Vụ sạt lở kinh hoàng khiến 1 người bị vùi lấp ở Quảng Trị: "Con lên trước đi, ba bị kẹt chân rồi"

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Tại thời điểm sạt lở xảy ra, người cha đã cố gắng dùng tay đẩy người con ra xa và nói “con lên trước đi, ba bị kẹt chân rồi”.

Trưa 17/10, người dân thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, TX.Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc sạt lở kinh hoàng trong đêm khiến 5 ngôi nhà và quán kinh doanh bị sập, ông V.L. bị vùi lấp, tử vong.

Tại căn nhà nhỏ của bố mẹ ông L., chính quyền địa phương, người thân đang chuẩn bị khâm liệm, mai táng. Bầu không khí tang thương bao trùm.

Anh Phú kể lại sự việc

Anh Phú kể lại sự việc

Ánh mắt đượm buồn nhìn những căn nhà đối diện bỗng chốc tan hoang, anh Lê Văn Phú – người dân trú thôn Như Lệ nhớ lại: "Khoảng 22h30 tối 16/10, khi cả nhà chuẩn bị đi ngủ thì nghe những tiếng ầm ầm phía bên bờ sông. Tôi cùng vợ chồng ông Thủy phát hiện bờ sông bị sạt, liền chạy qua các nhà hàng xóm kêu họ bỏ chạy. Tuy nhiên, sau tiếng đổ ầm, ngôi nhà của ông L. bị đổ sập xuống bờ sông".

Anh Phú cho hay, qua lời kể của cháu T. (con ông L.), khi xảy ra sự việc, 2 cha con ông L. bị mắc kẹt, lúc này ông L. đã cố gắng đẩy người con ra xa rồi nói "con lên trước đi, ba bị kẹt chân rồi".

Tuy nhiên, khi cháu T. được mọi người hỗ trợ đưa lên đường thì một bờ tường lớn đổ sập, vùi lấp người  ông L. Cũng theo chia sẻ của anh Phú, hoàn cảnh của gia đình ông L. khá khó khăn, vợ chồng ly hôn đã nhiều năm, ông một mình làm lụng, nuôi con ăn học.

Hiện trường sạt lở kinh hoàng đêm 16/10

Hiện trường sạt lở kinh hoàng đêm 16/10

Trước đó, khoảng 22h30 đêm 16/10, bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thôn Như Lệ, xã Hải Lệ xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn kè bằng rọ đá kiên cố bị sụt xuống kéo theo nhà dân bị đổ sập. Vụ việc còn khiến ông V.L (45 tuổi, trú thôn Như Lệ) bị vùi lấp tử vong vì không kịp thoát ra bên ngoài.

Trong đêm 16/10, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp cùng với các lực lượng chức năng, người dân địa phương tiến hành tìm kiếm người mất tích.

Đến 6h sáng ngày 17/10, lực lượng chức năng phát hiện tìm thấy thi thể ông L. dưới đống đổ nát.

Kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn tại thôn Như Lệ, xã Hải Lệ sáng 17/10, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị chia sẻ với mất mát của người dân tại thôn Như Lệ trong vụ sạt lở. Đồng thời, ông Đồng cũng chỉ đạo chính quyền thị xã Quảng Trị thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân cũng như cử lực lượng chức năng túc trực 24/24h tại khu vực sạt lở, cắm chỉ giới để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra do mưa lũ.

Chia sẻ với mất mát của người dân, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đã đi thăm động viên và hỗ trợ trước mắt cho gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở 10 triệu đồng/người và hộ có người bị thương 5 triệu đồng/người.

Nguồn: [Link nguồn]

Hiện trường vụ sạt lở khiến nhà cửa đổ sập, đè người tử vong ở Quảng Trị

Sau vụ sạt lở khiến nhiều nhà dân, hàng quán sụp đổ và 1 người tử vong, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị khẳng định sẽ hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng di dời đến nơi an...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dũng ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN