà. Do lượng khách đổ về cùng một thời điểm quá lớn, nhiều người làm nghề dịch vụ vận chuyển hành khách vẫn chưa đi làm trở lại, khiến hệ thống giao thông công cộng và các dịch vụ vận chuyển quanh khu vực bến xe Mỹ Đình rơi vào tình trạng quá tải trầm trọng.
Xe công nghệ, taxi "cháy" xe: Nhiều hành khách liên tục mở ứng dụng gọi xe công nghệ nhưng đều nhận được thông báo "Không có tài xế" hoặc cước phí tăng gấp 2, gấp 3 lần so với ngày thường. Chị Mai Anh (quê Phú Thọ) thở dài chia sẻ: "Xe khách đi từ quê xuống Hà Nội đã đông, nhưng xuống đến bến từ lúc 10h mà đến giờ là gần 11h tôi vẫn chưa bắt được xe. Gọi taxi thì không ai nhận cuốc, xe ôm thì hét giá cao, mà đồ đạc nhiều thế này đi xe buýt thì không thể chen lên nổi".
Đứng cạnh đó, chị Thu cùng con nhỏ cũng đang loay hoay tìm cách về khu vực Hà Đông. "Hai mẹ con đứng chờ xe công nghệ nãy giờ hơn 40 phút rồi. Thời tiết thì mưa lạnh, chỉ mong sớm bắt được xe về nhà nghỉ ngơi để mai còn kịp đi làm, đi học", chị Thu than thở.
Ngay cả khi chấp nhận mức giá cao, việc chờ đợi tài xế đến đón cũng mất từ 30 phút đến hơn 1 tiếng đồng hồ do thiếu tài xế hoặc tắc đường quanh bến.
Tại điểm trung chuyển xe buýt trong bến xe, hành khách chen lấn vất vả. Các tuyến buýt đi về hướng Cầu Giấy, Thanh Xuân hay Hà Đông đều chật kín chỗ ngay từ khi mở cửa, nhiều người ôm theo thùng đồ lớn đành ngậm ngùi chờ chuyến sau.
Một hành khách tươi cười rạng rỡ khi thấy xe buýt xuất hiện và kịp lên xe trở về nhà sau khi đặt chân xuống bến Mỹ Đình.
Dự kiến trong chiều và tối nay (22/2), lượng hành khách đổ về bến xe Mỹ Đình và các bến xe lớn khác trên địa bàn Hà Nội như Giáp Bát, Nước Ngầm sẽ tiếp tục tăng cao khi kỳ nghỉ lễ chính thức khép lại. Lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông đã được tăng cường để phân luồng, tuy nhiên, áp lực lên hệ thống xe trung chuyển vẫn là bài toán khó giải quyết triệt để trong những ngày cao điểm này.
Cục CSGT cho biết, đơn vị địa bàn dự kiến sẽ đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để ưu tiên cho dòng xe trở lại thành phố trên các tuyến cao...
Nguồn: [Link nguồn]
-22/02/2026 13:14 PM (GMT+7)

















