Vụ cháy tàu cá ở Hàn Quốc: Quê nhà thắt lòng chờ tin thuyền viên mất tích

Sự kiện: Tin nóng

Không khí đau thương bao trùm làng quê ven biển Quảng Bình - địa phương có 5 thuyền viên mất tích trong vụ cháy tàu cá ở Hàn Quốc.

Gia đình ông Nguyễn Tiến Kép ngóng tin con trai mất tích trong vụ cháy tàu cá ở biển Hàn Quốc

Gia đình ông Nguyễn Tiến Kép ngóng tin con trai mất tích trong vụ cháy tàu cá ở biển Hàn Quốc

Vợ trẻ cạn nước mắt thương chồng

Chiều 22/11, PV có mặt tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình - địa phương có 5 ngư dân đang mất tích trong vụ cháy tàu cá ngoài khơi biển Hàn Quốc.

Không khí đau thương bao trùm khắp làng quê ven biển. Hầu hết mọi người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin 5 thuyền viên là người địa phương vẫn đang mất tích trong vụ cháy tàu cá ở Hàn Quốc.

Tại gia đình ông Nguyễn Tiến Kép (59 tuổi, ở thôn Thanh Xuân, bố nạn nhân Nguyễn Văn Công), rất nhiều người thân và bà con lối xóm tập trung về động viên và chia sẻ với gia đình. Ngồi thẫn thờ bên góc nhà, ông Kép cho biết: Anh Công đi lao động hợp pháp ở Hàn Quốc được hơn 9 năm. Năm 2015, hết hạn anh về quê cưới vợ rồi sau đó tiếp tục đi lần thứ 2, thông qua công ty xuất khẩu lao động ở Hà Nội. Mới đây, vào dịp trung thu anh có về quê thăm gia đình.

Ngồi lật giở từng trang cuốn abum ảnh cưới của cháu, ông Nguyễn Trọng Hiền (57 tuổi, chú ruột của anh Công) kể: Công là đứa hiền lành, chăm chỉ và biết lo lắng, yêu thương gia đình. Thương nhất là vợ và 2 cháu nhỏ (5 tuổi và 20 ngày tuổi). Kể từ hôm nghe tin tàu cá gặp hỏa hoạn, chồng mất tích, cháu dâu cứ ngất lên ngất xuống, không chịu ăn uống gì…

Ông Nguyễn Trọng Hiền, chú ruột anh Công

Ông Nguyễn Trọng Hiền, chú ruột anh Công

Cách đó không xa, không khí u ám cũng bao trùm gia đình chị Nguyễn Thị Huyền (36 tuổi, vợ của nạn nhân Nguyễn Văn Viện). Trong ngôi nhà cấp 4, cũ kỹ rất đông người dân có mặt để động viên, chia sẻ với gia đình trước tin dữ. Chị Huyền hết nằm vật vạ trên giường lại xuống ngồi bệt giữa nhà, có lẽ chị đã khóc khản hết cả cổ họng, cạn nước mắt.

Ngồi nhìn 3 đứa con (học lớp 12, học lớp 9 và 4 tuổi), chị Huyền rơi nước mắt: Anh Viện đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc được hơn 4 năm, dự kiến đến đầu năm 2020 là hết hạn hợp đồng. Mặc dù nghề biển vất vả nhưng cứ mỗi khi rảnh rỗi và có sóng điện thoại là anh lại gọi về động viên chị và dặn dò 3 con cố gắng học tập.

“Hai hôm trước khi tàu gặp hỏa hoạn, anh ấy có điện thoại về cho gia đình bảo là tàu sắp về đảo và thời tiết xấu lắm. Trước đó, mặc dù mới về thăm gia đình hôm trung thu nhưng mỗi lần điện thoại về cho con anh ấy hứa là Tết này được nghỉ phép sẽ xin về nhà thăm vợ con. Thế mà…”, chị Huyền nấc nghẹn.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Huyền

Ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Huyền

Các gia đình sẽ sang Hàn Quốc trực tiếp tìm hiểu thông tin

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Kép (59 tuổi, bố nạn nhân Nguyễn Văn Công) cho biết: Ngay sau khi nghe được thông tin, chính quyền xã Thanh Trạch và huyện Bố Trạch cũng đã về thăm hỏi, động viên các gia đình thuyền viên gặp nạn. Phía Bộ Ngoại giao cũng điện thoại về thông tin và hướng dẫn làm các thủ tục để gia đình sớm được sang Hàn Quốc.

“Người thân của gia đình ở bên đó cũng ra đảo Jeju để nghe ngóng việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì mới. Tôi và con gái út cũng đã làm xong thủ tục, tối thứ 2 tuần tới (ngày 25/11) sẽ bay sang Hàn Quốc”, ông Kép cho biết.

Cũng theo ông Kép: Ngay sau khi xảy ra vụ việc, phía công ty xuất khẩu lao động (ở Hà Nội) cũng thường xuyên điện thoại về cho gia đình thăm hỏi, động viên và thông báo tình hình tìm kiếm các nạn nhân.

Chị Nguyễn Thị Huyền (36 tuổi, vợ của nạn nhân Nguyễn Văn Viện) cho biết: Công ty xuất khẩu lao động ở Sài Gòn cũng thường xuyên điện thoại về cho gia đình. Hiện gia đình chị cũng đang chuẩn bị các thủ tục cuối cùng để tối 25/11 bay sang Hàn Quốc.

Chị Nguyễn Thị Huyền đau đớn, xót xa khi chồng vẫn chưa có tin tức gì

Chị Nguyễn Thị Huyền đau đớn, xót xa khi chồng vẫn chưa có tin tức gì

“Đã 4 ngày trôi qua nhưng mọi tìm kiếm đều chưa có kết quả. Gia đình chỉ mong chính quyền các cấp, 2 Chính phủ tạo điều kiện để gia đình được sớm sang Hàn Quốc trực tiếp nắm tình hình tìm kiếm”, chị Huyền nói.

Qua tìm hiểu, các gia đình nạn nhân và chính quyền địa phương thì cả 5 nạn nhân của xã Thanh Trạch hiện đang bị mất tích tại Hàn Quốc đều có mối quan hệ họ hàng, ruột thịt. Các nạn nhân đều đã lập gia đình và phần lớn có con nhỏ. Họ là những người có nhiều năm kinh nghiệm đi xuất khẩu lao động hợp pháp tại Hàn Quốc với nghề đánh bắt thủy, hải sản. Các nạn nhân là lao động chính và là trụ cột kinh tế của gia đình.

Ông Nguyễn Văn Lào - Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên tinh thần các gia đình có người thân bị nạn; đồng thời, chuẩn bị phương án hỗ trợ khi có trường hợp xấu xảy ra.

Ngày 19/11, tại vùng biển ngoài khơi đảo Jeju (Hàn Quốc) xảy ra vụ cháy tàu cá. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trên tàu cá có 6 thuyền viên người Việt Nam, trong đó ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có 5 người, gồm: Nguyễn Văn Công (SN 1987), Nguyễn Ngọc Lợi (SN 1995), Nguyễn Tiến Ninh (SN 1987), Nguyễn Văn Thủy (SN 1994), và Nguyễn Văn Viễn (SN 1974). Hiện cả 6 lao động người Việt Nam vẫn đang mất tích.

Nguồn: [Link nguồn]

6 thuyền viên Việt Nam mất tích trong vụ cháy tàu gần đảo Jeju của Hàn Quốc

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết 1 tàu đánh cá bốc cháy gần đảo Jeju của Hàn Quốc khiến 1 người thiệt mạng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Hòa ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN