Vụ cháy 4 người chết: Chồng lao vào cứu vợ con trong biển lửa

Sự kiện: Tin nóng Thời sự

Nhận hung tin nhà trọ xảy ra hỏa hoạn, người chồng tức tốc chạy về và liên tục ngất khi biết 4 người trong gia đình vẫn còn kẹt bên trong “biển lửa”.

Vụ cháy 4 người chết: Chồng lao vào cứu vợ con trong biển lửa - 1

Hiện trường cháy phòng trọ khiến chị Trang cùng hai con gái song sinh và người em trai trai của chị Trang tử vong

Đến 10h ngày 12.3, hiện trường vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng trên đường Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) khiến 4 người trong gia đình chị Nguyễn Xuân Trang tử vong mới được khám nghiệm xong, thi thể các nạn nhân được chuyển về nhà xác để làm thủ tục pháp y.

Lao vào “biển lửa” cứu vợ con

Ngồi thẫn thờ gần căn nhà cháy, anh Huỳnh Văn Hiến (31 tuổi) như điên dại, chỉ trong 1 đêm, cả 4 người trong gia đình của anh gồm: vợ, hai con gái và em vợ đã mãi mãi ra đi. Mỗi khi có người thân, bà con đến hỏi, anh Hiến nước mắt tuôn trào, òa khóc nức nở: “Vợ con của con chết rồi”.

Người cháu gọi anh Hiến là cậu cho biết, trước thời điểm xảy ra cháy, hai cậu cháu đi chơi gần đó và nhận được hung tin “Tôi cùng cậu chạy về, đã thấy căn nhà trọ cháy dữ dội. Hai cậu cháu cùng nhiều người cố gắng tiếp cận nhưng không thể mở cửa để vào trong”.

Cũng theo người cháu, khi biết vợ, cùng hai con gái song sinh và người em vợ vẫn còn kẹt bên trong nhà, cậu Hiến ngất xỉu liên tục. Khi tỉnh lại cậu cố lao vào trong căn nhà rực lửa để cứu vợ con nhưng được người dân ngăn cản dìu ra bên ngoài.

Anh Ngô Minh Thảo Phước (34 tuổi) người trực tiếp tham gia chữa cháy kể: “Đang ở trong nhà thì nghe người dân la hét nên chạy ra đường thì thấy căn phòng phía sau trại hòm lửa đỏ rực. Tôi lao vào dập lửa nhưng cửa khóa nên bất thành. Mọi người chạy đi tìm búa phá cửa, lúc quay lại lửa đã bao trùm cả căn nhà”.

 “Lửa cháy quá lớn, khi mọi người xô bung được ổ khóa nhưng lửa nó ùa ra khiến chúng tôi không thể tiếp cận. Sức nóng khủng khiếp nên mọi người bỏ chạy. Biết có người mắc kẹt bên trong nhưng chúng tôi đành bất lực”, anh Trần Văn Dũ, người dân địa phương ôm đầu tự trách mình khi không cứu được các nạn nhân.

Vụ cháy 4 người chết: Chồng lao vào cứu vợ con trong biển lửa - 2

Những người tham gia dập lửa cho biết, khi cánh cửa sắt được phá ra, lửa từ trong nhà phụt ra ngoài nên mọi người không dám tiếp cận

Thượng tá Lê Văn Khương - phó trưởng phòng cảnh sát PCCC quận Bình Tân cho biết, đơn vị nhận tin báo cháy lúc 0h40 ngày 12.3. Ngay lập tức đơn vị điều động trên 10 phương tiện chuyện dụng cùng 72 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy, giải cứu nạn nhân.

“Lúc chúng tôi đến thì ngọn lửa đang bùng phát quá lớn, gần như bao trùm cả ngôi nhà. Qua trinh sát xác định có người bên trong nên chúng tôi tìm mọi cách để cứu nhưng ngọn lửa quá lớn không thể vào được”, thượng tá Khương kể.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt. “Bước vào trong, trước mắt chúng tôi gác lửng bị đổ sập, 3 xe gắn máy cùng nhiều vật dụng sinh hoạt cháy rụi. Chúng tôi phát hiện thi thể 4 nạn nhân nằm chồng lên nhau trên gác lửng”, thượng tá Khương nói.

Cháy nhỏ nhưng thiệt hại quá lớn

Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC Bình Tân cho biết vụ cháy nhỏ nhưng thiệt hại quá lớn. “Nếu so với các vụ cháy khác đây không phải là vụ cháy quá lớn. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra cháy các cửa đều bị khóa nên gây thiệt hại về con người quá lớn, quá đau lòng”, thượng tá Khương nói.

Ông Lê Thạnh Nghiệp (60 tuổi, ngụ quận Tân Phú là họ hàng của anh Hiến) cho biết mình vừa mới từ nhà lên sáng nay. “Tôi nhận được tin nên tức tốc lên ngay. Hiện tại thi thể đã được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa để hoàn tất các thủ tục đưa về quê mai táng”, ông Nghiệp nói.

Theo ông Nghiệp, vợ chồng anh Hiến vào ở cạnh người anh ruột làm cửa hàng kinh doanh ván ép. Anh Hiến thường ngày chạy xe máy lôi đưa ván ép, riêng vợ ở nhà lo việc nhà và chăm con. “Ở quê làm nông cuộc sống khó khăn nên cả nhà chuyển vào TP.HCM sống. Bây giờ xảy ra chuyện đau lòng khiến ai cũng bàng hoàng, ông Nghiệp nói.

Vụ cháy 4 người chết: Chồng lao vào cứu vợ con trong biển lửa - 3 

Người thân 4 nạn nhân đau đớn

“Chị gái, anh trai cùng hai cháu của tôi chết tức tưởi. Sau một đêm mà họ đã không còn. Hai cháu gái cùng chị của tôi mới vào Sài Gòn được mấy hôm mà giờ phải đưa về trong tình trạng thế này. Đau đớn quá”, em gái chị Trang nói trong nước mắt.

Trước đó, vào khoảng 0h20 rạng sáng nay, ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại căn phòng trọ của tại căn nhà 1686 Tỉnh lộ 10 khiến chị Nguyễn Xuân Trang (26 tuổi), Huỳnh Tường Vân, Huỳnh Tường Vy (là 2 chị em sinh đôi, cùng 5 tuổi, con gái của chị Trang) và Nguyễn Xuân Trí (23 tuổi, em của chị Trang) tử vong.

Sáng cùng ngày, đại diện UBND quận Bình Tân cho biết đã hỗ trợ 4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy với số tiền 50 triệu đồng. Riêng phường Tân Tạo đã kêu gọi được 14 triệu đồng đễ hỗ trợ đưa các nạn nhân xấu số về quê lo hậu sự.

Vụ cháy 4 người chết: Chồng lao vào cứu vợ con trong biển lửa - 4

>>XEM THÊM

Vụ cháy nhà 6 người chết ở SG: 3 phút 6 mạng người

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN