Vụ cháu trai bị bỏ rơi tại Buôn Ma Thuột: Kết thúc hành trình tìm mẹ

Sự kiện: Tin nóng

Sau gần bốn tháng, cháu trai bị bỏ rơi tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tìm được mẹ và được bàn giao về cho gia đình.

Ngày 1-2, UBND xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức bàn giao cháu trai N.T.P. (5 tuổi) cho bà B.A.N. (49 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột).

Cháu P được bàn giao về cho bà N nuôi dưỡng. Ảnh: T.D

Cháu P được bàn giao về cho bà N nuôi dưỡng. Ảnh: T.D

Kết thúc hành trình tìm mẹ

Trước khi thực hiện bàn giao, UBND TP Buôn Ma Thuột, đã xử phạt bà B.A.N. 20.000.000 đồng vì cố ý bỏ rơi trẻ em. Hiện, bà N đã nộp phạt.

Tại buổi bàn giao, bà N cam kết sẽ không lặp lại hành vi tương tự và hứa sẽ dành tất cả điều kiện tốt nhất để chăm sóc, nuôi dưỡng cháu P.

Trước đó, vào ngày 10-10-2023, chính bà N đã cố tình bỏ rơi cháu P trên tuyến đường tại xã Hòa Xuân.

Người dân thấy cháu trai đứng một mình nên đã đưa về UBND xã Hòa Xuân. Sau đó, UBND xã Hòa Xuân giao bà T.T.L. - Chủ tịch Hội phụ nữ xã này chăm sóc.

Đồng thời, UBND xã Hòa Xuân liên tục phát đi các thông báo, tìm người thân của cháu trai.

Sau mười ngày UBND xã Hòa Xuân phát đi thông báo, bà N tìm đến chính quyền địa phương, trình bày mình là mẹ của cháu và muốn nhận cháu trai về.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà N khai năm 2019 từng nhặt được cháu P tại một bến xe trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và đưa về tỉnh Tây Ninh nuôi dưỡng. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết nên bà không khai báo, không làm thủ tục khai sinh cho cháu nhỏ.

Khi đến Đắk Lắk sinh sống, bà N không làm được thủ tục khai sinh và các giấy tờ liên quan cho cháu P. Do đó, ngày 10-10-2023, bà N cố tình bỏ rơi cháu P nhằm mục đích thực hiện lại thủ tục cho - nhận con nuôi.

Theo ông Y Ni Wa Byă, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, bà N cung cấp hình ảnh chụp chung với cháu P và nhận mình là mẹ nuôi của cháu.

UBND xã Hòa Xuân yêu cầu bà N về nơi cư trú (tại Tây Ninh) xác nhận năm 2019 có nhận nuôi cháu P theo hình ảnh đã cung cấp.

Sau đó, địa phương nơi bà N sinh sống đã xác nhận thông tin trên. Đồng thời, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch tại xã trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (nơi bà N sinh sống năm 2019) cũng xác nhận bà N có nuôi dưỡng cháu P.

Sau khi xác minh đủ căn cứ, chứng minh bà N từng nuôi cháu P, UBND xã Hòa Xuân lập hội đồng xét duyệt cho - nhận con nuôi để xử lý các bước tiếp theo đúng quy định.

Khi hoàn tất các thủ tục, ngày 1-2, UBND xã Hòa Xuân đã tổ chức bàn giao cháu P cho bà N nuôi dưỡng.

Nỗi lòng người mẹ mới

Hơn ba tháng qua, khi UBND xã Hòa Xuân thực hiện xác minh, làm rõ các vấn đề liên quan, cháu trai được giao cho bà L nuôi dưỡng.

Trong quá trình đó, bà L đã khai sinh, đặt tên cho cháu trai là N.T.P. và cho cháu đi học mẫu giáo.

Cháu P thời điểm ở nhà bà L. Ảnh: TIẾN THOẠI

Cháu P thời điểm ở nhà bà L. Ảnh: TIẾN THOẠI

Quá trình nuôi dưỡng, bà L rất thương cháu nhỏ. Cháu P cũng gọi bà L là mẹ và xưng con.

Ngày bàn giao cháu trai về cho gia đình, bà L nặng trĩu tâm sự. Bà L cho biết bà vui vì cháu P đã tìm được gia đình, kết thúc hành trình vừa qua.

Tuy nhiên, bà cũng chạnh lòng vì thương cháu P. Suốt thời gian qua, bà chăm sóc, coi cháu P như con ruột của mình.

“Con tìm được gia đình rồi, tôi vui. Tôi sẽ nhớ con nhiều, mong con có cuộc sống tốt đẹp, không trải qua sóng gió như vừa rồi. Mấy tháng nay quen tiếng con ríu rít, giờ con đi nhà tôi sẽ trống vắng. Tôi hy vọng sau này sẽ tìm được một người con nuôi mới để gia đình bớt hiu quạnh” - bà L chia sẻ.

Theo ông Y Ni Wa Byă, vợ chồng bà L cưới nhau đã lâu nhưng hiếm muộn, đến nay chưa có con. Vì vậy, khi nhận chăm sóc cháu P, bà rất quan tâm, thương cháu nhỏ và cũng mong muốn nhận cháu P làm con nuôi.

Như PLO đã thông tin, vào ngày 10-10-2023, người đi đường phát hiện cháu trai khoảng bốn tuổi bị bỏ rơi bên đường tại xã Hòa Xuân nên trình báo lực lượng chức năng.

UBND xã Hòa Xuân nhiều lần thông báo tìm thân nhân cho cháu trai. Về sau, bà N đến trình bày, cho rằng cố tình bỏ rơi cháu bé để nhận nuôi lại và làm lại thủ tục nhận con nuôi từ đầu.

Nguồn: [Link nguồn]

Lãnh đạo phường - nơi cấp giấy khai tử cho cháu bé 3 tuổi khi còn sống - cho rằng người mẹ không hợp tác nên quá trình giải quyết chậm, khiến gia đình bức xúc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TIẾN THOẠI ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN