Vượt hàng trăm km, ngủ vỉa hè chờ xem diễu binh 2.9

Lo ngại tắc đường, nhiều người từ các tỉnh xa, ngoại thành Hà Nội đã sẵn sàng ngủ vỉa hè, ghế đá công viên để chờ xem diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Khoảng 0h ngày 2.9, hầu hết ghế đá ở Công viên Lê Nin (Hà Nội) đều kín người nằm. Khu vực vỉa hè đường Điện Biên Phủ, người dân nằm ngủ thành hàng dài chờ trời sáng để xem diễu binh, diễu hành.

Vượt hàng trăm km, ngủ vỉa hè chờ xem diễu binh 2.9 - 1

Lo ngại tắc đường, không kịp xem diễu binh, nhiều người dân từ tỉnh xa, vùng ngoại thành sẵn sàng ngủ qua đêm ở vỉa hè.

Trải tấm áo mưa lên nền xi măng ở Công viên Lê Nin làm chỗ ngả lưng, bà Hoàng Thị Ngân (52 tuổi, người dân tộc Mường ở Tân Sơn, Phú Thọ) chia sẻ: “Từ thuở bé đến giờ, tôi chưa được tận mắt xem diễu binh, bắn pháo hoa lần nào. Tôi nghe nói lễ kỷ niệm năm nay to lắm nên rủ ông nhà tôi và cô em gái đi xem cho biết”.

Vượt hàng trăm km, ngủ vỉa hè chờ xem diễu binh 2.9 - 2

Bà Hoàng Thị Ngân (52 tuổi, người dân tộc Mường ở Tân Sơn, Phú Thọ) cùng chồng vượt hơn 140km xuống Hà Nội để xem diễu binh, bắn pháo hoa.

Bà Ngân đã cùng chồng bắt xe hơn 140km từ 11h trưa để kịp xuống Hà Nội vào chiều 1.9.  Bà khoe mình đã đi thăm được khá nhiều nơi ở Hà Nội như hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát Lớn, Văn Miếu...

Dù chỉ cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 30km nhưng vợ chồng chị Đỗ Thị Tuyết (41 tuổi, Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội) vẫn quyết định đưa hai con ngủ lại qua đêm ở ghế đá công viên.

Vượt hàng trăm km, ngủ vỉa hè chờ xem diễu binh 2.9 - 3

Chị Đỗ Thị Tuyết (41 tuổi, Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội) cùng hai con nghỉ đợi trời sáng xem diễu binh. Cách đó không xa, chồng chị cũng đang nằm ngủ trên ghế đá.

“Vợ chồng tôi bỏ nguyên cả hai buổi chợ để đưa con đi xem diễu binh. Bọn trẻ rất háo hức, bao nhiêu lâu mới có một lễ kỷ niệm lớn thế này, xem qua tivi không hay bằng xem tận mắt được. Để sáng đi thì e muộn mất nên cả nhà tôi đi luôn từ chiều hôm trước”, chị Tuyết nói.

Chị Nguyễn Thị Hiền (37 tuổi, ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đã cùng hai con nhỏ bắt xe xuống Hà Nội, chờ xem đoàn diễu binh, diễu hành. Buổi tối ba mẹ con chị Hiền ngủ ở vỉa hè đường Hùng Vương. Hơn 22h đêm, hai con đã chìm vào giấc ngủ say, nhưng chị Hiễn vẫn phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay.

“Hơn 10 năm trước, tôi cũng được chứng kiến buổi lễ ở diễu binh ở Hà Nội. Tuy nhiên, thời điểm đó, người dân đứng chen nhau đông nên tôi không thể quan sát được hết buổi lễ diễu binh, diễu hành. Rút kinh nghiệm, năm nay, tôi muốn ngủ ngay ở gần khu vực quảng trường để ngày mai dậy sớm tìm vị trí xem tốt nhất”, chị Hiền nói.

Vượt hàng trăm km, ngủ vỉa hè chờ xem diễu binh 2.9 - 4

Ông Tuấn đưa hai con nhỏ lên Hà Nội thăm quan trong dịp lễ. Buổi tối, ông lựa chọn phương án cho hai con ngủ ở vỉa hè.

Trong dịp lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh, ông Đỗ Văn Tuấn,  44 tuổi, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội cũng đưa hai con nhỏ (bé 8 tuổi, bé 12 tuổi) lên Hà Nội thăm quan trong dịp lễ. Buổi tối, ông Tuấn lựa chọn phương án cho hai con ngủ ở vỉa hè.

“Gia đình chúng tôi có người thân sống ở con phố Giảng Võ. Tuy nhiên, chúng tôi muốn ngủ ở ngoài vỉa hè để có thể dậy sớm, chọn chỗ đẹp, xem diễu binh. Nếu chúng tôi ngủ ở nhà người thân, buổi sáng sẽ không đến kịp vì lực lượng quân đội, cảnh sát giao thông cấm đường từ chiều tối ngày 1.9”, ông Tuấn chia sẻ.

Ông Tuấn kể rằng, ông là thợ xây tự do ở quê nhà, do vậy, ông Tuấn có  thời gian rảnh đưa hai con đi chơi. Ông Tuấn cũng chưa từng được tận mắt xem buổi diễu binh thật nên khá tò mò.

Cũng chọn cách ngủ ở vỉa hè đường Hùng Vương, bà Đỗ Thị Đam, 44 tuổi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình hay, sáng ngày 1.7, chị gái của bà bắt xe ô tô từ quê lên Hà Nội với mong muốn được xem toàn bộ buổi diễu binh. Buổi tối cùng ngày, bà cùng chị gái mua áo mưa trải ra nền vỉa hè đường ngủ.

“Nhà tôi ở cầu Giấy, tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn ngủ ở vỉa hè đường Hùng Vương để có thể dậy sớm xem buổi lễ. Phải ngủ ở ngoài đường, dù khá mệt, nhưng chúng tôi vẫn thấy vui vì  được tận mắt chứng kiến hình ảnh đẹp trong buổi diễu hành”, bà Đam nói.

Vượt hàng trăm km, ngủ vỉa hè chờ xem diễu binh 2.9 - 5

Tối 1.9, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động đã cấm đường trên nhiều tuyến phố Hà Nội phục vụ cho chương trình mít-tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vượt hàng trăm km, ngủ vỉa hè chờ xem diễu binh 2.9 - 6

Ngay từ tối 1.9, nhiều người dân ở các địa phương khác đã đổ về Hà Nội thăm quan, xem diễu binh. Nhiều người đã chọn giải pháp ngủ ở vỉa hè đường Hùng Vương để sáng hôm sau dậy sớm tìm vị trí đẹp đứng xem.

Vượt hàng trăm km, ngủ vỉa hè chờ xem diễu binh 2.9 - 7

Dù nhà chỉ cách quảng trường Ba Đình vài km, gia đình anh Nguyễn Văn Kim (49 tuổi, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội) vẫn quyết định nghỉ đêm ở công viên Lê Nin chờ trời sáng xem diễu binh.

Vượt hàng trăm km, ngủ vỉa hè chờ xem diễu binh 2.9 - 8

Anh Kim chuẩn bị cả quạt, nước uống và đồ ăn đêm.

Vượt hàng trăm km, ngủ vỉa hè chờ xem diễu binh 2.9 - 9

 Người dân nằm ngồi cả dãy dài bên đường Điện Biên Phủ.

Vượt hàng trăm km, ngủ vỉa hè chờ xem diễu binh 2.9 - 10

 Hai bạn trẻ tranh thủ chợp mắt trên ghế đá.

Vượt hàng trăm km, ngủ vỉa hè chờ xem diễu binh 2.9 - 11

 Nhiều gia đình cả ba thế hệ cùng đi xem diễu binh ngày Quốc khánh.

Vượt hàng trăm km, ngủ vỉa hè chờ xem diễu binh 2.9 - 12

Người dân nằm nghỉ dưới chân tượng đài Lê Nin.

Vượt hàng trăm km, ngủ vỉa hè chờ xem diễu binh 2.9 - 13

Ghế đá công viên Lê Nin đều kín người nằm ngủ.

Vượt hàng trăm km, ngủ vỉa hè chờ xem diễu binh 2.9 - 14

Trời oi bức, nhiều người ngủ ở vỉa hè đã phải dùng quạt giấy

Vượt hàng trăm km, ngủ vỉa hè chờ xem diễu binh 2.9 - 15

Đến khoảng 22h, nhiều em nhỏ ngủ say bên vỉa hè đường Hùng Vương.

Vượt hàng trăm km, ngủ vỉa hè chờ xem diễu binh 2.9 - 16

Ngồi chờ từ 5h sáng, gia đình nhà bác Định rất háo hức được tận mắt thấy đoàn diễu binh hùng tráng đi qua

Vượt hàng trăm km, ngủ vỉa hè chờ xem diễu binh 2.9 - 17

Nhiều em nhỏ ngủ ngay trong vòng tay mẹ trong lúc chờ đợi.

Vượt hàng trăm km, ngủ vỉa hè chờ xem diễu binh 2.9 - 18

Ai cũng háo hức, tìm cho mình một vị trí tốt để theo dõi.

Vượt hàng trăm km, ngủ vỉa hè chờ xem diễu binh 2.9 - 19

Diện áo dài mừng ngày tết Độc Lập.

Vượt hàng trăm km, ngủ vỉa hè chờ xem diễu binh 2.9 - 20

Hai mẹ con tranh thủ chụp tấm hình trước khi đoàn diễu binh đi qua.

Vượt hàng trăm km, ngủ vỉa hè chờ xem diễu binh 2.9 - 21

Sinh viên tình nguyện với lá cờ trên tay đã có mặt từ rất sớm để làm nhiệm vụ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định - Công Phương - Nguyễn Đức - Hồng Phú ([Tên nguồn])
70 năm Quốc khánh 2/9 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN